18
Hay
- Token boosted
Hot 172 ngày trước
kenh14.vn
Trái lý - Loại trái cây ngọt thơm thời xưa ai cũng ghiền nhưng giờ gần như đã “mất tăm” ở Việt Nam
Có lẽ năng suất thấp, không ai trồng nữa
(1641 clicks)
Loan tin
Wasamala
28 Bình luận
-
qsilk172 ngày trướcXưa ở ngoài Bắc nhiều nhà cũng trồng cây roi, quả trắng ăn cũng ngọt nhưng do nhiều sâu róm quá nên giờ cũng chẳng thấy ai trồng nữa. Giờ chỉ thấy roi màu đỏ nhưng không rõ xuất xứ từ đâu.
- hoanggiang172 ngày trước@qsilk nhà mình vẫn có cây giống này, đúng là lắm sâu róm và ra ít quả, có lần phải chặt vợi cành cho nó ra quả.
-
NAD172 ngày trướcChưa thấy tận mắt quả này bao h
-
TanNg172 ngày trướcNgon thì vẫn bán được giá cao thôi, chắc không đủ ngon.
- SmileYou172 ngày trước@tanng Thơm và ngon lắm ạ
- TanNg172 ngày trước@smileyou vậy hả, để hôm nào thử xem sao
- Jacky19172 ngày trước@tanng cây này ở quê em ngày xưa chỉ thấy mọc hoang trong rừng chứ không ai trồng, nó trông giống cây roi, tả thì dài nhưng đúng là không đủ ngon, bài báo làm quá lên thôi.
- laubo172 ngày trước@tanng bác ra cổng khu công nghiệp Tân Tạo gần ngã 4 gò mây có bán đó bác
-
Nova172 ngày trướcQuả này ăn rất ngon, e từng ăn rồi. Ăn giống quả roi nhưng ngon hơn, thơm hơn. Ăn 1 lần nhớ mãi, muốn ăn lại mà ko biết mua đâu.
-
hill172 ngày trướcQuê minh gọi là mận. Trái nhỏ thì chát, to thì nhiều sâu, vị nhạt, dễ hư sau mưa. Chỉ thấy ra trái đầu mùa mưa. Trước thường thấy trồng trong nhà thờ, dân ít trồng.
- atcm172 ngày trước@hill nếu là vị nhạt thì có lẽ bạn nhầm quả khác, vì quả này ngon và thơm mà
- contranos172 ngày trước@hill nhạt thật mà, có ngọt cũng ngọt nhẹ lắm, thời buổi giờ trái gì cũng ngọt nhiều riết quen. Chát thì nhỏ và chưa chín mới chát nhưng nó mau chín lắm. Cái vỏ nó mỏng và mùi thơm nên ruồi đục trái nó đẻ trứng hư hết “trồng chỉ tổ dơ sân” - ba mẹ tui ngày trước nói...
-
Banhbaobanhbo172 ngày trướcquả này nhớ hồi nhỏ học thấy sách giáo khoa hay minh họa thì phải
-
Nova172 ngày trướcỞ Hải Dương quê em gọi là cây Bồ Đào
-
motbit172 ngày trướcQuả bồ đào, thơm và ngon hơn roi 69 lần, lần cuối được ăn quả này cách đây đã 20 năm rồi
. bác nào có giống cho em xin để em trồng ạ.
-
aumi172 ngày trướcKo biết quả này luôn
-
doiepdut172 ngày trướcNhà ngoại mình vẫn còn 3 cây. Đến mùa sâu hơi nhiều nhưng ăn thì hơi bị ngon.
-
quangcof172 ngày trướcTui mới nghe tên mà chửa ăn miếng nào bz??!!
-
levohuutri172 ngày trướcQuê nội mình ở Tam Bình, Vĩnh Long. Những năm 2000 hay về quê chơi, trái này rất nhiều, ở đó gọi là trái Đều, ăn rất ngon, vị ngọt và chua thanh. Từ khoảng những năng 2010 là ko còn thấy nữa, thật sự rất tiếc, giờ ở vườn vẫn còn 1 cây, nhưng ít ra trái, năm nào giỗ cũng hóng mà ko có để ăn.
-
kedienro172 ngày trướcNhà mình vẫn còn 1 cây, cũng hơn 20 năm tuổi rồi vẫn ra trái ngon nhưng hơi ít.
-
AvanSutoLatsu172 ngày trướcNgày trước có đứa up ảnh lên Haivl mới biết trong miền nam gọi là trái lý. Chỗ quê em gọi là roi bồ đào, giờ cũng chẳng còn nhà nào trồng nữa
-
NTL172 ngày trướcNgày đó gần nhà có cụ kia trồng một cây gần hàng rào, mà cụ cực kì khó tính, cứ canh đến giờ trưa là mấy anh em lại vượt chướng ngại vật vào "xin" vài quả. Có những quả rất ngọt, nhưng cũng có những quả rất chát. Nhưng cái thời đó chỉ cần có cái gì đó để bỏ vào mồm là đủ rồi...
-
bookmarks1172 ngày trướctrước cả xóm có 1 cây nhưng nhờ có bà chị họ chuyên đi trộm trái cây chỉ cho mới biết. ăn giòn giòn hay hay chứ ko ngon bằng quả mận, chưa chín thì chát, chín thì vị ngọt nhưng ko ngon bằng mận, có điều giòn hơn, nhưng ruột to, cơm mỏng, ko trồng cũng đúng
-
dakku172 ngày trướcBao lần về mà chỉ mong được 1 lần ăn lại quả Chay mà ko kiếm ra. Ai biết quả này ko
- nhatlamottit172 ngày trước@dakku ăn chua chát có quả chín thì ngọt tí nhưng cũng ko có ngon
-
Firefly172 ngày trướcQuê mình gọi là quả roi ta.
-
tienvy172 ngày trướcQuê em gọi là quả lê, tùy cây ngọt hoặc chát, đúng là rất thơm nhưng mỏng cơm, hạt to lắm.
-
hoanha172 ngày trướclá cây roi thơm vloz. Hồi nhỏ toàn vặt rồi hít mùi thơm. Quả thì cũng có cây ngọt, cây chua. Quả nào mà chín nó nứt ra ý, thì mới ngon
Tin cùng kênh Kinh doanh
- 6Hay
Ông Đoàn Nguyên Đức: Tôi tuyên bố tôi, HAGL lẫn Agrico đã bước ra khỏi ‘vũng lầy’ nợ nần!
Và bóng đá VN lại sắp sôi động trở lại. Cảm ơn anh Đức
atcm đã gửi
- 1Hay
Ông Trump không tự ân xá cho mình và gia đình
Ân xá là truyền thống của các tổng thống Mỹ trong những ngày cuối nhiệm kỳ, được thực hiện theo quy định trong hiến pháp