29
Hay
Hot 1 năm trước
kenh14.vn
Không đồng ý đóng khoản quỹ lớp tự nguyện, một phụ huynh bị tập thể thóa mạ trong nhóm chat, con trai đi học bị các bạn tẩy chay?
Hai bên làm khó nhau ghê, căng quá
(812 clicks)
Loan tin
Wasamala
tranhungkhanh1990
và 1 người nữa
Tin cùng kênh Văn hóa
- 1Hay
The Global City là Khu Đô Thị chuẩn quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM
Hỗ trợ vay vốn 50% - 70% giá trị sản phẩm, Hỗ trợ lãi 0% và ân hạn gốc trong 24 tháng - 1Hay
atcm đã gửi
- 2Hay
Việt Nam vô địch bóng đá nữ Seagames 3 lần liên tiếp
Futsal có thể thua chứ sân 11 thì hiện nay Thái không bằng Việt - 2Hay
Quan chức 5 nước rời cuộc họp APEC khi đại diện Nga phát biểu
Mỹ, Nhật, Úc, Canada, New Zealand
Còn cái quỹ thì kiểu gì cũng phải có, ko có quỹ đó thì có việc gì lại hô hào nhau nộp còn khổ hơn
Nói chung nếu gia đình không mấy khá giả không lo được khoản tiền này đầu năm học thì thường ban ph sẽ nói chuyện với các ph còn lại mong họ thông cảm và bỏ qua. Nhưng nếu nói vì những bạn gia cảnh khó khăn mà bỏ hẳn việc đóng quỹ lớp, bỏ hẳn liên hoan các dịp lễ như Trung Thu, 1-6 ... rồi ăn uống lúc đi tham quan, sinh hoạt nọ kia thì nói thật là không thể được.
Nói thật case này mình thấy ko phải thiếu tiền đóng cho con, người thiếu người ta cũng không làm thế. Ích kỉ không nghĩ đến con thì đúng hơn.
Bạn ph này nghĩ là người ta khó chịu vì sợ con bạn ăn free vào tiền con người ta đóng ? Thực ra là ngta khó chịu cái thái độ của bạn đó thôi. Sống mà làm cho cả 1 tập thể khó xử ấy. Mình có 2 đứa con và 1 đứa học trường công, đi họp ph nhiều rồi. Nhà nào khó khăn họ nói thẳng là nhà mình xin phép được miễn. Các ph vui vẻ ok ngay, chả ai nói nửa lời. Ban ph còn nói thẳng luôn là xin phép vẫn mời con tham gia các hoạt động và nhất định không để con bị thiệt thòi.
Chứ sống như cái chị ph này, 1,2 ng ghét thì có thể do ngta so đo, chứ bị cả tập thể ghét thì phải xem lại bản thân.
Chứ nếu cứ phải người trong cuộc mới được nghĩ được xét xem đúng sai thế nào thì chắc tất cả mọi người ở đây chả ai được nói câu nào hết. Với lại cùng là ph học sinh, cũng từng gặp th phụ huynh khó khăn kinh tế rồi, mình thấy cũng khá là "trong cuộc", tất nhiên mình ko nhập vai đến mức ko đóng quỹ lớp ko cho con ăn uống liên hoan gì được để chiêm nghiệm xem mọi người có ai khó ở với mình không.
Trường công mà đến con gái mới chuyển sang còn bị sốc văn hoá & khi vào thậm chí bị 1 số bạn kỳ thị: nhà nó ở a, trước nó học trường b toàn đứa nhà giầu & học dốt blah blah
Cũng ko muốn chuyển nhưng con lớn nó muốn theo ước mơ của nó & thi đỗ vào trường công có tiếng nên mình chiều nó. Con đường của nó,nó tự quyết về sau ko đổ tại ai được!
Đúng như bác nhận xét tất cả là do quan điểm của phụ huynh hết chứ k phải giàu nghèo. Nếu bố mẹ hiểu biết, nhà có điều kiện có thể ủng hộ thêm chút. Nhà nghèo có thể thẳng thắn nói với bạn phụhuynh nhà tôi k có điều kiện thì sẽ rất dễ, chả ai ý kiến gì. Chưa từng bao giờ lớp con mình công bố ba mẹ bạn nào chưa đóng quỹ.
Đây nhiều nhà giàu thì ki bo, nhà nghèo thì k thẳng thắn nói mà lôi ra mạt sát. Cũng phải nói là ở nhiều trường công, quỹ toàn chi nhiều việc thăm hỏi gì đó, và 1 đặc thù là ba mẹ sợ cô như sợ cọp mới kì, suốt ngày sợ cô phật ý nên mới nhiều bức xúc.
Trường con mình ban phụ huynh và cô giáo hay tổ chức party và các hoạt động ngoại khoá cho bọn nhỏ nên mình hoàn toàn ủng hộ việc đóng quỹ lớp. Đến lớp chỉ học với học, chán òm
nhất khối công, vô cùng lắm chuyện.
Các khoản thu hay vấn đề cần thống nhất, cứ lấy biểu quyết 80 hay 90% là được, công bố công khai.
Thì dù có ý kiến khác hoặc không đồng ý, cũng nên làm vì người khác. Còn khó khăn quá thì báo hoặc Ban PH chủ động để chia sẻ.
