15
Hay
Hot 54 ngày trước
linkhay.com
Bốn năm trước, Maradona còn ngồi gõ điếu văn khóc Fidel trên Facebook.
Bốn năm sau, Maradona đi gặp Fidel đúng vào ngày giỗ của lãnh tụ Cuba.
(315 clicks)
Loan tin
chantroiviet
CONGTM09
và 3 người nữa
Bốn năm trước, Maradona còn ngồi gõ điếu văn khóc Fidel trên Facebook.
Bốn năm sau, Maradona đi gặp Fidel đúng vào ngày giỗ của lãnh tụ Cuba.
Xuống/lên đấy gặp nhau bắn vài khói xì gà nhỉ.
Một sự lạ lùng về một tình bạn lạ lùng.

Trên trang Facebook của mình, Diego Maradona viết:
---------
“Tôi vừa mất đi người bạn, một người tri kỷ, người đã khuyên nhủ tôi, người thường gọi tôi vào bất cứ lúc nào để chém về chính trị, bóng đá, bóng chày, người từng nói với tôi rằng khi Clinton lên thì tình hình còn tệ hơn Bush. Và ông đã không hề sai, không bao giờ. Với tôi Fidel đã, đang và sẽ mãi mãi là người vĩ đại nhất, duy nhất chỉ có ông.
Không phải ai cũng có thể, chỉ với 20 người, chôn vùi được một chế độ độc tài qua đó thách thức đế quốc Mỹ.
Không phải ai cũng có thể xóa mù chữ chỉ trong một năm.
Không phải ai cũng có thể giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh từ 42% xuống còn 4%.
Không phải ai cũng có thể xây dựng được một đội ngũ 130k bác sĩ, đảm bảo cứ 130 người dân thì có 1 ông bác sĩ, tỉ lệ bình quân đầu người cao nhất thế giới.
Không phải ai cũng có thể xây dựng một hệ thống đào tạo bác sĩ tuyệt vời nhất thế giới, mỗi năm cho ra lò 1,5k bác sĩ nước ngoài, và đến nay đã đào tạo 25k bác sĩ cho 84 nước.
Không phải ai cũng có thể điều 30k bác sĩ đi làm việc tại 68 quốc gia trên thế giới, tham gia 600k sứ mệnh.
Không phải ai cũng có thể lập nên một đất nước duy nhất không có trẻ suy dinh dưỡng ở Mỹ Latin.
Không phải ai cũng có thể tạo ra một đất nước duy nhất không có tệ nạn ma túy ở Mỹ Latin.
Không phải ai cũng có thể giúp 100% trẻ được đến trường.
Không phải ai cũng có thể tạo lập một quốc gia không có trẻ phải ngủ trên đường phố.
Không phải ai cũng có thể tạo ra đất nước duy nhất trên thế giới đảm bảo sinh thái bền vững.
Không phải ai cũng có thể giúp đất nước đạt được mức tuổi thọ trung bình là 79.
Không phải ai cũng tin rằng có thể tạo ra vắc xin ngừa ung thư.
Không phải ai cũng có thể giúp đất nước trở thành nơi duy nhất trên thế giới xóa bỏ hoàn toàn việc lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.
Không phải ai cũng xây dựng được nền thể thao có bộ sưu tập huy chương Olympic lớn nhất Mỹ Latin.
Không phải ai cũng có thể sống sót qua hơn 600 vụ ám sát và vượt qua 11 vị tổng thống Mỹ luôn tìm cách lật đổ mình.
Không phải ai cũng có thể vượt qua 50 năm bị bao vây cấm vận và chiến tranh kinh tế.
Không phải ai cũng có thể sống đến 90 tuổi với một chỗ đứng nổi bật như vậy trong lịch sử thế giới.
Được triệu người yêu mến, bị nhiều người hiểu lầm.
Không ai có thể khiến mọi người hiểu mình, vậy thì bỏ qua đi.
R.I.P Fidel #Castro!”
Hết trích
------
Thông tin thêm: Diego Maradona, người Argentina, là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Có thể còn nhiều tranh cãi bất tận kiểu như Pele với Maradona thì ai vĩ đại hơn, nhưng chắc chắn Maradona là con người truyền cảm nhất khi ở trên sân bóng.
Ông từng có một quá khứ đầy rắc rối với ma túy và có thời gian dài phải sang Cuba điều trị. Từ chuyện này, nhiều người đánh giá Fidel chính là ân nhân cứu mạng của Maradona.
Ở Cuba, Maradona, tương tự Gabriel Garcia Marquez đã từng, là khách đặc biệt quý của Fidel.
Tin cùng kênh Văn hóa
signoreV đã gửi
- 5Hay
WaPo hệ thống hóa lại những gì xảy ra bên trong Điện Capitol hôm 6.1, có cả tình huống cái cô cựu Không lực bị bắn.
Lúc đó mà Pence và Pelosi không nhanh chân chạy kịp là toi.
Năm 1982, hạm đội hoàng gia Anh, được HĐBA làm ngơ, dưới sự thờ ơ của thế giới, diễu võ giương oai vượt hàng chục ngàn km, đánh đuổi quân Argentina ra khỏi quần đảo Malvinas, cách bờ biển Argentina vỏn vẹn 600km, dưới danh nghĩa giành lại thuộc địa cũ của Anh và bảo vệ hậu duệ của người Anh đang sống ở đây
Nước Anh tưng bừng sống lại những ngày tháng huy hoàng, khi mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ của Nữ hoàng. Còn Argentina thì chìm trong nhục nhã khi bắn hết những quả tên lửa exocet cuối cùng.
Bốn năm sau đó, tại tứ kết World Cup tại Mexico. Một chàng trai Argentina thấp bé, đã phục thù cho cả dân tộc, bằng 2 bàn thắng vào lưới của đội tuyển Anh. Hai bàn thắng đối lập nhau như nước và lửa, như thiên thần và quỉ dữ. Một từ “bàn tay của chúa” và một từ “đôi chân của con người”. Hai bàn thắng sẽ mãi mãi lưu lại trong lịch sử bóng đá thế giới. Anh là Diego Maradona. Dưới sự dẫn dắt của Diego, Argentina đoạt được World Cup.
Từ thời điểm đó, với người dân Argentina, Diego là Chúa Trời.
Diego chơi bóng tự nhiên như cuộc sống. Anh không cố gắng tập luyện và chẳng muốn trở thành tấm gương cho ai cả. Anh là thiên đường và địa ngục, bad boy and superstar, đầy rẫy mâu thuẫn và bất công hệt như thế giới mà anh đã vô tình lạc vào.
Giờ thì anh đã không còn muốn ở lại nữa.
Bóng đá cổ điển, đầy cảm xúc, như những trận đấu của cuộc đời đã vĩnh viễn kết thúc, nhường chỗ lại cho các vở trình diễn.
Adiós Diego!"
Copy từ mạng !