19
Hay
Hot 140 ngày trước
facebook.com
Thưa ông Hải, từ thiện thì cũng cần theo luật...
Hết quan liêu giờ lại có mấy ông múa phím, chả giúp đc gì nhưng lại đòi mang luật ra áp cho những người muốn giúp đỡ người khác. Haizzzzz
(908 clicks)
Loan tin
ngocminh18
Wasamala
và 1 người nữa
bi_tun đã gửi
- 2Hay
Bắt hàng loạt tội phạm mang lệnh truy nã
Cứ đến đại hội anh hùng là một loạt các chú lại vào kho ăn cơm nhà nước
Sao ko chửi nốt mấy người phát cơm từ thiện là lấy mất miếng ăn của người đi bán cơm
Sống cả đời nhưng chưa bao giờ hết ngạc nhiên vì bọn này càng ngày level càng cao
Bác Hải cứ lo giấy phép đàng hoàng, thuê thêm lái xe rồi đưa rước bệnh nhân thì ai còn thắc mắc làm gì.
Đằng này 1 mình già cả chạy xe xuyên việt liên tục như thế này ko an toàn chút nào.
Ông nào viết bài này thì nên cầu cho bản thân và gia đình không bao giờ bị bệnh phải đi viện, cầu cho không bao giờ thiếu tiền để không phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Lắm chữ quá nên lúc nào cũng tỏ ra là nguy hiểm.
Thêm nữa, các quy định an toàn là miễn hết, có nên không? Anh chạy miễn phí thì tốt với người bệnh, nhưng anh cũng đồng thời lấy đi việc làm của 1 anh lái xe/chủ xe có xin phép, có đóng thuế khác. Sao anh Hải không cho bệnh nhân nghèo tiền (hoặc một phần) để họ thuê xe đi về?
Sao ko chửi nốt mấy người phát cơm từ thiện là lấy mất miếng ăn của người đi bán cơm
Sống cả đời nhưng chưa bao giờ hết ngạc nhiên vì bọn này càng ngày level càng cao
Xin phép chứ bạn nói như cl ấy.
Rồi bạn thử tưởng tượng 1 ngày bạn túng quẫn tới nỗi không có 1 nghìn thì bạn sẽ biết ơn những người từ thiện chở bạn về và mắng mả cha thằng Taxi ko thông cảm bạn nghèo khó mà chở bạn FREE. 1 Tỷ mua 1 chiếc xe sẽ chở được cả triệu người, còn cho đi thì chỉ cho được vài trăm người thôi. BẠN HIỂU ĐIỀU NÀY KO?
Bạn hài lòng chứ!
Bạn hỏi đã là trả lời :
1. Tôi mở cantin BV đây, đóng thầu 1 năm nhiều tiền lắm, lại phải đủ thứ giấy tờ từ Vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhân viên của tôi toàn người nghèo thôi ấy, lương của họ cũng theo doanh số. Nếu bệnh nhân ăn mà đau bụng thì tôi vỡ alo nữa cơ. Tôi hỏi bạn, tôi có đáng được đối xử công bằng không?
2. Bạn khôn bạn từ thiện bao giờ chưa? Khi bạn đi từ thiện bạn đi dép lê ko? Bạn từ thiện ntn kể tôi nghe tôi sẽ cho bạn nghe quan điểm của tôi.
Thật vui nếu đến cuối năm nay, noi gương anh Hải sẽ có 1 trẹo xe miễn phí bu quanh cổng viện để bắt bệnh nhân lên xe chở về miễn phí. Nhưng sẽ là nỗi buồn cho cánh lái xe kiếm cơm.
Đi từ thiện mình toàn đi chân đất bạn ạ, vì những vùng mình đến mà đi dép thì éo rút nổi cái chân lên.
Còn về vấn đề an toàn thì mình ko bàn vì nó phải theo đúng quy định.
Đọc đến đây thì mình buồn cười quá, nên thôi ko nói nữa
Cái vụ đi dép lê hài vãi, tôi lái oto toàn đi dép lê, kể cả đi xa,haha
Có nhiều người ko có $ 1 là nhịn 2 là vay nợ lãi để lên chăm. Nên cái khổ của bác chưa là gì so với người ta đâu.
những người phát cơm từ thiện ấy, người ta là người có Chứng Minh Thư địa chỉ đàng hoàng. không giấu diếm. Ngộ độc thì đương nhiên họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm.
