hoidulich đã gửi
- 1Hay
Bộ Công an bắt tạm giam shark Thủy về hành vi lừa đảo
Cá mập hay cá cơm mà vi phạm pháp luật thì đều phải bắt thôiBình luận Loan tin
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Biết tạo sao không nên đi không? Vì đi du lịch là tận hưởng, chứ không phải đi check in, hay đi lấy thành tích, hay đi đóng họ
Biết tạo sao không nên đi không? Vì đi du lịch là tận hưởng, chứ không phải đi check in, hay đi lấy thành tích, hay đi đóng họ
@Martine mỗi 1 giai đoạn tuổi ng ta sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Với lại nên hiểu rộng ra du lịch ng ta chia ra du lịch nghỉ dưỡng và du lịch khám phá, dl tâm linh....
@Martine Đi kiểu như trong bài là đi check in rồi, hồi xưa hay đi tour kiểu vậy đi như hành xác mỗi địa điểm cho 30ph tham quan chụp ảnh, sáng thì bị dựng dậy lúc 5h30. Giờ thì thik đi kiểu nghĩ dưỡng hơn, trc nhà mình đi PQ book vinoasis luôn có xe đưa đón, free vé safari, công viên nước, công viên trò chơi kế bên luôn.
@gcdgcd chuẩn luôn bác. Giờ cứ lên các diễn đàn du lịch tìm hiểu kinh nghiệm của ng đi trc. Mình đến nơi thích đi đâu thì đi, chơi chán thì về nghỉ. Vậy là ngon nhất
@Martine 4 ngày 10 đia điểm thì cũng ko có gì là lấy thành tích bác ạ. Và du lịch có nhiều kiểu du lịch mà, chụp ảnh đẹp, trải nghiệm văn hóa, món ăn địa phương, du lịch nghỉ dưỡng... Mỗi người, mỗi độ tuổi sẽ thấy phù hợp với cái nào hơn
Có 2 kiểu đi du lịch trái ngược nhau, mà ai cũng cho là phía "bên kia" đi du lịch kiểu "khùng". Đó là tụi Tây thì thích đi kiểu khám phá. Nếu họ ghé 1 nơi như Hội An chẳng hạn, họ có thể ở nơi đấy tầm khoảng 15-30 ngày để khám phá hết những gì mà Hội An đang có. Ngược lại, có 1 kiểu đi du lịch khác, đi như là "bị đi đày". Đây là model du lịch kiểu của người Nhật. Họ sẵn sàng buổi sáng bay 2 giờ, tốn thêm 2 giờ in/out chờ gửi/lấy hành lý để bay từ Saigon ra đến Hà Nội. Xong từ Nội Bài, họ đi xe thẳng đến Hạ Long để check-in. Khám phá Vịnh độ chừng 2-3 giờ thì buổi tối họ quay về Hà Nội để coi múa rối nước!
Ngoài ra còn 1 vài hình thái du lịch phụ khác, kiểu như là đi nghỉ dưỡng. Nghĩa là nếu tui khỏe thì tui xách ba lô lên và đi. Mệt thì nằm nghỉ ở phòng, thậm chí nếu làm biếng ko thèm xuống nhà hàng ăn, vẫn có thể kêu minibar đem đồ ăn lên phục vụ tận phòng.
Ở Phú Quốc vẫn còn nhiều điểm tham quan khác mà bài viết đó chưa kể hết. Đó là nhà tù Phú Quốc. Bước vào đến đây, bạn vẫn có thể còn ngửi được mùi tử khí vẫn còn lởn vởn đâu đó ở bên trong trại giam. Còn có Suối Tre và Suối Đá Bàn, tuy là dọc đường vào bên trong toàn là rác nilon. Còn có các vườn trồng hồ tiêu. Còn có trại nuôi ngọc trai nơi bạn có thể nhìn thấy người ta cạy vỏ con trai đế lấy viên ngọc bên trong nhỏ như hạt tấm ! Còn có trại trồng hoa sim, nơi bạn thưởng thức rượu sim. Còn có Bãi Sao/Bãi Khem là bãi tắm cát trắng, đáy biển lài và cạn, đi ra xa mút tầm mắt mà nước vẫn chỉ cao đến bụng.
Đến bắc đảo là đi xuyên khu rừng nguyên sinh để đến được Bãi Gành Dầu. Đứng ở mũi Gành Dầu có thể nhìn xa xa mà thấy đất liền bên kia là đất của Campuchia (bởi vì vậy người ta mới vượt biên từ Campuchia về lại Phú Quốc dễ dàng). Safari của Vinpearl chính là "thịt" một phần của khu rừng nguyên sinh này. Dọc theo bờ Tây của đảo là bãi cát trắng mang tên Bãi Dài. Có đôi khi bãi biển ở Bãi Dài nó đẹp tựa như Lăng Cô, khi có những đ*n cát trắng được dòng chảy của các con sông/suối đùn đẩy lại tạo thành. Nhưng mà đó là cảnh vật tự nhiên của Phú QUốc hơn 20 năm về trước. Chứ còn bây giờ thì các tập đoàn khách sạn đa quốc gia họ chiếm hết các bãi biển đẹp rồi.
Ngoài ra, nếu chịu đi thuyền về phía Đông Nam, bạn sẽ ghé đến được quần đảo Nam Du, nơi chẳng khác gì Bali/Maldives.