23
Hay
Tin cùng kênh Comic
- 1Hay
meowmeowsg đã gửi
- 1Hay
- 3Hay
Microsoft làm con chatbot để nói chuyện với người đã khuất
Trong tương lai Musk và Billgate có cái collab thế kỷ :))1 Bình luận Loan tin mactgian
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Số 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Giờ lớn lên, chả biết tại sao ko hay gọi điện nói chuyện với bố. Đa phần là call với mẹ. Quần áo mua cho bố bố cũng hay chê nên chỉ biết cho bố tiền hàng tháng mặc dù biết chả cho thì ông vẫn sống khoẻ re. Mẹ thì suốt ngày bảo mày cho bố bố lại đập hết vào xe với cộ, lúc ý bố em lại: "mẹ. mà.y thì biết cái gì mà cứ hay nói bố". Bố em chả bao giờ nói bố xin hay cảm ơn j cả, nhưng đợt tết về thấy mấy ông đệ của bố bảo bố m.ày sướng thế, tháng nào giờ cũng có lương hưu con trai con gái bắn cho
Bố em con nhà nông, người cứ lều khều, ăn bao nhiêu chả béo được. Buôn bán bao nhiêu năm tiền của cũng gọi là khá giả mà ăn mặc lúc nào trông cũng tuềnh toàng. Đồ xịn không bao giờ thích dùng. Em cho bố cái kính rayban thì ông đi ra cầu Đuống bảo ông thợ kính thay cho cái mắt 7 chục cho nó tối hơn. Biếu đồng hồ seiko thì ông cất đi, đeo cái casio từ thời sinh viên của em, ông thích cái đồng hồ đó vì nó kêu tít tít mỗi khi tròn giờ. Cay nhất là mấy năm trước bố em mang đổi cái iphone 7 em cho để lấy cái nokia j to to. Trong mắt ông Nokia vẫn là đắt đỏ và xịn xò
Giờ lớn lên, chả biết tại sao ko hay gọi điện nói chuyện với bố. Đa phần là call với mẹ. Quần áo mua cho bố bố cũng hay chê nên chỉ biết cho bố tiền hàng tháng mặc dù biết chả cho thì ông vẫn sống khoẻ re. Mẹ thì suốt ngày bảo mày cho bố bố lại đập hết vào xe với cộ, lúc ý bố em lại: "mẹ. mà.y thì biết cái gì mà cứ hay nói bố". Bố em chả bao giờ nói bố xin hay cảm ơn j cả, nhưng đợt tết về thấy mấy ông đệ của bố bảo bố m.ày sướng thế, tháng nào giờ cũng có lương hưu con trai con gái bắn cho
Bố em con nhà nông, người cứ lều khều, ăn bao nhiêu chả béo được. Buôn bán bao nhiêu năm tiền của cũng gọi là khá giả mà ăn mặc lúc nào trông cũng tuềnh toàng. Đồ xịn không bao giờ thích dùng. Em cho bố cái kính rayban thì ông đi ra cầu Đuống bảo ông thợ kính thay cho cái mắt 7 chục cho nó tối hơn. Biếu đồng hồ seiko thì ông cất đi, đeo cái casio từ thời sinh viên của em, ông thích cái đồng hồ đó vì nó kêu tít tít mỗi khi tròn giờ. Cay nhất là mấy năm trước bố em mang đổi cái iphone 7 em cho để lấy cái nokia j to to. Trong mắt ông Nokia vẫn là đắt đỏ và xịn xò