- Token boosted
Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một cậu bé chăn cừu. Mỗi ngày, cậu chỉ việc canh chừng đàn cừu khỏi lũ sói đói và lùa cừu về làng khi trời sụp tối.
Ngày nọ, cậu bé cảm thấy buồn chán nên quyết định lừa mọi người trong làng một vố cho vui. Trước đó, mọi người trong làng dặn cậu bé rằng mỗi khi thấy sói đến thì hãy hét to lên để họ chạy đến giúp cậu.
Thế là cậu đứng lên và chạy đến bìa cánh đồng, hét lớn:
– Sói! Có sói!
Nghe thấy vậy, những người đàn ông trong làng bỏ dở việc đang làm, chạy ngay đến để giúp cậu đuổi sói.
Một ngày nọ, có một đàn sói hung dữ tiến xuống cánh đồng. Nhìn thấy đàn sói tiếp cận, cậu bé định la lên có sói. Nhưng nghĩ lại trận đòn ghê gớm lần trước, cậu chần chừ một lúc rồi mới cất tiếng cảnh báo. Đàn sói xông vào và làm thịt cả đàn cừu. Lúc dân làng chạy đến thì đã muộn, cả đàn cừu đã chết.
Đương nhiên cậu bé lại bị trừng phạt nặng vì đã không cảnh báo kịp. Nhưng mùa đông năm đó, một nửa số dân làng đã chết vì thiếu thức ăn
Tin cùng kênh Comic
ntmj27 đã gửi
- 15Hay
Cổ Vinfast tăng gấp đôi trong 1 ngày, đạt mức giá 40$. Vốn hóa Vinfast đat mức 100 tỷ Biden tệ chưa nhể
gáy thôi anh em Vin nô2 Bình luận Loan tin Wasamala Cobb và 2 người nữa - 1Hay
Muốn công ty phát triển, tôi chi 11 tỷ đồng/năm mời giám đốc người Nhật về làm lãnh đạo nhưng suýt đóng cửa
cách quản lý cồng kềnh, không phù hợp với con ngườiBình luận Loan tin