15
Hay
- Token boosted
Hot 26 ngày trước
vivu.net
Đồi cát bay Mũi Né
(993 clicks)
Loan tin
SuperSliver
Wasamala
và 1 người nữa
Tin cùng kênh Văn hóa
- 5Hay
Hưởng thụ kiểu gái U30: Độc thân, thoải mái ăn tối nhà hàng, đi du lịch cuối tuần, 'chưa hết tháng đã hết tiền' dù lương 35 triệu
tiêu xài hoang phí là một liệu pháp tốt cho cuộc sống đầy áp lực
Đã từng đi, muốn thuê tấm trượt cát thì leo lên đỉnh hẳn thuê, thuê dưới đất cầm lên mệt lắm, chịu khó leo cao sẽ đẹp mà leo mệt chít mợ. Mà mấy đứa trong đoàn mặc váy lại thik chơi trượt cát mới ác.
@gcdgcd Nhặm lắm.
Đồi cát mũi né giờ chủ yếu là đi tour họ ghé thôi. Đã cất Công đến Bình Thuận thì ra hẳn Bàu Tráng, cát đẹp, nhiều chổ sống ảo, nhiều trò chơi, cảm giác chạy xe cũng sướng hơn.
@trieutulong99 Mình đi mũi né 3 lần rồi mà chưa lần nào đi Bàu Tráng. Thật sự là thiếu xót
@tuanna0703 Khá xa, chắc phải tầm 50km, và nên đi sớm vì rất nóng
@Jennyhp Ặc xa vậy sao. Thế chắc phải mua tour đi nhỉ. Chứ chạy xe máy chắc tèo luôn
@trieutulong99 em đóng con xe thuê ở Nha Trang đoạn này toàn tầm 100, đường đẹp kinh khủng. May ko gặp picachu
@Chunguyenbn đường đó thì bao đẹp rồi. Bác chắc cũng là kiểu hay đi lang thang, chứ ít người biết đường đó lắm. Mà đường đó hầu như ko có picachu đâu bác, chỉ sợ lâu lâu bọn trẻ ra đó test xe thôi.
Bài j.... Toàn cát, thôi đứng dưới chờ gió lốc....
Đồi cát trắng đồi cát đỏ đã đi là phải ra đó ít là 1 lần.
Nắng thấy mẹ
Chơi xong cát chui hết vào quần áo, ví tiền. Trời thì nắng chết thôi, leo lên trượt xuống 1 cái rồi đi về vì đã mất công đến rồi chằng nhẽ lại về luôn. Nói chung là không có gì đặc sắc.
Mấy lần vào Mũi Né toàn nhậu xong về resot ngủ,mọi ng háo hức đi trượt cát mình thì nhở nhà ngủ cho khoẻ