2. Tôi đi từ thiện nhiều rồi. Tôi kể cả ở nhà còn có mấy cái áo 20 năm nay tôi vẫn mặc ra đường bình thường. Dép tổ ong thì sao? Bác lại chửi ông Hồ làm màu đi sang Mỹ Pháp, tiếp chính khách làm chính trị mà vẫn đi dép cao su?
Có thấy Quyền Linh đại gia tài sản mấy trăm tỉ vẫn đi dép tổ ong?
Lại thích lấy lòng dạ hẹp hòi của mình để làm tiêu chuẩn cho đời
3. Làm màu thì làm sao? Làm màu mà giúp được người thì chả làm sao. Có không hoàn hảo vẫn hơn 1 tỉ lần loại người như bác. Chúc bác sống vui với tâm hồn què quặt hằn học.
Hãy để thị trường theo đúng nghĩa của nó quyết định bạn ạ, chứ đừng theo nền kinh tế thị trường định hướng từ thiện
Tôi có chửi Bác Hồ câu nào đâu bạn ơi?
Bạn chửi tôi ko giúp được ai??? Why??? Bạn biết tôi là ai đâu? Biết tôi làm được gì đâu mà nói tôi vây???
Ok. Tôi vẫn ngu. Tôi vẫn cho bạn khôn đấy.
Tôi thích bạn ra cantin BV mua khoảng 50 cái phiếu ăn, vào các khoa phòng và hỏi thăm rồi phát cho những hoàn cảnh khó khăn
Làm từ thiện kiểu của bác rủi ro bỏ mẹ ra í, dễ phá sản lắm. Tốt thì người ta bảo: bóc lột lao động, lỗ phá sản người ta chửi Ngu. Chưa kể đào tạo được lao động lành nghề xong lại mất nữa ấy.
Lỡ sau này bạn nghèo ko có tiền đi đường thì may mắn ai chở bạn free bằng xe máy, bạn nhớ đội mũ bảo hiểm nhé. Thân!
Tôi thích bạn ra cantin BV mua khoảng 50 cái phiếu ăn, vào các khoa phòng và hỏi thăm rồi phát cho những hoàn cảnh khó khăn
Vậy bạn chửi cả thiên hạ đi, bây giờ nhiều bệnh viện có suất ăn cho bệnh nhân nghèo đấy, họ không cho tiền mà họ nấu đồ ăn cho bệnh nhân.
Bạn ngoác mồm ra bảo sao ko cho họ tiền đến căng tin ăn cho chủ căng tin có thu nhập, trả công cho người mà họ thuê.
Nói chung là bạn đ** làm được như người ta thì CÂM MỒM mà ngậm c*c đi. Tôi không làm được như ngta tôi cũng im ko phán xét.
Mà tôi có dám chửi ai đâu, tôi nói lên suy nghĩ của tôi thôi mà, nó không giống với suy nghĩ của bạn, thì bạn kệ tôi ngu. Bạn lại bắt tôi ngậm cái j j đó để tôi giống bạn ạ???
Đồng ý với bạn là tạo công ăn việc làm cho họ mới là giải pháp, nhưng bàn đến vấn đề ở đây là cần gấp. Trong lúc đợi những người như bạn và cái ông chủ thơt cmt này tạo công ăn việc làm thì họ vẫn nghèo và cần những suất ăn hay những chuyến xe từ thiện kiểu này đấy.
Với lại bạn nghĩ ai cũng có năng lực để mở cty, tạo công ăn việc làm cho người khác? làm không khéo thì lại thêm 1 người nghèo cần giúp đỡ đấy.
Nhỡ tâm tốt mà tay vô tình xấu thì sao bạn êi
Chứ bây giờ có đoàn mang vài xe chở mì lên bản vùng cao tặng, cũng là có tội với thằng bán mì ở địa phương, và phải ngăn đoàn từ thiện đó lại?
