Tin cùng kênh Tệ nạn
- 5Hay
Thuê bao di động 'kêu trời' vì tổng đài nhá máy để câu cước
Vẫn ko hiểu bên nào là bên được tiền trong vụ này
motbit đã gửi
- 3Hay
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Số 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Mình có quen biết 1 cô bạn có 2 con nhỏ, (đã có gđ, chồng làm CA) biệt phái triền miên, bạn ấy:
- Chơi thân với 1 cậu kém gần 10 tuổi, giao chìa khóa nhà cho câu ta đến ăn ngủ bất cứ lúc nào.
- Đồng nghiệp của chồng ngoài Hà Nội vào HCM công tác, cô ấy sẵn sàng cho ngủ qua đêm vài ngày (chồng vắng nhà).
Ngứa miệng góp ý, thì bị nói là "lạc hậu". Đây là phong cách hào sảng của người văn minh.
Bối rối quá
Tức là 2 đứa này bay cùng nhau, 3 đứa trên giường abc để zai ngy ở dưới ?
Mình có quen biết 1 cô bạn có 2 con nhỏ, (đã có gđ, chồng làm CA) biệt phái triền miên, bạn ấy:
- Chơi thân với 1 cậu kém gần 10 tuổi, giao chìa khóa nhà cho câu ta đến ăn ngủ bất cứ lúc nào.
- Đồng nghiệp của chồng ngoài Hà Nội vào HCM công tác, cô ấy sẵn sàng cho ngủ qua đêm vài ngày (chồng vắng nhà).
Ngứa miệng góp ý, thì bị nói là "lạc hậu". Đây là phong cách hào sảng của người văn minh.
Bối rối quá
Lần nào mình cũng từ chối vì thấy như thế có gì đó sai sai.
Thế nên lần nào bạn cũng mời, lần nào mình cũng từ chối. Và tình bạn ấy giờ cũng được mười mấy năm rồi