19
Hay
Hot 141 ngày trước
dantri.com.vn
Lạ lùng những quán ăn "chửi khách như tát nước" chỉ có ở Hà Nội
Nếu lựa chọn thì chấp nhận thôi. Mình thì chắc không hấp thụ nổi
(1186 clicks)
Loan tin
Wasamala
Tin cùng kênh Văn hóa
- 2Hay
Giải mã hiện tượng: Chim bay vào nhà điềm báo tốt xấu gì?
Giải mã hiện tượng: Chim bay vào nhà điềm báo tốt xấu gì? - 2Hay
Hãy thử một lần trải nghiệm đêm Hà Nội ............. qua những bước chạy
Giữa cái se se lành lạnh đầu xuân - Runner Sài Gòn nào thèm không ạ?
tuanna0703 đã gửi
- 4Hay
[Góc nhờ vả] Tôi nghĩ mãi không biết giật tít cho cái ảnh này như nào
Nhờ các ông đặt tít hộ tôi cái - 3Hay
Bất ngờ BCTC Vincommerce: Chẳng những không lỗ mà có lợi nhuận top đầu cả nước với 7.600 tỷ đồng
Mời các kinh tế gia ngọn cỏ vào phân tích
Các ông đi ăn ngoài, ăn xong trả tiền vậy thì nhục cái gì? Có phải các ông đi xin ăn léo đâu?
Cái này người ta gọi là ngu!! NGU!! Để người ta chửi vào mặt cho mà vẫn nuốt đc, chưa kể là chửi cha chửi mẹ, thế mà vẫn đâm đầu vào vậy thì gọi là giành nhau ngu.
Đừng nói là nó ngon như thế nào, dù ăn xong mập lên vài ký hay thọ thêm vài năm đi nữa cũng ko đáng!
Vote linkhay lập team qua ăn xong chưởi chết cmn cả cái quán luôn đi -.-
Tôi không bao giờ ngu tới mức bỏ tiền ra để rước nhục vào thân. Đó là lựa chọn của bọn bại não.
Bữa mình xem 1 ông master chef nổi tiếng (sorry quên mất tên), bình thường nhân viên quản lý nhà hàng k sao, bữa đó ông ấy ra tiếp khách, oánh luôn khách hàng. Là mình là người nấu mà khách ỉ eo chê bôi cũng nóng mắt, k vừa ý thì lần sau đừng ăn.
Vì còn có người cổ suý cho nó nên nó vẫn còn đất sống.
Hãy cùng tạo ra một nền dịch vụ tốt hơn, lịch sự hơn.
Những chỗ khác người ta lịch sự cũng ngon vậy, đâu cần phải vào chỗ này nhỉ ?
Không phải mình khó tính nhưng hễ quán ăn nào chỉ cần có thái độ phục vụ không tốt với mình 1 lần thì không có lần thứ 2 mình quay lại.
Các ông đi ăn ngoài, ăn xong trả tiền vậy thì nhục cái gì? Có phải các ông đi xin ăn léo đâu?
Cái này người ta gọi là ngu!! NGU!! Để người ta chửi vào mặt cho mà vẫn nuốt đc, chưa kể là chửi cha chửi mẹ, thế mà vẫn đâm đầu vào vậy thì gọi là giành nhau ngu.
Đừng nói là nó ngon như thế nào, dù ăn xong mập lên vài ký hay thọ thêm vài năm đi nữa cũng ko đáng!
Vote linkhay lập team qua ăn xong chưởi chết cmn cả cái quán luôn đi -.-
dkm nhiều lúc báo nó nói thêm.mấy quán hà nội thì e đíu biết, chứ chục năm trước, em ăn bún chửi ở sài gòn, cũng lên báo, nào là abc xyz. báo bảo bà chủ chửi ghê lắm. đến quán ăn mới thấy bả có chửi mẹ gì đâu. các cô các cậu làm quá. Đúng là nhỏ không học, lớn làm nhà báo. cứ thấy câu nào người ta thêm chữ" mẹ" vào là bảo người ta vô học hay này nọ.
thêm nữa, các bác đọc dân trí làm chó gì. ngay tại tờ báo Dân Trí này, bác nào đang làm, vào dey solo phản hồi, em chỉ mặt đặt tên ít nhất 5 "nhà báo" làm việc trong văn phòng dân trí làm việc mất dạy cho bác xem. nói có sách mách có chứng luôn, bố cân tất.
p/s: Sài Gòn 1 chiều mưa, đang xỉn, cân tất anh em dân trí :v :v :v
Em thi thoảng mới ăn vì nó đông và nóng nực, chứ hiếm khi thấy chửi nhau
mọi ng tới ăn đồng nghĩa với cổ vũ cho "chửi lộn" ?