31
Hay
Hot 121 ngày trước
trantuansang.com
Sự thật về nền kinh tế Sài Gòn trước 1975
Điều đó không có nghĩa “Hòn Ngọc Viễn Đông” một thời không có những giai đoạn khó khăn trong quá trình phát triển
(1741 clicks)
Loan tin
chantroiviet
jerry1985
và 6 người nữa
Tin cùng kênh Khoa giáo
- 4Hay
DangDai Chinese - Ứng dụng học tiếng Trung phồn thể đầu trên tiên | Doligo
Trường ĐH Quốc lập Sư Phạm Đài Loan đã cho ra mắt ứng dụng DangDai Chinese - 當代中文課程 - ứng dụng tự học Tiếng Trung phồn thể. - 3Hay
nghiencuukinhte đã gửi
- 3Hay
Halloween là hiện thân của Chủ nghĩa Tư bản
Nhắc đến Halloween, chúng ta thường liên tưởng đến những hình ảnh ma quái, đáng sợ. Nhưng đã bao giờ bạn liên tưởng Halloween đến một hệ thống kinh tế?2 Bình luận Loan tin jerry1985 trantuansang - 4Hay
Lâm Á Hân rạng rỡ dự ra mắt máy chụp ảnh lấy liền Instax Mini LiPlay
Lâm Á Hân xinh lung linh tái xuất tại sự kiện ra mắt máy ảnh Instax Mini LiPlayBình luận Loan tin jerry1985 trantuansang và 1 người nữa - 1Hay
Mini game tặng máy ảnh: Chỉ cần phân biệt âm thanh Yanny hay Laurel
Bom tấn #minigame mọi người ơiiii ????????Bình luận Loan tin
Việt Nam bị cuốn vào cuộc chiến của đế quốc, là sân chơi cho họ thử vũ khí và tranh dành tầm ảnh hưởng:
Ở ngoài Bắc là TQ với Nga; trong Nam là Mỹ và đồng minh.
Ko phe đế quốc nào có động cơ nô dịch/diệt chủng hay khủng bố người Việt Nam cả, nên Bắc Việt thắng hay Nam Việt thắng kết quả đều là hòa bình, chỉ khác biệt ở con đường phát triển:
- Nam thắng thì là đồng minh của Mỹ, đi theo con đường TBCN.
- Bắc thắng thì như đã biết: là đồng minh của TQ, Nga, đi theo con đường XHCN. Loằng ngoằng lịch sử, con đường xây dựng XHCN lộ rõ mặt hạn chế; sự sụp đổ của Liên Xô; trở mặt của TQ, Campuchia và n thứ khác khiến VN phát triển dặt dẹo mãi mới ngoi lên dc như bây giờ.
Còn vấn đề đồng chí nói chỉ là cái râu ria bên ngoài, nghe kể lại, mà ai kể ? Là hệ thống tuyên truyền của 1 phe kể - vốn là nói thế quái nào cũng dc như câu chuyện 'tư bản giãy chết'. Thú thực, trong chiến tranh thì phe nào cũng tuyên truyền phe kia là thú đội lốt người; bẩn thỉu; bẩn cùng ... Đến 2-5 rõ 10 như Hàn Quốc với Triều Tiên: đồng chí cứ thử sang nghe hệ thống tuyên truyền Triều Tiên nói Hàn Quốc ra cái giống gì ?
Nói ra ở đây ko phải để kích động ông nào cả, chỉ là để mọi người cùng nhận thức dc tận cùng vấn đề nó là như thế và cũng là lịch sử rồi ko thay đổi dc. Bây giờ ko phải là lúc chia phe Nam, phe Bắc gì chống phá nhau mà là bắt tay để cùng xây dựng đất nước; ko để các đế quốc -1 lần nữa - biến Việt Nam thành bãi chiến trường cho họ như Lybia và một số nước như bây giờ.
Vậy thôi.
