7 Bình luận
  • huongtruong
    Trái tim hoàn thiện nhất là trái tim có nhiều mảnh vá!
  • MadeInUSA
    Mình thấy Triết lý của Kintsugi là "Không có gì thực sự bị phá vỡ"...

    hay hơn là Kintsugi - Nghệ thuật hàn gắn "vết nứt cuộc đời"
    • manu_mapu
      @madeinusa mình cũng thích triết lý "Không có gì thực sự bị phá vỡ" hơn.
      Đã từng là người cầu toàn, một chấm đen nhỏ trên bức vẽ cũng làm mình bỏ đi nguyên một tờ giấy lớn.
      Càng lớn lên càng ít tập trung vào chấm đen mà nhìn vào những mảng màu mà mình đã vẽ được.
      Chấp nhận, trải nghiệm, tổn thương và mạnh mẽ hơn, khi làm được những điều đó, mọi thứ đều không còn quá quan trọng, góc nhìn cuộc sống cũng thay đổi.
  • shimon
    2 câu quotes em thích về trái tim:

    Blessed are those with cracks in their broken heart because that is how the light gets in. (Shannon L. Alder)


    Hearts may break, but hearts are the toughest of muscles, able to pump for a lifetime, seventy times a minute, and scarcely falter along the way. Even dreams, the most delicate and intangible of things, can prove remarkably difficult to kill. (Neil Gaiman)
  • HansNam
    Trung Quốc cũng có nghệ thuật này. Cơ mà họ dùng mỳ tôm thì phải
  • Martine
    Triết lý làm màu thì có )))
  • taicv
    Quê em xưa chum hay vại hay lu mà bể cũng gắn lại như này có điều ko đẹp bằng.
    Nâng lên được thành một nghệ thuật thì công nhận các bạn ý hay thật
Website liên kết