Tin cùng kênh Khoa giáo
- 4Hay
Bài học hay: Cuộc sống vốn dĩ không công bằng và làm thế nào để vượt qua
Tự cường bản thân vượt qua nghịch cảnh - 4Hay
Trường đại học thay đổi cảnh quan vì... nhiều sinh viên nữ
Ông nào học Nhân Văn thì số hưởng :))
Bazoda đã gửi
- 3Hay
Khi lần đầu tôi mua vé online xem bóng đá qua VinID & cái kết
Canh me từ phiên 1, phiên 2 mà hệ thống toàn báo lỗi, hết vé :))1 Bình luận Loan tin - 1Hay
Nhiều dự báo sẽ tăng nhưng giá xăng lại tiếp tục giảm mạnh 109.000đ/1000 lít từ chiều nay
Ae chuẩn bị tinh thần tăng nhẹ 5k/ lít nhé :))Bình luận Loan tin - 1Hay
Nữ ca sĩ bị ném đá vì mặc đồ như khỏa thân dắt chó đi dạo
Cần khuyến khích, nhân rộng chứ. Sao lại ném đá :(Bình luận Loan tin
"Lý do và lý do, việc ăn thịt chó là sở thích của riêng người ta, tại sao lại phải tranh cãi nhỉ, bạn yêu động vật, thế sao vẫn ăn thịt gà và thịt heo, thậm chí thịt bò, giết một con vật thể nào cũng là giết, tàn nhẫn hay không, có nuôi hay không cũng làm cho nó lìa đời vào máu chảy. Thậm chí ăn chay thì mỗi cành cây cọng cỏ cũng là sinh mệnh, chỉ là chúng không thể kêu la thành tiếng và sự sót thương của bạn chưa đến mức. Cái cấm và ngăn chặn ở đây là bắt chó của người khác, việc giết mổ phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chứ không phải là ăn hay không ăn."
Sao mọi người vẫn uống sữa
Bác vui tính vãi, chẳng lẽ có loài bò sinh ra bỗng nhiên tự có sữa nuôi người. Bò lấy sữa thấy bảo chịu đau đớn, tách con. Bò thịt thì bị nhốt trong lồng hẹp, chỉ đứng ko quay ngang quay ngửa được. Gà nuôi công nghiệp ko nhìn thấy ánh mặt trời. Nhân đạo biết bao.
..
(Thịt chó mới là thức ăn)
"Lý do và lý do, việc ăn thịt chó là sở thích của riêng người ta, tại sao lại phải tranh cãi nhỉ, bạn yêu động vật, thế sao vẫn ăn thịt gà và thịt heo, thậm chí thịt bò, giết một con vật thể nào cũng là giết, tàn nhẫn hay không, có nuôi hay không cũng làm cho nó lìa đời vào máu chảy. Thậm chí ăn chay thì mỗi cành cây cọng cỏ cũng là sinh mệnh, chỉ là chúng không thể kêu la thành tiếng và sự sót thương của bạn chưa đến mức. Cái cấm và ngăn chặn ở đây là bắt chó của người khác, việc giết mổ phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chứ không phải là ăn hay không ăn."
http://tinyurl.com/y58flmjb Lợn nè, đáng yêu quá chừng sao lại ko cho lợn đứng ngang với chó vậy?
Bạn lúc mới đẻ cũng như choa mèo lúc mới nuôi. Cũng ị đ** tùm lum. Bày mãi mới biết nơi ị nơi đ** đó thôi. Nên phân biệt thói quen được rèn và thông minh bẩm sinh nhen.
Ị đúng nơi thì simple: http://tinyurl.com/yxtu5j2g
Chó được phác họa để biểu tượng cho sự dẫn dắt, bảo vệ, lòng trung thành, trung tín,, tin tưởng, quan tâm và yêu thương.
Chó là bạn sao lễ hội chó lại cấm chó ta, chỉ cho chó cảnh vào thế???
Không biết nhà bạn nuối chó trong nhà hay ở đâu, chứ chó ở quê, chó cỏ toàn nuôi ngoài sân, bước vào nhà đánh què giò... và người ta ăn chó cỏ chứ không ăn cho cảnh, thế nhé
Tranh luận như trẻ con
Ông sai nhưng là sai về logic. Ở đây chỉ có mỗi ông bảo chó thông minh nên không nên ăn. Có ai bảo là thông minh thì không ăn đâu? Chỉ muốn thuyết phục ông là nếu ông vẫn theo logic đó, thì ông nên bỏ cả thịt lợn nữa.
Chó được phác họa để biểu tượng cho sự dẫn dắt, bảo vệ, lòng trung thành, trung tín,, tin tưởng, quan tâm và yêu thương.
