Tin cùng kênh Văn hóa
laubo đã gửi
- 2Hay
Sea Alcohol Rim See You Again
Biển Cồn Vành hẹn gặp lạiBình luận Loan tin - 1Hay
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Sài Gòn bao đồng
Hồi SV tui cũng bị móc túi, điện thoại, giật máy tính…1 cơ số lần mà tui cũng bao dung ko thèm truy cứu.
Yêu Sài Gòn 😊
@haolvht đúng là bao dung cả với cướp giật ngoài đường. Ngoài Bắc cướp giật móc túi mà dân bắt được đánh cho thành tật luôn.
Sài Gòn sống phóng khoáng hơn Hà Nội ạ. Mỗi cái vào đó em rất sợ nghe điện thoại ngoài đường.
Toàn cướp giật dây truyền, điện thoại không
Nhớ hồi sinh viên, bữa đó lên sân thượng nói chuyện với cô bạn ở Đài nghe cho rõ, đứng nói mỏi quá thì ngồi, ngồi mỏi lại nằm, nằn chán lại ngồi, mà ngồi ngay cái bậc tam cấp cách mép sân thượng cả 1 khoảng, với em thế là rất rất rất an toàn.
Thế méo nào có ông nhà đối diện, tướng ta cũng ngon nghẻ, cứ đi ra đi vô nhìn em đằm thắm yêu thương. 1 chặp như vậy em cứ ngỡ chuyện tình đam mỹ. Cay cái là, sau 1 hồi ra vô ko kiên nhẫn nữa, ổng hất hàm hỏi:"Có ổn ko em?"
Vcl, em cười toác cả mồm. Đúng là SG đáng yêu thật!
Toàn thấy chê không, có vẻ tiếp cận Sài Gònt trên mạng chủ yếu! Tôi gốc miền ngoài, vô SG sống đã lâu, may mắn được đi nhiều nơi và nhiều nước, và vẫn thấy không nơi đâu bằng SG, có những điều lăn tăn như báo chí nói nhưng trên hết cả, SG chính là miền đất hứa cho bao ước mơ , một dạng thu nhỏ của Giấc mơ Mỹ!