15
Hay
Hot 224 ngày trước
linkhay.com
Loan tin
h2tn1987
tranhungkhanh1990
và 4 người nữa

Chào mọi người!
Tôi năm nay 29t (1991). Hiện đang là quản lý cấp cao của 1 công ty về SX và PP Mỹ Phẩm. Sở dĩ với tiêu đề trên thì mọi người cũng mường tượng trong đầu về những gì tôi sắp chia sẻ.
Từ 1 đứa sv năm 2 may mắn đã được nhận vào làm
và sau 7 năm lên vị trí Phó GĐ Tất cả là nhờ SEX.
Quả thật, sex nó khiến người ta đánh mất lý trí, dâng tràn cảm xúc và cũng thật là tội lỗi. Tôi có lỗi vs chị GĐ Cty hiện tại. Một người phụ nữ sinh năm 1982 đã có ck kết hôn được 5-6 năm nhưng chưa có con thời điểm đó, khi gặp tôi về ngoại hình thì chỉ 1m68, 65kg cũng ưa nhìn thôi ko đẹp trai mấy. Nhưng chị lại quý mến tôi vì tài năng và sự cống hiến cho công ty. Những ngày đầu chúng tôi 2 người làm việc từ ngày tới đêm, suốt những năm 2013-2014. Thời điểm đó chúng tôi vẫn như là sếp và nhân viên.
Thời điểm cuối năm 2014 có những sự kiện cty bị đối thủ chơi xấu vào thanh tra và bị phạt. Tưởng chừng như là dấu chấm hết. Tuy nhiên với tinh thần của chị đã xây dựng lại nhà máy và phát triển lên những năm gần đây.
Cũng sau thời điểm đó tình cảm của chị và ck dần thay đổi. Và chị với tôi có tình cảm vs nhau từ khi nào không biết. Chỉ nhớ nhất có 1 đêm mà tối đó ck chị về quê còn tôi và chị vẫn còn làm việc để đánh giá ISO 9001. Và gì rồi những gì đến nó cũng đã đến từ suốt cuối năm 2014 tới thời điểm này.
Chúng tôi vẫn quan hệ với nhau như chưa có gì xảy ra. Khi cần chúng tôi lại cùng nhau chia sẻ, giải tỏa và cùng phát triển cty.
Con đường thăng tiến tôi cùng từ đó mà lên, nhân viên - tổ tưởng - trưởng phòng - trợ lý - PGĐ Kinh Doanh.
Mọi người nghe qua có vẻ hư cấu phải không? Chính bản thân tôi cũng ko tưởng tượng ra có ngày mình như vậy. Cũng tưởng tượng có lúc tôi phải nghỉ cty này vì biến cố tôi lấy vợ năm 2017. Nhưng chị đã động viên và lệnh tôi không được đi đâu hết cùng với chị tạo sự nghiệp. Trên tinh thần đó chúng tôi vẫn cùng làm việc làm ngày - làm đêm - làm tình - làm bạn - làm đối tác - làm chị em...
Đến nay chị cũng có 2 bé trai và tôi cũng 2 bé trai. Và một sự cam kết giữ bí mật đến chết.
Cảm ơn chị đã xuất hiện bên đời em.
Tôi năm nay 29t (1991). Hiện đang là quản lý cấp cao của 1 công ty về SX và PP Mỹ Phẩm. Sở dĩ với tiêu đề trên thì mọi người cũng mường tượng trong đầu về những gì tôi sắp chia sẻ.
Từ 1 đứa sv năm 2 may mắn đã được nhận vào làm
và sau 7 năm lên vị trí Phó GĐ Tất cả là nhờ SEX.
Quả thật, sex nó khiến người ta đánh mất lý trí, dâng tràn cảm xúc và cũng thật là tội lỗi. Tôi có lỗi vs chị GĐ Cty hiện tại. Một người phụ nữ sinh năm 1982 đã có ck kết hôn được 5-6 năm nhưng chưa có con thời điểm đó, khi gặp tôi về ngoại hình thì chỉ 1m68, 65kg cũng ưa nhìn thôi ko đẹp trai mấy. Nhưng chị lại quý mến tôi vì tài năng và sự cống hiến cho công ty. Những ngày đầu chúng tôi 2 người làm việc từ ngày tới đêm, suốt những năm 2013-2014. Thời điểm đó chúng tôi vẫn như là sếp và nhân viên.
