20
Hay
Hot 26 ngày trước
linkhay.com
Anh em có hay đi giao lưu đá bóng toàn dân văn phòng không?
(2576 clicks)Tin cùng kênh Thể thao
- 4Hay
Nhận định bóng đá HAGL vs Hà Nội FC, 17h00 ngày 18/4: Cuộc chiến ‘long trời lở đất’
Gỗ chấp Fc.bầu Hiển hoà 90p thua nửa tiền
cristiano2 đã gửi
- 13Hay
Chỗ đỗ xe chất quá!
Hình như là công viên Thanh Xuân thì phải11 Bình luận Loan tin dreamy_sailor cuong205a và 2 người nữa - 2Hay
Đoàn người xếp hàng rồng rắn đợi mua vé trận siêu kinh điển Việt Nam giữa HAGL và Hà Nội!
Các thầy Gia Cát Dự thế nào ạ? - 15Hay
Vụ bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy: Giám đốc Bệnh viện đề xuất nhận kỷ luật khiển trách
Mặt dày như này thì phải đề xuất khen thưởng nữa ý chứ13 Bình luận Loan tin Wasamala
Thợ săn ống đồng, đệ nhất tiều phu, đế vương chặt chém, bậc thầy đốn củi, ...
Thợ săn ống đồng, đệ nhất tiều phu, đế vương chặt chém, bậc thầy đốn củi, ...
@cristiano2 Lại nhớ đến hôm trước có vụ cũng sân cỏ nhân tạo có chú bị đạp gãy xương đùi, nằm ngất lên ngất xuống chờ xe cứu thương đến đưa đi. Xung quanh cũng chỉ có 3 người. Nhìn mà toát mồ hôi hột.
@qsilk ghê vãi, gãy xương đùi luôn
@cristiano2 khả năng là bị dính đòn thù từ đối phương. Sợ thật.
@qsilk vụ đạp gãy cổ còn kinh hơn
@qsilk xương đùi áh bác???
Bác có nhầm không? Nó là xương cứng nhất trong cơ thể người đó, cưng hơn bê tông cùng khối lượng. Tác động kiểu gì mà gãy??????
@ps_roo em không nhầm đâu, cái ảnh đấy hình như được chia sẻ trên linkhay này thì phải.
https://kenh14.vn/nam-thanh-nien...
@Laughing ý là xương đùi cứng vậy mà còn đạp gãy được thì dăm ba cái xương mác, xương cổ nhằm nhò gì. Thể thao mà toàn chơi đòn thù. Em ngày xưa cũng ham đá bóng lắm nhưng vài năm gần đây không có đội, không có sân đá nên cũng bỏ được. Mấy thằng bạn duy trì đá thường xuyên thằng nào cũng bị chấn thương. Nhẹ thì giãn dây chằng, nặng thì đứt phải mổ.
@ps_roo xương chỉ cứng khi tác động thẳng đứng, còn tác động ngang vào xương thì cũng giòn lắm bác.
@qsilk khiếp quá bác ạh. Chơi thể thao cho khỏe chứ chơi thế này chỉ tội vợ cơn 😔😔😔
@qsilk em ko có đội nên hay đá với đội của sân, mấy ông đá thắng thì thôi, đá thua trả 70% nên máu vãi luôn
@qsilk đá gì máu lửa vậy, anh em đá với nhau thôi, cáp đá đội lạ chi cho mang thương tật. Tôi có hội anh em đá với nhau cũng 5 6 năm rồi. Cứ lên chia 3 4 team mà đá, văn hoá văn nghệ, ra chia tiền đều.
@mr_bear @laughing 2 đội lạ gặp nhau mà độ lệch là máu ăn thua kinh lắm. Không phải ai cũng thế nhưng kiểu gì cũng có vài ông. Mặc dù trước trận bảo nhau là giao lưu cho vui. Nhưng 1 vài tình huống va chạm khiến suy nghĩ nó khác.
