18
Hay
- Token boosted
Hot 156 ngày trước
webtretho.com
Mẹ vung tay giữa trường, nam sinh 14 tuổi phóng xuống đất từ tầng 5
Đứa trẻ đã nhảy xuống từ tầng 5, tử vong ngay sau đó
(1470 clicks)
Những năm 90 khi mình còn nhỏ và đã biết đến những người nổi tiếng, khi Lê Công Tuấn Anh tự sát, bố mình đã nói 1 câu mình nhớ mãi chắc cho đến cuối đời: "Dù có gặp chuyện gì tồi tệ đến mấy, tìm đến cái chết để giải thoát là một sự hèn nhát, vì không dám đối diện và vượt qua nó". Trong đầu óc ngây ngô lúc đó, chỉ mường tượng rất mơ hồ về cái chết và hành động tự sát, nhưng nó đã ấn định mãi trong đầu mình 1 định kiến: "Tự sát là hèn nhát". Và càng lớn lên, gặp nhiều mất mát và nỗi đau, cũng có những lúc muốn tìm đến sự giải thoát, lại nhớ đến câu nói của bố để lại gồng lên bước tiếp. Nhất định không được làm điều tệ hại đó.
Bây giơ lớn lên, sau khi học đại học bố ko quản nữa, nhuộm tóc 100 màu, xăm mình, yêu đương, chửi thê bố cũng ko quản nữa, bố bảo cuộc đời bọn con bọn con đã tự quyết định đc rồi.
Sau này mới biết bố đi làm rất vất vả (phụ hồ, xẻ cây) lại còn phải chăm - giữ nhà 3 chị em gái, cùng tuổi mình ở quê yêu đương lấy chồng rất sớm, có bầu, bị lạm dụng tduc, hiếp dâm cũng có. Bố vất vả lắm mới bảo vệ đc 3 đứa con gái tuổi ăn tuổi lớn vs có tí da thịt.
Bố nghiêm khắc nhưng mẹ mềm mỏng, dịu dàng, giờ lớn hiểu hết những khó khăn của bố mẹ, Giờ đã lớn, muốn về quê tối ko đi đâu cả, ở nhà xem thời sự với bố, sáng dậy sớm xem cái cây bố trồng, đội nón đi quanh vườn với bố, chỉ muốn quanh quẩn sau lưng bố mẹ suốt đời.
Thương bố mẹ, xã hội bây giờ dạy con quá khó!
Nói thêm là hồi xưa còn nhỏ mình bị bố mẹ đánh dữ lắm. Không bị chửi nhưng bị đánh rất nhiều
Những năm 90 khi mình còn nhỏ và đã biết đến những người nổi tiếng, khi Lê Công Tuấn Anh tự sát, bố mình đã nói 1 câu mình nhớ mãi chắc cho đến cuối đời: "Dù có gặp chuyện gì tồi tệ đến mấy, tìm đến cái chết để giải thoát là một sự hèn nhát, vì không dám đối diện và vượt qua nó". Trong đầu óc ngây ngô lúc đó, chỉ mường tượng rất mơ hồ về cái chết và hành động tự sát, nhưng nó đã ấn định mãi trong đầu mình 1 định kiến: "Tự sát là hèn nhát". Và càng lớn lên, gặp nhiều mất mát và nỗi đau, cũng có những lúc muốn tìm đến sự giải thoát, lại nhớ đến câu nói của bố để lại gồng lên bước tiếp. Nhất định không được làm điều tệ hại đó.
Buồn là áp lực thành tích lớn quá cứ nhìn cái cuộc thi olympia là biết, áp lực lên mấy bạn quán quân tài năng cũng vào loại khá chưa phải nhân tài, sang Úc sống và làm việc dù gì cũng là các tập đoàn đa quốc gia, được tiếng làm việc ngoài nước, chứ về nước cũng những công việc đấy thì đối với họ hàng, bạn bè... lại là thất bại, có lẽ một phần các cháu không về là như thế.
Sao bác k lấy ví dụ những người k bị đánh bao giờ, nhà giàu có, thành đạt gấp nhiều lần mấy người tự ti thành quen ấy. Nghiêm khắc khác với đánh chửi
Là một người phụ huynh tôi thấy bà mẹ kia quá sai.
Nói thêm là hồi xưa còn nhỏ mình bị bố mẹ đánh dữ lắm. Không bị chửi nhưng bị đánh rất nhiều
Người pn trong gia đình nhiều khi kiêm hết việc từ lao động kiếm $, đến giúp việc trong nhà, đến nuôi con, đến dạy con. Những người ở hoàn cảnh đấy thì hay mệt mỏi tình thần lẫn cơ thể nên cáu gắt. Cho các ông bố thử tự tay làm mọi việc mấy hôm xem có cáu gắt không.
Bây giơ lớn lên, sau khi học đại học bố ko quản nữa, nhuộm tóc 100 màu, xăm mình, yêu đương, chửi thê bố cũng ko quản nữa, bố bảo cuộc đời bọn con bọn con đã tự quyết định đc rồi.
Sau này mới biết bố đi làm rất vất vả (phụ hồ, xẻ cây) lại còn phải chăm - giữ nhà 3 chị em gái, cùng tuổi mình ở quê yêu đương lấy chồng rất sớm, có bầu, bị lạm dụng tduc, hiếp dâm cũng có. Bố vất vả lắm mới bảo vệ đc 3 đứa con gái tuổi ăn tuổi lớn vs có tí da thịt.
Bố nghiêm khắc nhưng mẹ mềm mỏng, dịu dàng, giờ lớn hiểu hết những khó khăn của bố mẹ, Giờ đã lớn, muốn về quê tối ko đi đâu cả, ở nhà xem thời sự với bố, sáng dậy sớm xem cái cây bố trồng, đội nón đi quanh vườn với bố, chỉ muốn quanh quẩn sau lưng bố mẹ suốt đời.
Thương bố mẹ, xã hội bây giờ dạy con quá khó!
@dezal xếp hàng đi bạn êi
Tôi cá là thằng cu đánh bài thắng!
Có hôm mình đủa thăng cu bé lên 3 nhà mình (học mẫu giáo): "bố đến lớp N. bố bảo bới cô và cả lớp là N. c** thối, hay ị đùn nhé" nó hét lên "không, không" rất quyết liệt