Theo lối lập luận này, khuyên ông bỏ luôn cả thịt bò.
Nguồn, wiki "bò"
hình tượng con bò được khắc họa trong nhiều nền văn minh lớn và gắn liền với tín ngưỡng thờ phượng xuất phát từ sự gần gũi và vai trò to lớn của bò trong đời sống của loài người. Nhiều dân tộc sùng kính và tôn thờ con bò, nâng hình ảnh con bò lên vị trí Thần Bò và thờ phụng nó là điển hình là ở Ấn Độ người ta thờ con Bò trắng Nandi là vật cưỡi của thần Siva, người Ai Cập thờ thần bò...
Tập tính và trí thông minh cũng không giống nhau hen. bạn la liếm người khác, làm thân với người khác không có nghĩa là bạn thông hơn những đứa ít la liếm hen
@yikas mình ăn chay, nuôi mèo và chơi thân với các bạn chó nha, mình cũng thương mấy em heo và cả mấy em lơ ngơ như @yikas nữa
Bấy giờ mình bỏ không ăn thịt chó như đã nói ở dưới thứ 1: là do cách thức cung cấp thịt chó tàn nhẫn, từ các vụ trộm cướp mà ra nên mình bỏ cho bớt tý cầu nào hay tý đó cho nhân văn.
thứ 2: loài chó có biểu cảm thể hiện rõ nét, dễ nhận biết nên con người có cảm tình, còn chuyện nó thông mình thua loài khác thì nhiều lắm kể làm gì, nhưng các loài thông minh hơn như lợn, cá heo, cá voi...nó ít biểu cảm...nên khi thịt con chó hay bắt nhốt nó nhìn tội lắm.
thứ 3: là giờ mình có đói nữa đâu mà nói thèm đạm thèm thịt, hải sản thiếu cc gì đâu mà phải ăn con chó
Ủng hộ bỏ thôi các bác ơi
- Em có thằng bạn thấy ăn uống nó khó vl ra, kg ăn hành, kg ăn bộ ngọt, kg mỡ, kg đậu bắp . . . . đi hôm đấy đi về quê đứa bạn chơi, nhà có gì ăn đấy, trúng mấy món cu cậu kg ăn được thế là nhịn đói chết mẹ, đi nấu mì ăn. ĐM làm gia đình thằng kia cũng tưởng chê bai quê nghèo này nọ, tự ái ra mặt
- Cá nhân em, đm còn sống, bác sĩ kg cấm thì gì ăn được cứ ăn, đến lúc kg ăn được thì mua về mà ép cũng chả có cơ hội mà ăn, thịt chó với em thì có thì ăn kg thì thôi chả có nhu cầu, mà mẹ nó có khác méo gì thịt heo, thịt bò đâu, còn ngon hơn ấy chứ
chưa tìm dc lý do thật sự để từ bỏ.
Người ăn chay: Bọn ăn thịt động vật là đồ vô nhân đạo, chúng cũng có linh hồn, bản thân con người cũng là 1 loài động vật mà thôi.
Người yêu chuộng muôn loài: Ko ai trên thế giới này có quyền được tiêu diệt loài khác để thoả mãn cơn đói của mình cả. Mẹ thiên nhiên cho chúng ta ở chung với nhau hài hoà, chứ không phải giết nhau để ăn thịt lẫn nhau, dù là con người, động vật hay cây cối.
Hiểu chưa các bạn?
Cách thức nguồn cung vô nhân đạo quá nên ăn là tiếp tay, mình bỏ bớt đc tý cầu nào hay tý đó.
Còn chó nhà cũng bỏ vì con chó là loài có biểu cảm thể hiện ra ngoài mà mình thấy được nên thấy cũng tội.
Thèm gì ra làm con cua hay con tôm ăn là vác bụng về thôi các bác à.
Thời này cũng không đói khổ nữa rồi để mà nói nhạt mồm nhạt miệng thèm bữa đạm cao.
Hi vọng các bác bớt ăn cho bớt nguồn cầu với đỡ tội loài ẳng đi
Rồi xong:
Giờ cho mình hỏi cái:
1. Chó, mèo nuôi rồi các cụ đè ra thiến (triệt sản) thì sao không ai thấy bàn nhân đạo?
2. Chó, mèo nuôi không thiến, sinh sôi khắp nơi, rồi mang bỏ? bán? lang thang cắn người thì phải làm sao?
Mình nghe nói ở đâu nuôi nhiều, không giết thả lang thang rồi nó kết bè, kết đảng tấn công ăn thịt cả người thường cho nó ăn đấy...