Người miền Nam ko cần cái gì gọi là giải phóng nhé. Nếu giờ vẫn chưa có 75, thì ngoài Bắc sẽ ra sao, y chang Bắc Hàn hoặc có khi thành tỉnh Quảng Nam của TQ rồi. Còn dân miền Nam an tâm vẫn khá hơn.
Ngày trc, bà tôi đi buôn bán, qua tận Hồng Kông mua và bán, thuê dân Mã Lai làm bốc vác nhé, chứ ko phải như giờ, dân VN đi làm mọi cho Mã Lai.
Năm 73 Mỹ bỏ Vn, TQ với LX cũng bỏ HN xem, coi có cái 75 hay ko. Ngoài đấy thắng là do Mỹ đổi chiến thuật, bán VN đi để TQ nghỉ chơi LX. Sau đấy, khối CS sụp đổ trc Tư Bản. Đến giờ học thuyết CS ấy đã sai rồi.
Trước khi Lý Quang Diệu lên nắm quyền thì Singapore chỉ là một LàNg cHài nHỎ :v
Bộ đội cụ hồ họ không như bố bạn đâu.
Bảo Mịa! hồi đó ở ngoài bắc còn Lo miếng cơm qua ngày! không thì đói chết!
Quần áo rách tả tơi,,dép k có mà đi!
Thế mà ở trong Nam, đàn bà thì mặc váy trang điểm....Đàn ông thì đi ô tô
Phần mình thì nghiệm ra! chắc hồi đó mấy lão Gato nên mới quết tâm tự lực,quất tới bến thế!
Giành lấy cuộc sống trong mơ mà!
Còn miền nam thì sung sướng quá! Phụ thuôc mẽo quá thành ra yếu kém vcl! Mẽo nó mới quay mặt đi dc vài ngày! quay mặt lại thấy dân chúng toán loạn hết cả r
Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi !
Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau
Người ra thăm bến câu chào nói lao xao
Phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi !
Sài gòn thịnh vượng vì nó là nền kinh tế viện trợ dựa vào chiến tranh của mỹ. Bao nhiêu người việt chết vì cái thịnh vượng đấy mà cứ ham làm gì.
Hòn ngọc viễn đông hay đông đ..của lính mỹ tại đna mình cũng đã từng nghe quá.
Mỹ ko đổ tiền và lực vào để đánh nhau với bắc việt thì sự thịnh vượng của sài gon ở đâu ra.
Người miền Nam ko cần cái gì gọi là giải phóng nhé. Nếu giờ vẫn chưa có 75, thì ngoài Bắc sẽ ra sao, y chang Bắc Hàn hoặc có khi thành tỉnh Quảng Nam của TQ rồi. Còn dân miền Nam an tâm vẫn khá hơn.
Ngày trc, bà tôi đi buôn bán, qua tận Hồng Kông mua và bán, thuê dân Mã Lai làm bốc vác nhé, chứ ko phải như giờ, dân VN đi làm mọi cho Mã Lai.
Năm 73 Mỹ bỏ Vn, TQ với LX cũng bỏ HN xem, coi có cái 75 hay ko. Ngoài đấy thắng là do Mỹ đổi chiến thuật, bán VN đi để TQ nghỉ chơi LX. Sau đấy, khối CS sụp đổ trc Tư Bản. Đến giờ học thuyết CS ấy đã sai rồi.
Sau vì đói khổ , hàng triệu người đánh liều vượt biên bất chấp cả mạng sống. Nếu tốt đẹp thì ai vượt biên làm gì. Giờ số người Việt có tiền cũng bỏ xứ qua phương Tây rất nhìu. Bác nhìn lên cao xem, con cháu của ai đó qua xứ Tây định cư làm gì? Ko phải vì hướng tới cái tốt cái đẹp hơn hay sao.
