17
Hay
Hot 22 giờ trước
cafebiz.vn
"45 tuổi vẫn chẳng làm được trò trống gì": Cuộc sống bình dị đến tầm thường ở tuổi trung niên có thực sự đáng hổ thẹn?
Nhân vật hư cấu
(867 clicks)
Loan tin
Wasamala
chantroiviet
Tin cùng kênh Thời sự
- 5Hay
Hơn 600 ca nhiễm, Hải Dương có chậm 'đóng cửa' khi chống dịch COVID-19?
Ghi nhận chứ không thừa nhận
tuanna0703 đã gửi
- 2Hay
Tuổi Trẻ phát động chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19'
Chương trình hay nè anh em - 1Hay
Quan hệ Mỹ-Trung thời Biden: “Hồi sinh từ tro tàn” hay khoét sâu chia rẽ?
Xây dựng liên minh trong ngành trọng yếu để kìm hãm TQ sẽ rất hợp lý
@cristiano2 làm đủ ăn, đủ mua bảo hiểm lúc ốm đau, dư ra một ít phòng thân là ổn. Thêm tính tử tế yêu thương chăm sóc con cái là hoàn hảo. Vợ muốn nữa thì 1 là tự đi mà kiếm, 2 là thay vợ mới.
Về điều này, mình có 1 câu chuyện. Để viết hầu chuyện với các bác sau.
@dongtataydoc88 33 tuổi tôi đã nghĩ thế, và lạ thay là từ lúc nghĩ thế tôi lại bắt đầu phất lên. Trước đấy toan tính đủ thứ nhưng toàn chẳng ra đâu vào đâu.
21-31-41-51 chỉ là mốc, quan trọng bạn phải biết đời người có chu kỳ
- tuổi còn trẻ là sức khoẻ còn mạnh, ngày 7 đêm 3, mà học hành với chơi game thì làm gì cũng vô độ, miễn là thích thú -> nên cố mà nạp kiến thức
- tuổi 31 là trẻ trâu đã phai màu, bắt đầu có tiền để thử sai các kiểu, ra biển, lên núi, các thế, các hình, từ trồng cây tới làm ICO, đều nên thử sai để biết mình mạnh yếu cái nào
- tuổi 41 thì phải hiểu mình, hiểu thiên hạ, cái nào nhàn thì làm, thế nào khó phải bỏ, cốt hiệu quả không cốt độc lạ, có vị thế vững chắc, có tiền tài tích luỹ, có kinh nghiệm để đời
- tuổi 51 thì sức khoẻ đã phai, mà não to não nhỏ cũng không còn nhanh nhạy nữa, hạn chế ham hố vượt khả năng, dần thu mình ổn định, từ chối mạnh mẽ thứ mình khó đạt được, ngủ hè chứ ko cố đột quỵ
- sau đó thì chuẩn bị cho After Life thôi ...
Về điều này, mình có 1 câu chuyện. Để viết hầu chuyện với các bác sau.
@kekin bác 45 tuổi & chưa làm được trò trống gì. Ok. Hẹn 10 năm nữa em sẽ kể câu chuyện của em
@gomugomu1410 em còn 14 năm nữa
. Câu chuyện tương tự 
@ntmj27 viết xong chưa?
Cùng 1 hoàn cảnh nhưng có người thấy hổ thẹn, có người không. Đừng cuốn theo sự đánh giá, bình phẩm của người khác là được.
@samadhi nếu vợ con nó đánh giá bình phẩm nữa thì cũng nguy đấy
@cristiano2 làm đủ ăn, đủ mua bảo hiểm lúc ốm đau, dư ra một ít phòng thân là ổn. Thêm tính tử tế yêu thương chăm sóc con cái là hoàn hảo. Vợ muốn nữa thì 1 là tự đi mà kiếm, 2 là thay vợ mới.
@cristiano2 nó nguy chứ mình k nguy bác ạ.
@gomugomu1410 45 tuổi thì liệu có cơ hội thay vợ mới không?
@tuanna0703 phụ nữ mới khó các ông thì em thấy dễ mà, lúc ấy lấy em 18 thì lại trẻ lại 20 tuổi ngay ấy mà
@duongns84 Các ông có tiền mới dễ chứ ít tiền k dễ tí nào.
Giữa 2 ông có tiền (triển vọng) ngang nhau, giai trẻ vẫn ngon hơn chứ
@Jennyhp trẻ có sức khoẻ nhưng già có kinh nghiệm bù vào, trong kỳ vọng hợp lý thì em thấy khả năng ông già thắng là cao hơn
Em hỏi thật các bác, ở độ tuổi bao nhiêu, các bác đã buông bỏ và nghĩ "thôi cuộc đời mình cũng chỉ đến thế mà thôi, ko thể hơn được".
@dongtataydoc88 35 đây bác
@dongtataydoc88 em k có suy nghĩ buông bỏ, em chỉ thiếu động lực thôi.
@dongtataydoc88 em 32 đang chạy đông chạy tây để kiếm thêm, chứ giờ mà buông thì vợ con xuống ngay 🥲
@dongtataydoc88 33 tuổi tôi đã nghĩ thế, và lạ thay là từ lúc nghĩ thế tôi lại bắt đầu phất lên. Trước đấy toan tính đủ thứ nhưng toàn chẳng ra đâu vào đâu.