Đừng vì thiếu cách giao tiếp mà để ảnh hưởng trẻ em. Chúng xứng đáng được quan tâm và yêu quý hơn là nạn nhân mấy việc như này.
Các phụ huynh khi cho con học ở trường công thì cố gắng theo các phong trào của lớp thôi chứ một mình 1 chiến tuyến thì chắc con em họ sẽ là người thiệt thòi.
Còn nếu khó khăn quá thì nói chuyện với ban phụ huynh xin chia nhỏ khoản đóng thôi
- Nếu các phụ huynh tự thu với nhau tổ chức sinh nhật cho các cháu, sinh hoạt ngoài giờ thì có thể tự làm, và các hoạt động đấy tổ chức bên ngoài nhà trường để các gia đình không đóng tiền không phiền lòng. Các gia đình khác không được phép làm tổn thương các em học sinh không tham gia. Các gia đình chỉ cần tham gia các hoạt động nhà trường tổ chức và được quy định trong luật hoặc các quy định khác liên quan
Kể thêm: Xưa bố mẹ mình nông dân, mình đi làm xong đi họp phụ huynh cho em gái. Nhà trường của em gái mình thì giáo viên chủ nhiệm bị ép thu hộ đủ kiểu: kiểu như mua vở có in hình trường trong khi em mình được tặng viết cả mấy năm không hết; rồi lại còn yêu cầu đồng thuận thu tiền gửi xe. Mình gạt hết, hiệu trưởng xuống gặp mình hỏi nhà trường có biên chế bảo vệ trông xe không; bảo là nhà trường mà thu tiền gửi xe là vi phạm quy định của sở giáo dục về các khoản thu. Xong về đến nhà, tin nhắn của nhà trường thông báo sẽ ko thu tiền gửi xe nữa (30k/tháng; trường mấy nghìn học sinh cũng to tiền phết). Mình hỏi em gái có sợ nhà trường trù dập không, em bảo có gì phải sợ
Dân không quen với việc thực hành quyền và nghĩa vụ nên khi dính vào những chuyện phải tuân thủ như thế này là có chuyện xảy ra ngay. Biểu hiện thường thì là người sao ta vậy cho an toàn? hoặc tệ hơn là quậy phá không tuân thủ.
Bác nào ở chung cư rồi - xem cái hội nghị nhà chung cư bầu bán BQT nó có giống như thế này không!?
Nếu dân chủ được dạy và thực hành từ nhỏ thì đâu nên nỗi.
Như trong bài viết, nếu đã gọi là quỹ "tự nguyện" sao còn đi áp đặt người khác. Phụ huynh này không đồng ý với các khoản chi nên mới ý kiến thôi.
Không có ý comment tiêu cực,nhưng cho đến thời điểm này, em vẫn chưa thấy rõ vai trò của hội phụ huynh. Ngày bé đi học và cho đến tận bây giờ đi họp phụ huynh cho mấy đứa cháu, chỉ thấy hội này như thứ "công cụ" để hỗ trợ các cô chủ nhiệm nhiều hơn là hỗ trợ các cháu...
Không thể lấy lý do là ko có trong danh mục quỹ phải đóng nên tôi ko đóng, tôi sẽ không cho con tham gia những hoạt động đó. Kiểu như vậy thì con chưa kịp bị cô lập thì bố mẹ lại chính là người cô lập con với các bạn.
Còn Hội phụ huynh thì mình cũng ko rõ lắm, chỉ biết là mỗi khi có hoạt động kiểu: trung thu, 20-10, kể cả halloween... mà ko có hội phụ huynh thì các cô cũng chịu chết, ko tổ chức cho bọn trẻ con được, mà thường cũng chỉ có 3-5 vị phụ huynh bỏ thời gian ra tham gia cùng các cô để tổ chức.
Một lớp 45 cháu, mỗi cháu 1,5tr gần 70tr mẹ rồi, ban phụ huynh tha hồ mà vẽ hoa vẽ lá
Thường tối thiểu 50% là chi cho nhà trường và các giáo viên rồi, nếu không thì GVCN cũng gặp khó với BGH đấy, VN thì ở đâu chả có luật ngầm, bác có chấp nhận thì chơi thôi chứ vài người nhỏ bé muốn thay đổi khó lắm vì vốn dĩ cho con đi học thì đã là con tin rồi, mình thì dễ chứ ổn định tâm lý cho nó mới khó.
Đầu năm GVCN làm luôn 1 khoản 5-7 tr nào là tiền chị sửa máy tính, bảo dưỡng điều hòa, sửa máy chiếu, mua loa phục vụ giảng dạy, giặt chăn ... theo các bác BPH có nộp cho cô không?
Mỗi dịp lễ hội, tết nhất, chi cho BGH 1,5tr, GVCN khoảng 1,5tr (hoa + phong bì), giáo viên bộ môn khoảng 1tr, GVCN đề nghị vậy bảo BPH giúp chị ... theo các bác BPH có làm không?
Còn lại phải cân đối tổ chức liên hoan, tặng quà các dịp cho các con, tổ chức các dịp lễ ... vừa đủ thì mới thở phào được.
Sang cấp 2 học 1 năm trường công, mình k làm vì bận, thấy vụ quỹ cũng nhiều ý kiến, ngoài ra chẳng thấy tổ chức ăn chơi gì, bọn nhỏ buồn hẳn