19
Hay
Hot 62 ngày trước
tinhte.vn
Một lần theo chân lái hàng Nhật “bãi” - cái gì cũng có, muốn gì cũng được, mua “rác” bán “vàng”
(1339 clicks)
Loan tin
chantroiviet
Tin cùng kênh Kinh doanh
- 4Hay
ntvim88 đã gửi
- 3Hay
Ấn Độ cấm vĩnh viễn TikTok và 58 ứng dụng khác của Trung Quốc
Có mấy a tỷ phú Mẽo đổ tấn tiền vào nên tha hồ húng với TQ - 11Hay29 Bình luận Loan tin lovelykby Wasamala và 1 người nữa
Người Nhật họ rất tiết kiệm, nên nếu đồ bãi đời cao trừ khi có lỗi nặng, không bao giờ họ bán.
Đồ Nhật bảo hành rất dài, nên nếu họ hỏng thì họ mang đi bảo hành chứ họ cũng chả bỏ.
Ở Nhật các cửa hàng đồ cũ cũng rất nhiều, người Nhật họ cũng buôn đồ cũ khá mạnh.
Vậy tại sao lại có đồ cũ Nhật về VN như vậy?
Có rất nhiều nguồn, nhưng nguồn lớn nhất thường là từ các công ty thu gom rác thải bigsize, các chung cư, hotel cũ họ nâng cấp, thay đổi toàn bộ nên bán ra. Đồ này thường là đồ rất cũ, tốn gas, tốn điện, hiệu năng thấp. Đã sử dụng 6-10 năm. Bán cho Nhật ko ai mua nên bán thải ra bãi. Người Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam đóng con gom về bán.
Đồ đời cao thì đồ của người chết, đồ hãng họ ko chữa được nên họ bán...
-------------
2 năm trước em cũng tham gia món này. Em tới các tổng F0 người Nhật xem hàng. Hàng Vn mình lấy đúng nghĩa là hàng thải. Giá chỉ vênh hơn giá vứt rác 1 chút. Thực sự với các bác là nhiều món nhìn kinh tởm ko dám mua. Cái tủ lạnh mở ra thối dinh, bên trong những cái nẹp cửa nhựa cơ man là gián với nhộng cứ nhung nhúc. Cái máy giặt cũng thế, bên trong còn nguyên đồ lót đã mốc meo của chủ cũ... Ông anh em bảo mày ko phải lo, về nhân viên làm sạch hết.
Những thứ có thể mua đồ cũ bên này em khuyên là máy hút bụi hay robot, máy lọc không khí đời cao khoảng 1-2 năm lại đây, dĩ nhiên giá cũng hơi chát 1 tí.
-------------
Nhà em từng là fan cứng của đồ Nhật. Thầy bu em sẵn sàng mua đồ cũ Nhật giá cao hơn đồ mới VN. Nhưng giờ cũng thay đổi suy nghĩ rồi. Hồi đó nhà em mua cái máy giặt có sấy của Nhật, giá tận 26 triệu. Bảo hành 6 tháng. Dùng được 3 tháng thì nó cứ bị ngáo chó. Hiện lỗi main liên tục. Gọi mấy ông tới sửa bao nhiêu lần vẫn ko được. Chán quá vứt m.e đi mua cái của LG về có 10tr mà lại chạy bon.
Duy chỉ có bộ trang biết bị nhà vệ sinh TOTO của Nhật thì đẳng cấp, hơn chục năm nay vẫn bóng sáng chứ ko bị xỉn.
Người Nhật họ rất tiết kiệm, nên nếu đồ bãi đời cao trừ khi có lỗi nặng, không bao giờ họ bán.
Đồ Nhật bảo hành rất dài, nên nếu họ hỏng thì họ mang đi bảo hành chứ họ cũng chả bỏ.
Ở Nhật các cửa hàng đồ cũ cũng rất nhiều, người Nhật họ cũng buôn đồ cũ khá mạnh.
Vậy tại sao lại có đồ cũ Nhật về VN như vậy?
