Tin cùng kênh Khoa giáo
- 5Hay
Hai nam sinh tử vong khi đi ngoại khóa: Không phải chuyện “xách ba lô lên” là đi được
Mầm non dưới 10km, tiểu học dưới 30km, THCS 50-60khm... - 2Hay
Vụ học sinh tử vong khi đi dã ngoại: Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?
Bây giờ các trường từ mầm non cũng cho HS đi dã ngoại xa rất nhiều
vnsm đã gửi
- 1Hay
Giang hồ mạng Ngọc 'Rambo' bị bắt
Nên tận diệt hết những dạng "giang hồ" này!Bình luận Loan tin - 14Hay
Nhóm cưỡng đoạt tiền tỷ của cảnh sát giao thông lĩnh án
Nên làm ăn lương thiện nhé các bạn trẻ!27 Bình luận Loan tin chantroiviet haolvht và 2 người nữa
Mình có đứa bạn học cùng phổ thông. Cách đây chục năm 2 vợ chồng còn chưa giàu, chưa có con thì chồng có bồ, cũng lúc đó mẹ chồng phát hiện bị ung thư vú. Nó một thân đưa bà qua Thái chạy chữa, dù trc đó cũng tâm sự 2 ko hợp mẹ chồng lắm. Lúc đó mình chỉ ước có vợ hết lòng như thế, mình cũng sẽ hết lòng với vợ. Sau này có 1 đứa con, có của ăn của để thì thằng chồng vẫn bỏ ra ngoài theo con bồ, mà éo chịu li hôn, bố mẹ chồng thì tư tưởng con trai có bồ tí cũng ko sao, d**.
Chứ đời nhiều người thiếu đạo đức lắm. Tốt thế chứ tốt nữa ko ăn thua.
Vợ chồng em tuần trước cũng cãi nhau về việc cho chị gái em tiền xây nhà. Chị gái thu nhập cũng khá. Nhưng em thấy chị được bố mẹ cho ít tài sản hơn nên tính cho chị 70-100tr. Vợ em thì ko nói gì nhưng cứ kiểu nhì nhèo ko hài lòng. Thế là em quạt cho trận. Dỗi nhau tuần trời.
- Đất là của bố mẹ cho. Bố mẹ cho ai là quyền bố mẹ. Đất có bán đi rồi lấy tiền để sinh hoạt đâu. Con gái đi lấy chồng vẫn được cho đất là được rồi.
- Tiền mình cho chị là tiền mình làm ra, là mồ hôi của mình. Chứ có phải của bố mẹ san cho đâu.
Ơ anh buồn cười.
Thế là từ hôm đấy em cảm thấy vợ em thật là ki bo kẹo lạc.
Nhà tôi cũng kiểu kiểu thế, tr nhà bố nghèo rớt, nhà mẹ thì cổng chợ ĐX luôn. Đợt đón ông bà ngoại về nhà tôi ở tạm vì ông bị ngã, cần chỗ rộng rãi tập phục hồi chức năng mà nhà t rộng nhất. Còn cô dì chú bác yêu quý nhau lắm. Mỗi tối là 1 bác hoặc cậu, bất kể con trai con rể qua nhà t ngủ để trông ông bà.
Giờ lấy vk về với khoản nợ trên đầu.
Nhưng ít nhất đời còn cho em 1 ng vợ thông cảm và hiểu cho em.
Chỉ cần mong như vậy thôi chứ k cần gì hơn nữa.