12
Hay
Hot 1 năm trước
linkhay.com
Một người đàn ông thật sự hết lòng yêu một người phụ nữ là như thế nào?
Bài dịch từ Zihu
(1058 clicks)
Loan tin
huongtruong
cuong205a
và 1 người nữa
Tin cùng kênh Giải trí
- 6Hay
Phim 'Cậu Vàng' chính thức rút khỏi CGV và Lotte
Cậu Vàng đi rồi ông Giáo ạ8 Bình luận Loan tin SuperSliver - 5Hay
Cô gái vừa đòi chia tay, bạn trai phát hiện trúng số 93 tỷ đồng
Cũng đáng suy nghĩ đấy, vé số thì vừa mua chiều nay rồi... ;)
sauxanhh đã gửi
- 12Hay
Baby, what meant to be will always find a way
You're always the champion in my heart, GDucky!2 Bình luận Loan tin chantroiviet tackcalb và 3 người nữa
Nhớ hồi lớp 4, tui thích đọc doremon. Xong rồi lỡ nghe cô giáo chủ nhiệm nói đọc doremon chỉ vô bổ, hư người, trẻ con chỉ nên đọc báo thiếu niên tiền phong. Nghe xong mà tui buồn mấy ngày. Bây giờ nghĩ lại lời cô nói khi xưa thật phiến diện.
Rồi đến khi lớn hơn, bắt đầu biết thích bọn con gái. Lại đọc báo HHT, làm mấy bài trắc nghiệm vớ vẩn, chúng nó nói thứ tình cảm rung động ấy chỉ là cảm nắng, không phải tình yêu. Cũng thấy mất mát ở trong lòng một ít.
Khi biết yêu thật rồi, chưa hết ngu, vẫn cắm đầu vào đọc mấy bài trắc nghiệm xem đó có phải là chân ái của cuộc đời không (kiểu như bài này). Càng đọc càng hoang mang
Bây giờ đã có vợ, tạm rút ra kết luận thế này: Nghe theo người khác, hoặc mấy bài trắc nghiệm tình cảm chẳng giúp gì cho mối quan hệ hiện tại cả. Mình đang yêu thích cái gì thì nên trân trọng, giữ gìn nó. Tình cảm là thứ cần nuôi dưỡng. Kể cả khi người ta yêu bạn hết lòng, nhưng gặp phải sự vô tâm thì cũng sẽ đến ngày lụi tàn. Ngược lại, một tình cảm mới chởm nở, nhưng biết cách chăm sóc thì cũng có thể trở thành yêu đến cuối cuộc đời.
(viết xong thấy mình sến súa dễ sợ)
Oài, câu này là favourite quote của em trong năm vừa rồi luôn. Công nhận là rất đúng. Nếu tình yêu chỉ là feelings, thì khi feelings không còn nhiều nữa hoặc mất đi, tình yêu sẽ thiếu nền tảng để có thể phát triển và duy trì một cách lâu bền.
- Gần 30 mới cuống cuồng đi tìm người để yêu, lúc đó thì mọi tiêu chuẩn bỏ qua hết.
- Gần 30, tặc lưỡi không có ai hợp với mình, sống vậy cho trai nó thèm. Đúng, trai nó thèm thật, mấy đứa thích ngoại tình nó coi mấy bạn này là đối tượng chăn dắt số 1.
Oài, câu này là favourite quote của em trong năm vừa rồi luôn. Công nhận là rất đúng. Nếu tình yêu chỉ là feelings, thì khi feelings không còn nhiều nữa hoặc mất đi, tình yêu sẽ thiếu nền tảng để có thể phát triển và duy trì một cách lâu bền.
Nhớ hồi lớp 4, tui thích đọc doremon. Xong rồi lỡ nghe cô giáo chủ nhiệm nói đọc doremon chỉ vô bổ, hư người, trẻ con chỉ nên đọc báo thiếu niên tiền phong. Nghe xong mà tui buồn mấy ngày. Bây giờ nghĩ lại lời cô nói khi xưa thật phiến diện.
Rồi đến khi lớn hơn, bắt đầu biết thích bọn con gái. Lại đọc báo HHT, làm mấy bài trắc nghiệm vớ vẩn, chúng nó nói thứ tình cảm rung động ấy chỉ là cảm nắng, không phải tình yêu. Cũng thấy mất mát ở trong lòng một ít.
Khi biết yêu thật rồi, chưa hết ngu, vẫn cắm đầu vào đọc mấy bài trắc nghiệm xem đó có phải là chân ái của cuộc đời không (kiểu như bài này). Càng đọc càng hoang mang
Bây giờ đã có vợ, tạm rút ra kết luận thế này: Nghe theo người khác, hoặc mấy bài trắc nghiệm tình cảm chẳng giúp gì cho mối quan hệ hiện tại cả. Mình đang yêu thích cái gì thì nên trân trọng, giữ gìn nó. Tình cảm là thứ cần nuôi dưỡng. Kể cả khi người ta yêu bạn hết lòng, nhưng gặp phải sự vô tâm thì cũng sẽ đến ngày lụi tàn. Ngược lại, một tình cảm mới chởm nở, nhưng biết cách chăm sóc thì cũng có thể trở thành yêu đến cuối cuộc đời.
(viết xong thấy mình sến súa dễ sợ)
Ai cũng có thể tình 1 đêm, nhưng làm 1 người phụ nữ cười trong 10 năm mới cần tài năng thật sự
- Gần 30 mới cuống cuồng đi tìm người để yêu, lúc đó thì mọi tiêu chuẩn bỏ qua hết.
- Gần 30, tặc lưỡi không có ai hợp với mình, sống vậy cho trai nó thèm. Đúng, trai nó thèm thật, mấy đứa thích ngoại tình nó coi mấy bạn này là đối tượng chăn dắt số 1.