Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Sáng vừa cmt bảo bọn Thái dùng xe bán tải như mình dùng xe công nông thì tối đọc thấy bài này. Em ủng hộ tác giả 1 vote.
@AvanSutoLatsu Vụ này cũng giống kiểu bài học về những chiếc cửa sổ vỡ. Nếu cứ để nó không sửa thì đường xá nhếc nhác nhưng nếu hỏng cái sửa ngay thì đường xá sạch đẹp, tệ nạn cũng vì thế mà thuyên giảm.
Còn Hà Nội nữa, mấy ông ba bánh làm vua ngoài đường. Cấm không ra cấm mà mở không ra mở.
Cấm vỉa hè hàng rong nữa. Nhếch nhác quá, thủ đô bao nhiêu năm vẫn bốc mùi.
Xã hội đa chiều.Nhiều góc nhìn.Nhưng cứ lấy cai nghèo ra để che đậy, để được ưu tiên, để làm nhếch nhác thủ đô. Tôi xin k thể ủng hộ nổi.Tôi ở Hn, nhìn cái đám chạy xe thương binh mà coi đường như sân nhà nó, nhìn ánh mắt k ai muốn dây vào.Tôi nói thật, éo thể văn minh nổi.
Cấm cũng đúng nhưng phải có giai đoạn để người ta còn thích ứng và tìm việc mới