@qsilk bởi vậy anh em đá với nhau thôi, cho vui cho khoẻ. Chứ cáp đá giao lưu giao hữu với đội lạ làm gì =_=
Anh em văn phòng hỗ trợ tài chính
Hồi trước lâu lâu đi đá với đám bạn còn phải xách chai lọ, gạch đá phòng thân. Đá vui chia 7-3 mà toàn gặp team đốn củi, máu ăn thua, lại phải xách chai lọ phang tụi nó
e bỏ từ lâu lắm rồi, giờ túc tắc chạy bộ cho nhàn. ngày trước đá giao hữu trận nào là trận nấy hãi, kiểu gì cũng có vài ông húng chó, đá kiểu ăn thua mệt lắm
@chilavet bác thủ môn bay như chim mà sợ gì :V
@quaiquy e thích ông này chứ e lại chơi hậu vệ, toàn va chạm vs tranh chấp vs đội bạn, ăn mấy quả cùi chỏ rồi nên thôi bác ạ, tính e lại nhát, chả dám ăn thua :v
Trước mình cũng từng đá sân 7, đá với đội cũng bảo toàn dân văn phòng. Đội kia toàn chơi cùi trỏ kín với đội mình dẫn đến oánh nhau. Từ đấy mình ko đi đá nữa
Cũng vì banh bóng bị kẹp giò đứt dây chằng nghĩ nó chán. H đi đứng nhẹ nhàng chứ chạy bộ hay nhảy cũng chả dc
Nói chung nhìn đối mà bắt thôi. Còn vào trận thì tùy cơ ứng biến k nói trước được, gặp đối đá thô quá thì thôi e xin thua rồi nghỉ. Chứ ăn thua là lại thiệt mình thôi. Bản thân mình đá quyết liệt nhưng luôn tránh va chạm ko cần thiết. Mình xác định đá vì sức khỏe và đam mê bộ môn này nên k quan trọng quá chuyện thắng thua
Em chạy bộ thôi😅
Bọn em thì cứ chia hai đội nhẹ nhàng với nhau thôi, chứ bắt đối văn phòng là dở rồi.
Cái bọn chơi thể thao để thỏa mãn bạo lực trong con người của tụi nó, vậy mà nhân danh bản tính đàn ông để biện minh. Một dạng khuyết tật.
Cty e đi đá vào sân ông méo nào tay cũng cầm điếu thuốc phì phèo 😁 hơi phản thể thao tí 😁 nhưng ae nhường nhịn nhau lắm😁
Em nghỉ môn này lâu lắm rồi, giờ rủ đi cầu lông thì đi thôi
@VuonChuoi cầu lông cho nhẹ nhàng, em thì mê bóng rổ hơn mà có tuổi rồi chơi không hợp, cầu lông thì bị trẹo cổ tay từ hồi nhỏ, đánh nhẹ nhàng đuổi ruồi thì được chứ vận động căng lên là lại đau, max nhọ
@SuperSliver vâng cứ nhẹ nhàng thôi, thích bóng bánh thì mở tv xem cho chắc
Nhiều thành phần óc chó đi thể thao lắm
Có ông hàng xóm đá bóng xong chấn thương chân phải giờ phế không lái xe oto được luôn, xác đinhh cả đời đi xe máy hoặc taxi
Mình cũng đã bị xong phi 2 chân thẳng vào đùi, kết quả giống cái kết trong bức ảnh
Ông bạn năm kia đá phủi ăn bia thôi chứ ko phải tiền nhé mà bị gôn nó đạp gẫy ống đồng y hệt Hùng Dũng.Nghỉ làm mẹ mất nửa năm. Giờ chột luôn ko bóng bánh gì nữa 🤣
5 năm trở về trước thì vẫn đều đều nhưng chỉ đá anh trong đơn vị. Sau cũng tan tác dần nên bỏ rồi.
Mình nghỉ bóng bánh hơn chục năm rồi. Mà trước mình làm thủ môn, nhiều quả tranh chấp ghê bỏ mịa toàn bị thúc cùi trỏ.
trò gì đối kháng là em nghỉ
Mình đá tuần 2 buổi cùng mấy anh em ở chung cư, mấy tháng trước hỏi đội trưởng hôm nay đá giao hữu với đội nào anh? Ổng nói hôm nay đá với đội văn phòng! Ra sân mới biết là "văn phòng đòi nợ thuê"