Về việc tôi ngu và nhảm, ok, bạn nói đúng. Nhưng mà theo tôi ấy mà, việc chửi người khác ngu thường không giúp mình khôn lên. He
Bác Hải cứ lo giấy phép đàng hoàng, thuê thêm lái xe rồi đưa rước bệnh nhân thì ai còn thắc mắc làm gì.
Đằng này 1 mình già cả chạy xe xuyên việt liên tục như thế này ko an toàn chút nào.
Gặp Trump nó lại bật cho vỡ alo
https://ltus.me/IHY
Mới 2019
Sắc sảo mà k nóng nảy.
Mãi như vậy nhé các bác!
1. Đi dép tổ ong thì có sao, lái xe thoải mái, an toàn mà. Kể cả bác Hải có làm mầu, đôi dép tổ ong là đạo cụ mà bác làm việc cứu được người thì mong bác làm mầu thật nhiều vào.
2. Làm việc này thì cướp đi việc làm của người khác => lập luận nghe khắm vl. Xã hội là sự phân công lao động, họ không làm việc này thì có việc khác làm. Không làm cho người này thì cho người khác làm.
1. Tôi cho đó là đạo cụ. Nếu hành động của bác Hải lan tỏa yêu thương thì cũng tốt. Chỉ mong bác có cách làm hợp lý hơn.
2. Không phải cướp bạn ạ. Tôi nghĩ là sự công bằng, người kinh doanh vận tải thông thường thì phải đóng thuế, chịu sự quản lý để mọi cái nó an toàn, còn bác Hải nhà mình làm free thì không chịu quản lý của ai hết. Nếu 1 ngày có 10 xe 100 xe chở free thì anh em kinh doanh vận tải biết khóc hay cười?
Còn nói thật với bác thì xã hội chẳng bao giờ có sự công bằng cả. Ngay bản thân trong gia đình dòng tộc nhà mình chưa chắc có sự công bằng nên đừng mong xã hội có sự công bằng cả.
Nếu mà có công bằng thì có lẽ công an, tòa án, bộ đội, vũ khí.... nó không còn tồn tại trên trái đất này nữa.
Bạn đưa ra ví dụ hình như không đúng lắm, nếu đi làm từ thiện có đóng thuế và chịu quản lý thì oke mà bạn ơi. Còn ví dụ bạn nói nó là thị trường cạnh tranh bình thường, chưa kể VinMart còn chịu thiệt thòi vì họ bị quản lý chặt chẽ hơn nhiều nhé
Bác Hồ đã dạy: nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại đó
Thôi tôi xin lỗi bạn!
Còn nếu bác Hải làm như tôi nói thì tôi tin các đơn vị phụ trách công tác xã hội trong BV sẽ sẵn sàng gửi bác Hải danh sách các Bệnh nhân khó khăn cần hỗ trợ tiền xe đi về, chứ không ai phản đối hết bạn ạ. Mong bạn nghĩ xa chút. Làm từ thiện và làm màu nhiều khi nó dễ nhầm lẫn. Ha
Cái sai của bác Hải (đi dép tổ ong đạp ga, chưa đúng luật..) thì chưa đến mức nguy hại cho xã hội, rồi còn mút mùa mới có chuyện ngàn vạn người sai theo.
Ngoài ra, dân mình phần nhiều tư tưởng bon chen tự lợi, thờ ơ vô cảm (giống tàu khựa quá) nên rất cần lan toả những hành động đẹp như bác Hải.
Thôi thì nên nhìn tổng quan, hơn là soi tiểu tiết các bác ạ
Tôi chỉ mong bác Hải làm tốt hơn và an toàn hơn, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh thực sự khó khăn hơn như bây giờ. 2 tuần rồi, số BN đc chở chắc chưa quá 10 đâu, trong khi bác ấy gặp đủ thứ rủi ro khi đi trên đường, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.
Ý nghĩa việc làm của bác ấy phần nhiều ở sự lan toả, dấy lên tinh thần giúp đỡ, tương trợ, hơn là là số lượng người đc bác ấy giúp.
Trên đây là quan điểm cá nhân của em.