19
Hay
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Số 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
nhà tôi hư cái ổ khóa, tôi alo cái 5 phút sau nó qua tới sửa, cả nhà tôi ra xem tivi
nhà tôi hư cái vòi nước rửa chén, tôi alo cái 5 phút sau nó qua thay cái khác, cả nhà tôi ngồi ăn trái cây
nhà tôi hư cái bóng điện, tôi alo cái, nó mua bóng mới rồi dụng cụ thay qua nhà thay, cả nhà tôi ra sân hóng mát
....
cái gì tôi cũng gọi thợ cả, vì tôi quan niệm cái gì mình không giỏi thì đừng có cố. Tôi giỏi kiếm tiền, nền cả nhà tôi việc đấy do tôi lo, vợ tôi giỏi nấu ăn nên tôi để vợ tôi lo, bố mẹ tôi giỏi trông cháu nên tôi để ông bà chăm, bà giúp việc giỏi dọn nhà cửa nên tôi để bà ấy lo....
tôi có thể làm tất cả mọi thứ kể trên, nhưng chắc chắn ko khéo bằng những "chuyên gia" tôi vừa kể trên
nhà tôi hư cái ổ khóa, tôi alo cái 5 phút sau nó qua tới sửa, cả nhà tôi ra xem tivi
nhà tôi hư cái vòi nước rửa chén, tôi alo cái 5 phút sau nó qua thay cái khác, cả nhà tôi ngồi ăn trái cây
nhà tôi hư cái bóng điện, tôi alo cái, nó mua bóng mới rồi dụng cụ thay qua nhà thay, cả nhà tôi ra sân hóng mát
....
cái gì tôi cũng gọi thợ cả, vì tôi quan niệm cái gì mình không giỏi thì đừng có cố. Tôi giỏi kiếm tiền, nền cả nhà tôi việc đấy do tôi lo, vợ tôi giỏi nấu ăn nên tôi để vợ tôi lo, bố mẹ tôi giỏi trông cháu nên tôi để ông bà chăm, bà giúp việc giỏi dọn nhà cửa nên tôi để bà ấy lo....
tôi có thể làm tất cả mọi thứ kể trên, nhưng chắc chắn ko khéo bằng những "chuyên gia" tôi vừa kể trên
"Vợ nói với chồng:
-Cái bếp điện không thấy nóng, anh xem thế nào sửa giúp em..
Cô vợ chưa mói hết câu ông chồng đã gắt lên:
-Sửa? tôi đâu phải thợ điện!
Nói xong liền lên xe đi làm.
Ngày hôm sau cô vợ lại nói:
-Cái bàn nhà mình gãy một chân rồi, anh đóng lại giúp em đi.
Ông chồng lại gắt lên:
-Đóng bàn? Tôi đâu phải thợ mộc!
Nói xong liền lên xe đi làm.
Chiều về, anh chồng thấy vợ đang nấu ăn bằng bếp điện, nhìn sang thấy cái bàn đã có đủ chân.
Ngạc nhiên lắm anh ta bèn hỏi:
-Ai sửa mấy thứ đó vậy?
Chị vợ trả lời rằng đã nhờ ông hàng xóm sửa giùm.
Anh chồng hỏi tiếp:
-Thế lão đòi bao nhiêu?
-Ông ấy nói hoặc vá cho ông ta cái áo sơ mi, hoặc cho ông ấy "làm" một cái.
-Thế cô nhận vá cái áo sơ mi cho lão ta chứ?
-Anh điên à? Tôi đâu phải thợ may?"