Có rất nhiều nguồn, nhưng nguồn lớn nhất thường là từ các công ty thu gom rác thải bigsize, các chung cư, hotel cũ họ nâng cấp, thay đổi toàn bộ nên bán ra. Đồ này thường là đồ rất cũ, tốn gas, tốn điện, hiệu năng thấp. Đã sử dụng 6-10 năm. Bán cho Nhật ko ai mua nên bán thải ra bãi. Người Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam đóng con gom về bán.
Đồ đời cao thì đồ của người chết, đồ hãng họ ko chữa được nên họ bán...
-------------
2 năm trước em cũng tham gia món này. Em tới các tổng F0 người Nhật xem hàng. Hàng Vn mình lấy đúng nghĩa là hàng thải. Giá chỉ vênh hơn giá vứt rác 1 chút. Thực sự với các bác là nhiều món nhìn kinh tởm ko dám mua. Cái tủ lạnh mở ra thối dinh, bên trong những cái nẹp cửa nhựa cơ man là gián với nhộng cứ nhung nhúc. Cái máy giặt cũng thế, bên trong còn nguyên đồ lót đã mốc meo của chủ cũ... Ông anh em bảo mày ko phải lo, về nhân viên làm sạch hết.
Những thứ có thể mua đồ cũ bên này em khuyên là máy hút bụi hay robot, máy lọc không khí đời cao khoảng 1-2 năm lại đây, dĩ nhiên giá cũng hơi chát 1 tí.
-------------
Nhà em từng là fan cứng của đồ Nhật. Thầy bu em sẵn sàng mua đồ cũ Nhật giá cao hơn đồ mới VN. Nhưng giờ cũng thay đổi suy nghĩ rồi. Hồi đó nhà em mua cái máy giặt có sấy của Nhật, giá tận 26 triệu. Bảo hành 6 tháng. Dùng được 3 tháng thì nó cứ bị ngáo chó. Hiện lỗi main liên tục. Gọi mấy ông tới sửa bao nhiêu lần vẫn ko được. Chán quá vứt m.e đi mua cái của LG về có 10tr mà lại chạy bon.
Duy chỉ có bộ trang biết bị nhà vệ sinh TOTO của Nhật thì đẳng cấp, hơn chục năm nay vẫn bóng sáng chứ ko bị xỉn.
Cơ bản là ông già qua chỗ đội hàng bãi này, check qua xong nhập về. Cả tuổi thơ cấp ba của em là ngày nào cũng đánh bóng, rửa bọn tủ lạnh máy giặt này. Nhiều con nó mới cóng luôn ấy. Tháo bung ra chỉ việc thêm ít dầu mỡ, rửa sạch đánh bóng các khâu là ra nhìn ko kém gì hàng thùng. Chất lượng thì khỏi phải nói, chục năm rồi mà các tính năng hẹn giờ, giặt ngâm nó đầy đủ hết rồi. Mà giá thì cực tốt so với hàng thùng, con máy giặt hàng thùng ngang cân phải 8-10tr thì con hàng Nhật ông già em cả nhập cả tính công làm xong bán cũng chỉ hơn 2tr. Và đương nhiên là chất lượng thì đập chết ăn thịt bọn hàng thùng.
Tất nhiên thì cũng có những con cũ xì ra, loại đấy thì nói là rác cũng ko sai nhưng ko có giá thị thì cũng ko hẳn. Tháo ra lấy đồ tốt còn lại bán sắt vụn. Gì chứ món chơi đồ cũ chắc Hải Phòng phải xếp vào hạng số má nhất nước.
Nóc nhà em lại mê món này các thầy ạ, ai cùng hoàn cảnh chia sẻ e với
Thôi thế thì sống dưới ách phong kiến thôi. Tập đi check đồ cũ là vừa
Bữa nọ hỏng con máy giặt hàng Nhật bãi, mua đc độ hơn 10 năm, đã phải thay 1 bộ main lô, và lần này cái main lô cũng hỏng nốt.
Em dắt ra HC làm 1 con máy giặt LG mới cứng luôn. Có gần 5 củ. 30ph có nhân viên bê máy tới lắp tận nhà cho, giặt êm hơn hẳn, mà còn có chế độ giặt đồ mềm cho mấy đồ của chị em