Thời điểm cuối năm 2014 có những sự kiện cty bị đối thủ chơi xấu vào thanh tra và bị phạt. Tưởng chừng như là dấu chấm hết. Tuy nhiên với tinh thần của chị đã xây dựng lại nhà máy và phát triển lên những năm gần đây.
Cũng sau thời điểm đó tình cảm của chị và ck dần thay đổi. Và chị với tôi có tình cảm vs nhau từ khi nào không biết. Chỉ nhớ nhất có 1 đêm mà tối đó ck chị về quê còn tôi và chị vẫn còn làm việc để đánh giá ISO 9001. Và gì rồi những gì đến nó cũng đã đến từ suốt cuối năm 2014 tới thời điểm này.
Chúng tôi vẫn quan hệ với nhau như chưa có gì xảy ra. Khi cần chúng tôi lại cùng nhau chia sẻ, giải tỏa và cùng phát triển cty.
Con đường thăng tiến tôi cùng từ đó mà lên, nhân viên - tổ tưởng - trưởng phòng - trợ lý - PGĐ Kinh Doanh.
Mọi người nghe qua có vẻ hư cấu phải không? Chính bản thân tôi cũng ko tưởng tượng ra có ngày mình như vậy. Cũng tưởng tượng có lúc tôi phải nghỉ cty này vì biến cố tôi lấy vợ năm 2017. Nhưng chị đã động viên và lệnh tôi không được đi đâu hết cùng với chị tạo sự nghiệp. Trên tinh thần đó chúng tôi vẫn cùng làm việc làm ngày - làm đêm - làm tình - làm bạn - làm đối tác - làm chị em...
Đến nay chị cũng có 2 bé trai và tôi cũng 2 bé trai. Và một sự cam kết giữ bí mật đến chết.
Cảm ơn chị đã xuất hiện bên đời em.
Tin cùng kênh Thời sự
- 7Hay
Nhiều doanh nghiệp lao đao vì tấn công mạng gia tăng
“Phần mềm diệt virus đã chết”
vinh7 đã gửi
- 15Hay
Bao giờ thì ipo được
aaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaalooooooooooo16 Bình luận Loan tin chantroiviet cuong205a và 3 người nữa
Mình cưới vợ hơn 10 năm trc, lúc mới cưới, như mọi cặp vợ chồng son khác, chuyện sex của bọn mình rất tuyệt (dù đã có tập luyện từ trc, nhưng vào trận thật thì cảm giác vẫn khác nhiều), mình cũng chịu khó học hỏi nên kĩ năng, sức bền cải thiện nhiều, vợ mình rất hài lòng và hạnh phúc, ham muốn cũng nhiều. Rất nhiều khi đi làm về là vợ lao vào mình. Đến 1 ngày mình nhận ra mình mệt vđ và quyết định làm thêm giờ, nhận dự án nhiều hơn. Từ đó sếp quí hơn hẳn, nâng đỡ rất nhiều, lương tăng vòn vọt.
Mình cưới vợ hơn 10 năm trc, lúc mới cưới, như mọi cặp vợ chồng son khác, chuyện sex của bọn mình rất tuyệt (dù đã có tập luyện từ trc, nhưng vào trận thật thì cảm giác vẫn khác nhiều), mình cũng chịu khó học hỏi nên kĩ năng, sức bền cải thiện nhiều, vợ mình rất hài lòng và hạnh phúc, ham muốn cũng nhiều. Rất nhiều khi đi làm về là vợ lao vào mình. Đến 1 ngày mình nhận ra mình mệt vđ và quyết định làm thêm giờ, nhận dự án nhiều hơn. Từ đó sếp quí hơn hẳn, nâng đỡ rất nhiều, lương tăng vòn vọt.
rượu chè cờ bạc gái gú ai mà không dính phải. Chỉ là ta mắc rồi có muốn vượt ra khỏi nó hay không và sống thật với bản thân mình không thôi.
Khi có gia đình thì phải có trách nhiệm với gia đình,với những người yêu thương mình và có lối sống lành mạnh (đó là điều nên làm)
Có những người tiến thoái lưỡng nam. Chỉ người trong cuộc mới hiểu ta nên làm gì.
đời muôn vạn trạng bác nhỉ.