17 Bình luận
  • quangcof
    9-10 h tối, em lên sân thượng ngồi không cũng thấy mát, thế mà chui vào phòng thì vẫn nóng oong oong, đến 5-6h sáng hôm sau hết nóng thì lại bắt đầu bị nung

    Khổ, k bật điều hòa k chịu dc ấy
    • tuannguyenvt
      @quangcof nóng nó hấp vào tường. Cụ trồng thêm dàn leo cho mát.
    • quangcof
      @tuannguyenvt hàng xóm nhà em máu tó lắm cụ ạ :v
    • NChinh
      @quangcof Cái dở nhất của VN mình là xây nhà hết đất ...

      Các căn nhà xưa có đủ diện tích để làm cái hành lang 0,5m - 1m bao quanh nhà, nó vừa làm đẹp, vừa để chống nóng rất tốt. Nhà giờ vách tường đã mỏng, lại chịu nắng chiếu trực tiếp, nên chắc chắn nóng.

      Biện pháp tốt nhất là nhà bạn ốp thêm gạch hoặc vật liệu chống nóng bên ngoài căn hộ, bên trong thì làm thẩm mỹ hơn là ốp gỗ, hoặc thêm vách thạch cao nhét bông cách nhiệt...

      Điều hoà là cái chữa cháy, chứ dùng nó tốn kém nhiều lắm, cả tiền bạc lẫn sức khoẻ.
    • quangcof
      @nchinh thành phố tấc đất tấc vàng, lấy đâu ra 1m hành lang nữa bác
      tr e học dãy nhà cũ trường Nguyễn Du trên phố Lý Thái Tổ ấy, mất điện vẫn sáng, vẫn mát. Sang bên nhà mới là ăn đủ luôn
    • NChinh
      @quangcof vậy mới là phải suy nghĩ, ốp gạch, trồng cây leo, rủ hàng xóm cũng xây nhà cao bằng tầng mình , ...
  • vcuong
    Sau nữa chắc là PIN
  • fabio1989
    silicon tàn phá từ gia đình tàn phá đi
  • KottoTetsu
    Nhiều lúc cứ nghĩ tại sao ngày xưa (cách đây 15-20 năm) không nóng như bây giờ; hay thời đó nghèo khổ, sức chịu đựng tốt hơn. Chắc cả 2.
    Nóng vì bình giữ nhiệt mang tên bê tông!
  • baokhanhtlc
    Bây giờ sướng, tý là điêu hòa, nhà nào cũng điều hòa thì hơi nóng nó thoát ra đâu. Bê tông là văn minh cứ vui đến đây hay đến đó, chẳng lẽ lại dựng lại nhà tranh mà ở
  • chipping
    Đấu trường Colosseum và tháp Pisa xây bằng đá, mà sao trong bài lấy minh hoạ cùng đập bê tông trọng lực Tam Hiệp nhỉ?
  • huakhachuy
    Silicon tàn phá đời trai
  • minhdtb
    Vậy cuối cùng là chui vào trong hang mà sống?
Website liên kết