Việt Nam bị cuốn vào cuộc chiến của đế quốc, là sân chơi cho họ thử vũ khí và tranh dành tầm ảnh hưởng:
Ở ngoài Bắc là TQ với Nga; trong Nam là Mỹ và đồng minh.
Ko phe đế quốc nào có động cơ nô dịch/diệt chủng hay khủng bố người Việt Nam cả, nên Bắc Việt thắng hay Nam Việt thắng kết quả đều là hòa bình, chỉ khác biệt ở con đường phát triển:
- Nam thắng thì là đồng minh của Mỹ, đi theo con đường TBCN.
- Bắc thắng thì như đã biết: là đồng minh của TQ, Nga, đi theo con đường XHCN. Loằng ngoằng lịch sử, con đường xây dựng XHCN lộ rõ mặt hạn chế; sự sụp đổ của Liên Xô; trở mặt của TQ, Campuchia và n thứ khác khiến VN phát triển dặt dẹo mãi mới ngoi lên dc như bây giờ.
Còn vấn đề đồng chí nói chỉ là cái râu ria bên ngoài, nghe kể lại, mà ai kể ? Là hệ thống tuyên truyền của 1 phe kể - vốn là nói thế quái nào cũng dc như câu chuyện 'tư bản giãy chết'. Thú thực, trong chiến tranh thì phe nào cũng tuyên truyền phe kia là thú đội lốt người; bẩn thỉu; bẩn cùng ... Đến 2-5 rõ 10 như Hàn Quốc với Triều Tiên: đồng chí cứ thử sang nghe hệ thống tuyên truyền Triều Tiên nói Hàn Quốc ra cái giống gì ?
Nói ra ở đây ko phải để kích động ông nào cả, chỉ là để mọi người cùng nhận thức dc tận cùng vấn đề nó là như thế và cũng là lịch sử rồi ko thay đổi dc. Bây giờ ko phải là lúc chia phe Nam, phe Bắc gì chống phá nhau mà là bắt tay để cùng xây dựng đất nước; ko để các đế quốc -1 lần nữa - biến Việt Nam thành bãi chiến trường cho họ như Lybia và một số nước như bây giờ.
Vậy thôi.
Có dám sinh bắc tử nam, có dám chết xanh cỏ sống đỏ ngực ko, có hiểu bà mẹ miền nam nói câu " xanh vỏ đỏ lòng" là thế nào ko đã, có làm đc điều đó và hiểu được tại sao họ lai anh hùng như vậy ko? Nếu ko làm đc và hiểu đc thì vẫn mãi bị gọi là Ngụy mà thôi.
Còn ngụy là gì thì tôi ko miệt thị, nhưng có ông gì là cựu quân nhân vnch đang bên mỹ còn chua chát nhận xét:" trai thì đi đánh thuê, gái thì đi làm đĩ". Vinh dự cái gì, giàu có cái gì mà nhục nhã như vậy.
Pháp, nhật, mỹ, ngụy, cam, tàu.. Đánh nhau với ngần này thằng ko nghèo kiết xác kiệt quệ thì mới là sự lạ, tại sao Việt cộng làm đc và vẫn phát triển đc đất nước?
Sau giải phóng từ 79-89 Việt cộng đánh tàu khắp biên giới phía bắc hay sao ấy. Trắc tàu với trung hoa là hai nước khác nhau.
Mình thấy người người miền Nam rất hay chê vùng miền.
Nói có sách luôn nhé. Của Forbes chứ không phải tự phong đâu:
http://tinyurl.com/y266bbab
Nếu k có chiến tranh thì sân bay Đà Nẵng vẫn do dòng tộc nhà tôi cai quản. Mà nhà tôi ng Bắc nhé. Dm nên tôi cực ghét mấy thằng mở mồm ra chê B** k* nghèo.
Please giải thích ??
Do đường lối tuyên truyền, do tướng lĩnh tham nhũng, không cải thiện được đời sống nhân dân, rồi do phe CS lúc này đang mạnh ? Nhiều lý do ..