18
Hay
Hot 1 năm trước
kenh14.vn
Mắt Biếc đạp đổ mọi kỷ lục với 2 triệu vé trong 13 ngày
Người ta đi xem 4-5 lần, các ông đã xem lần nào chưa? Khai thật đi
(925 clicks) Tin cùng kênh Giải trí
- 5Hay
Cô gái vừa đòi chia tay, bạn trai phát hiện trúng số 93 tỷ đồng
Cũng đáng suy nghĩ đấy, vé số thì vừa mua chiều nay rồi... ;)
tuanna0703 đã gửi
- 1Hay
Kỷ luật, đề nghị kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng, gần 70.000 đảng viên
KPI năm nay có vẻ gắt nhỉ? - 2Hay
Kinh doanh ngành dịch vụ vệ sinh nhà cửa đang có tiềm năng phát triển cao
Đã nộp thuế đầy đủ chưa?
dành cho các bạn có tâm hồn lãng mạn thôi chứ mình chỉ thích phim thực tế Mỹ
dành cho các bạn có tâm hồn lãng mạn thôi chứ mình chỉ thích phim thực tế Mỹ
bác thấy thực tế có chú nào gái xinh như kia xông vào tới tấp mà lại từ chối chưa?
Mà công nhận leo hạng nhanh thiệt, mới TOP 8 giờ lên TOP 4 phim Việt Doanh thu cao nhất rồi https://ltus.me/RV3
Ông Ngạn chuyển sang viết truyện ma rồi
nhưng chi tiết này thấy kéo lại được cảm tình cho em Hà Lan. Cư xử thế là chuẩn.
- ở 1 làng quê nghèo, có chàng trai Ngạn thư sinh và cô bé Hà Lan với đôi mắt biếc đẹp mê hồn. 2 người chơi rất thân với nhau, Ngạn luôn đi chơi cùng và bảo vệ Hà Lan khỏi bị bạn bè bắt nạt.
- Hà Lan lên thành phố học trước Ngạn 1 tháng. Trước khi lên thành phố, Hà Lan rủ ngạn lên đồi hoa sim chơi, phát sinh tình huống 2 đứa định hôn nhau, khi đó Ngạn lại ngại quay mặt đi (thanh niên đã nghiện còn ngại, khổ thế chứ)
- Hà Lan chính thức lên phố (quẩy 1900 như trĩ). Sau đó có dịp nghỉ trở về quê chơi, Hà Lan tỏ ra ko còn hứng thú gì với làng quê, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những phồn hoa nơi đô thành.
- Ngạn ở nhà buồn rầu (cả ngày ngồi hát bài Em Ơi Lên Phố), sau đó 1 tháng sau lên thành phố. Ngạn ở nhà họ hàng, sống cùng gia đình của Dũng - ông anh họ lãng tử phong trần.
- Hà Lan đến nhà gặp Ngạn, tình cờ gặp Dũng, và 2 người bắt đầu bồ kết. Sau vài lần đi chơi với nhau thì oằn tà là vằn, để lại hậu quả là bé Trà Long. Dũng bỏ mặc Hà Lan từ đó. Khi đó chỉ có Ngạn vẫn hết mực lo lắng chăm sóc 2 mẹ con.
- Hà Lan nói rằng "khi nhìn Trà Long, Hà Lan chỉ thấy lỗi lầm của mình. Còn nhìn Ngạn, Hà Lan chỉ thấy những gì mình đã bỏ lỡ" (bắt đầu có người thút thít)
- Ngạn bỏ về quê làm nghề gõ đầu trẻ, đồng thời dạy luôn Trà Long, khi đó đang được gửi về quê bà ngoại trông.
- Trà Long bắt đầu yêu tiếng đàn của Ngạn, yêu thầy lúc nào ko hay, ôm ấp rồi thì tựa đầu vào vai, rồi thì còn định cưỡng hôn cả thầy giáo (rất húng)
- Phim có có nhân vật Hồng - thích Ngạn từ bé nhưng Ngạn ko thích. Hồng thích và đối xử rất tốt với Ngạn. Lớn lên Hồng cũng về quê dạy học cùng Ngạn, tỏ tình lần cuối mà Ngạn vẫn từ chối, nên quit luôn. (ko yêu trả dép bố về)
- Ngạn quyết định ko ở quê dạy học nữa, lên tàu đi xa. Đúng lúc ý thì Hà Lan về quê và nhận ra Ngạn đáng trân trọng biết nhường nào. Chạy ra ga nhưng ko đuổi kịp tàu vừa rời bến, Hà Lan chợt nghĩ đến câu mẹ dặn: "Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta". (Đến đoạn này thì thút thít như mưa)
Hết phim.
Anh em lập fanpage yêu cầu chú Ánh viết tiếp chuyện đê. Cùng bối cảnh hai bên lỡ gặp ở bến tàu rồi cuối cùng Ngạn tìm dc tình yêu đích thực của mình là Trà Long chứ ko phải Hà Lan. Viết theo motif của My Sassy Girl ý. Chứ chú Ánh viết thế này gây ức chế lắm.