@1caiten Đàn ông thường tuổi băm mới thực sự đủ trưởng thành và tích lũy để phát triển bản thân và sự nghiệp. Chính những cái trước đây bác toan tính nó giúp bác phất lên vào thời điểm đó. Chúc mừng bác.
Bạn chỉ hổ thẹn khi đã cố gắng không đủ. Lao động để có được phẩm giá và sự tôn trọng của người khác. Thành quả có thể đến nhiều hay ít, nhưng khi vượt qua chính mình đã là điều đủ để tự hào. Đừng so sánh với người khác hay để người khác so sánh bạn. Mỗi người sinh ra đã có những năng lực riêng trời phú, nếu bạn không có năng lực đặc biệt chỉ là bạn không may mắn thôi. Nhưng bạn đã nỗ lực để có sự tôn trọng của người khác.
Em đang rảnh rỗi mà chả suy nghĩ ra được cái gì để kiếm tiền. Mụ mẫm rồi các bác ạ. Các bác cao nhân chỉ dùm em với
@captain_vn Chơi ck hoặc coin, vào short/long rồi đòn bẩy. Easy.
@BlackParma e chẳng có chút hiểu biết gì về nó cả bác ạ
@captain_vn Chăm chỉ post linkhay như mình thôi.
@captain_vn em nói bác thật lòng nhé. Không có chút hiểu biết gì thì học đi, không nói học ck hay bitcoin, nhưng nếu muốn thay đổi thì mình phải thay đổi trước. Rảnh rỗi mà không nghĩ ra được cái gì để kiểm tiền thì kiếm cái mình thích rồi đầu tư vào nghiên cứu học hành thêm, chứ lĩnh vực mình không biết mà lại muốn có tiền thì khác gì đen đỏ đâu. Quan điểm của em là học cả đời nên không có khái niệm già, có tuổi rồi,...bla.
@captain_vn Mỗi ngày bạn ăn gì, mua gì? Đi ngoài đường để ý xem người ta làm gì? Tự hỏi tại sao mình phải mua mà ko làm ra bán? Rồi trong số đó bạn thấy việc nào người khác làm khiến bạn thấy bạn có thể giỏi hơn họ... Vài lời góp ý cho vui, mình chém vậy thôi chứ thật ra mình cũng chưa làm được j đâu.
21-31-41-51 chỉ là mốc, quan trọng bạn phải biết đời người có chu kỳ
- tuổi còn trẻ là sức khoẻ còn mạnh, ngày 7 đêm 3, mà học hành với chơi game thì làm gì cũng vô độ, miễn là thích thú -> nên cố mà nạp kiến thức
- tuổi 31 là trẻ trâu đã phai màu, bắt đầu có tiền để thử sai các kiểu, ra biển, lên núi, các thế, các hình, từ trồng cây tới làm ICO, đều nên thử sai để biết mình mạnh yếu cái nào
- tuổi 41 thì phải hiểu mình, hiểu thiên hạ, cái nào nhàn thì làm, thế nào khó phải bỏ, cốt hiệu quả không cốt độc lạ, có vị thế vững chắc, có tiền tài tích luỹ, có kinh nghiệm để đời
- tuổi 51 thì sức khoẻ đã phai, mà não to não nhỏ cũng không còn nhanh nhạy nữa, hạn chế ham hố vượt khả năng, dần thu mình ổn định, từ chối mạnh mẽ thứ mình khó đạt được, ngủ hè chứ ko cố đột quỵ
- sau đó thì chuẩn bị cho After Life thôi ...
35, cv đi làm thuê đang thu nhập ổn định. Tháng sau để lại cho vợ mấy trăm và cái chung cư. Rồi bắt đầu 2 bàn tay từ đầu. Hồi 23t cũng vậy mà bị dính vợ con, giờ mới bò ra lại được, mà thấy cũng nhiều tâm sự
@cocoxinhxan Lấy vợ sớm thế. Hồi đó chịch không bao à? Đàn ông cũng chỉ cần như này thôi. Mua nhà, có sổ tiết kiệm cho vợ con.
@cocoxinhxan đù, các con số và việc làm của bác y chang mình.
@tuanna0703 hồi đó gà lắm. 23t mới mất zin, ko biết querty luôn ạ.
@kekin bác cho xin vài nhời cho có động lực đi ạ
@cocoxinhxan gia đình vẫn là trên hết nên suy nghĩ sao cho thấu. Đừng nghe thằng bỏ mẹ nào đồng cảm với mình!!!
Em ngoài việc để dành tiền ra em không biết làm gì hơn.
Vn dân số bắt đầu bớt trẻ đi, kinh tế cũng khá hơn, nên team trung niên ko giàu ko nghèo sẽ đông, mấy bài kiểu này nhiều tương tác
42 đây , vẫn chả có gì trong tay. Nhà thì ở nhà vợ, có cái xe ghẻ đi làm , lương bao nhiêu đủ sống tạm thoải mái cho gia đình . Ngồi mà nghĩ thì dễ tự kỷ, kệ mẹ đời cứ thoải mái mà sống. Sáng đi làm , chiều tối về ăn cơm dạy con học và chơi điện tử, cuối tuần chở vợ con đi ăn sáng , lượn phố . Thế là đủ, nghỉ nhiều làm đếch gì cho mệt người