Tin cùng kênh Tệ nạn
- 3Hay
Hai thanh, thiếu niên tử vong sau vụ hỗn chiến trong đêm Rằm tháng Bảy
Thanh niên bây giờ manh động quá - 4Hay
Nữ y tá say rượu phóng xe 160 km/h làm 6 người chết
Linton cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng.
lxlx đã gửi
- 17Hay
- Nội dung 16+
Phan Ngọc Thiện Mỹ - Pleiku
Xinh hết phần thiên hạ ^^15 Bình luận Loan tin chantroiviet qsilk và 1 người nữa - 24Hay
Tâm hồn đẹp
Không biết ở Sơn La hay Thái Lan?20 Bình luận Loan tin chantroiviet Wasamala và 2 người nữa
Còn nói về tình thì càng sai nữa, người ta là phụ nữ, đàn ông mà dùng gậy đánh như vậy thì còn gì mà biện minh nữa, theo lời giải thích thì a CSGT kia đã lùi lại để tránh được xe rồi thì có thể để đồng nghiệp làm nhiệm vụ truy đuổi, đằng này lại còn vụt gậy vào mặt người ta, người ta quay lại thấy mặt mày máu me như vậy mà còn không chủ động đưa đi đến cơ sở y tế, đứng đó tranh cãi.
Còn nói về tình thì càng sai nữa, người ta là phụ nữ, đàn ông mà dùng gậy đánh như vậy thì còn gì mà biện minh nữa, theo lời giải thích thì a CSGT kia đã lùi lại để tránh được xe rồi thì có thể để đồng nghiệp làm nhiệm vụ truy đuổi, đằng này lại còn vụt gậy vào mặt người ta, người ta quay lại thấy mặt mày máu me như vậy mà còn không chủ động đưa đi đến cơ sở y tế, đứng đó tranh cãi.
Trong video thấy cô bé chảy máu mặt, mắt xưng húp.
Nhưng nếu là vợ mình bị vụt như thế, thì có lẽ ko phải là quay lại cù cưa đòi nằng nặc công an đưa đi viện như vậy, cả 5 phút đồng hồ.
Người thân của mình bị thương, mình lại để họ chịu đau đớn, để làm cái cớ để trách phạt ai đó lâu như vậy thì có nên không?
tôi cũng rất ghét mấy thằng trẻ trâu phóng nhah vuot ẩu.
https://ltus.me/OzZ
Còn lời nói với clip của vợ chồng nhà kia thì cũng không có gì để đảm bảo họ nói đúng sự thật cả. Bởi dù có loạng choạng thế nào thì cũng là dừng lại tại chỗ chứ không có kiểu chạy tít mù tắp rồi mới quay lại bắt đền như thế cả. Theo tui , không nhiều thì ít cũng có sự cố tình chạy đi khi bị tuýt dừng lại.
https://ltus.me/OzZ
Thế chứ vẫn chửi CA tham nhũng, nhận hối lộ, vẫn đòi "thượng tôn pháp luật" nhỉ.
Hài
Còn chửi thì tôi chỉ dự đoán thôi:
Bước 1: xin dúi tiền
Bước 2: gọi điện thoại cho chú/bác/anh/em xin hộ
Bước 3: nếu B1 và B2 không thành công thì chả phải câu cửa miệng của các bác HN là "mày biết b.ố m.ày là ai không" à
Lúc lên gặp ông em, mặt vẫn tí tởn.