- Token boosted
Bản chất thực sự của thế giới là gì?
(3 clicks)Thế giới nhiều chuyện quá! Nào là ly hôn nghìn tỷ, nào là khói bụi ô nhiễm, nào là vong ma đòi nợ... Chuyện trên báo nhiều, mà chuyện không trên báo, trong nhà chắc cũng không ít. Thế giới sao lắm chuyện vậy nhỉ? Sao vẫn có những người bình an giữa thế giới đảo điên được nhỉ?
Bạn có quan tâm tìm hiểu "Tại sao?" và "Bản chất thực sự thế giới bạn đang sống là gì?" không? Cho dù bạn đã đọc, đã hiểu... bạn đã thực sự kinh nghiệm được chưa?
Một người đã kinh nghiệm được – Thực Tại luôn hoàn hảo – kinh nghiệm được Bản chất của thế giới, khi đối diện với sinh – tử, được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ, họ sẽ như thế nào?
Đó là tên buổi Trà đàm sẽ tổ chức, join nếu bạn đang tìm kiếm, khát khao điều gì đó hơn là những cái bạn đang nghĩ mình có nhé!
ĐĂNG KÝ THAM DỰ:
♣ Để được tham gia, bạn cần trả lời đúng các câu hỏi trong mẫu đăng ký sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7lzzQkiGeYtVj2s7WOFfMvVD9goGJNwC63PcYQW5hMXCY5A/viewform
Sau khi nhận phiếu đăng ký của bạn, Ban tổ chức sẽ liên hệ lại để xác nhận bạn có phù hợp với nội dung chương trình hay không.
HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ FORM: 20h thứ 6 ngày 5/4/2019
♣ Thời gian tổ chức: 15h – Chủ nhật – 7/4/2019
♣ Địa điểm: Tropical Forest – Số 89 ngõ 298 Tây Sơn, Hà Nội.
https://trongsuot.com/tra-dam-trong-suot-ve-ban-chat-the-gioi/
Tin cùng kênh Comic
- 2Hay
Chụp thử Andromeda Galaxy (thiên hà Tiên Nữ) bằng con điện thoại Pixel
Setup hơi mất công tí, xem hướng dẫn ở phần comment
Bongbambee đã gửi
- 11Hay2 Bình luận Loan tin chantroiviet littlezone89 và 4 người nữa
- 23Hay23 Bình luận Loan tin chantroiviet h2tn1987 và 5 người nữa
Kiểu như thí chủ nhìn thấy cục s*** thì nói đó là cục s***, nhưng con bọ hung thì ô la la này là bữa ăn của cả họ nhà bọ hung trong 1 tháng chả hạn
J/k
J/k
Kiểu như thí chủ nhìn thấy cục s*** thì nói đó là cục s***, nhưng con bọ hung thì ô la la này là bữa ăn của cả họ nhà bọ hung trong 1 tháng chả hạn
Gọi là thế giới quan thì đúng hơn. Theo Đạo Bụt thì Toàn bộ những gì bao quanh ta dc chia thành 6 trần, phản ánh vào trong ta qua 6 căn, dữ liệu ta tiếp nhận dc là 6 thức. Từ tổng hợp dữ liệu này mà sinh ra yêu, gét, ghê sợ, thích thú ...gọi là khởi tâm phân biệt.
Trong khi thế giới chỉ là thế giới, k trên k dưới (vì lấy mốc của Bắc bán cầu thì bàn thờ ở trên giường, nhưng lấy mốc của Nam bán cầu thì lại thành giường cao hơn bàn thờ), không dơ không sạch ( với ruồi thì "như c*t!" tức là cực thơm ngon)...thế nên là, chả có vếu với mông thì dẹp, trà lá giuề
Và như Thầy Nhất Hạnh luôn nhấn mạnh tới thực hành. Chứ lấy được chân kinh như có được bảo kiếm nhưng không dùng mà lại cất đi, gặp đau khổ của cuộc đời lại đấm tay không thì lại phí công.
===================
Đây là Clip ngắn của Dalai Lama: "That's a Silly Question", một cách nhìn rất khác
https://ltus.me/fil
Nếu bạn hiểu được thông điệp đơn giản trên của Dalai Lama thì bạn sẽ hiểu Tại sao mình thấy rùng mình.
Còn cái ví dụ lòi ruột kia, em cũng thấy ghê nhưng không rùng mình, em cũng ko phải đối tượng của buổi trà đàm này nên em không để ý lắm
p/s: bác nắm đằng chuôi (không phải đặt cọc) mà vẫn chắc cú thế, chắc ngoài đời bác thành đạt lắm
Đùa thôi nhưng không có phí bạn nhé, bạn chỉ trả tiền cho ly nước mà bạn gọi ( vì là quán cafe mà)
Đọc xong cảm thấy cái người này có vẻ ghê gớm đó, không biết ngang với mấy ông bán hàng đa cấp không