12
Hay
- Token boosted
Hot 1 năm trước
soha.vn
Cách xử lý khi đi máy bay mà bị trẻ con ngồi sau liên tục đá, nhưng mẹ lờ đi không nhắc
(2362 clicks)
Loan tin
Wasamala
ntmj27 đã gửi
- 2Hay
Đường: Một thứ nicotine trong thời đại mới và các chiêu trò "tẩy trắng" nó của ngành công nghiệp thực phẩm chế biến
Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam từng nắm cổ phần sở hữu cả Hữu Nghị và Hải Hà
Ngồi kế bên nó ăn uống vung vãi hay tựa sang bên mình hoặc thậm chí để chân sang bên chắc còn điên hơn haha.
Cũng từng gặp trường hợp này, đúng là dễ điên máu lắm, cũng may là sau vài lần quay xuống thì mọi chuyện đã tốt đẹp.
Khó ở chỗ không phải tự dưng bảo 1 lần mà được. Mà không phải ai bảo cũng được. Phải dành thời gian chơi với nó hàng ngày. làm nó vừa có tình cảm với mình, vừa biết tôn trọng mình, thì mới dạy được.
Dễ ở chỗ nếu bác đã đặt việc dạy con lên ưu tiên hàng đầu, tức là bác đã bên cạnh nó hàng giây phút từ bé, thì nó đã có 1, là cái nếp 2, là đứa trẻ có đầy đủ tình cảm (tất nhiên là ko đc chiều) thì rất dễ bảo
.
Chứ ngày ngày không chơi với nó, thủ thỉ với nó từ cái nhỏ nhất thì khó bảo lắm.
Ví dụ: cách đây 5-6 năm gì đó. Em chở xe máy đứa lớn. Cháu bóc gói chocopie và vứt vỏ ngay xuống đường. Đã đi được 100m em mới phát hiện ra. Em nhắc nhở gay gắt và quay xe lại. Dừng xe và cảnh báo xung quanh. Bắt cháu tự xuống, tự nhặt lấy vỏ bánh và cầm ngồi lên xe. Em đi 1 đoạn khá xa và lâu. Đến chỗ thùng rác rồi tấp vô lề đường. Để cháu lớn vứt vô thùng rác.
Từ đó về sau là cháu lớn tự khắc không bao giờ vứt rác xuống đường dù trên xe máy hay ô tô. Từ đứa lớn rồi đứa bé cũng được nhắc nhở theo.
Từ nhỏ ba mẹ ông bà em không bao giờ ép em phải đọc sách, nhưng em có sở thích đó từ nhỏ tới lớn. Được học và ngẫm nghĩ lại, mới biết là mặc dù mẹ với ông nội ko ai dạy đọc sách nhưng đó là thú vui của cả nhà, mẹ em rất hay đọc sách báo, ông nội thì có cả một kho sách trong phòng ngủ xập xệ bé xíu.