21
Hay
Hot 1 năm trước
linkhay.com
Câu chuyện đứa bé qua đời chỉ vì mẹ mù quáng tin các "bác sĩ online" được share mạnh mẽ
khiến hội chị em hoang mang
(0 clicks)
Loan tin
qwertyui
chantroiviet
và 3 người nữa
Tin cùng kênh Gia đình & Sức khỏe
- 3Hay
Bé gái 1 tuổi bị “đè ngửa” để uốn tóc giữa tiết trời lạnh giá
"Game mạo hiểm" - 14Hay
11 thủ thuật của quân đội khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn
11 thủ thuật của quân đội khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn
Lỗi 100% của thằng chồng, KÉM chứ liên quan éo gì đến hội chị em với cả bác sĩ ONLINE, viết bài câu view vớ vỉn
Viêm phổi cũng có nhiều loại, nhưng tuỳ cơ địa viêm cấp thì nhanh lắm, 1 tiếng là đi tàu lá chuối luôn.
Bạn bè mình cũng có nhiều người đưa con vào viện xong trông viện nó bẩn bẩn, nghĩ là viện không sạch bằng ở nhà, đưa con về.
Đù mé nếu mà các bạn biết quy trình sát khuẩn ở viện nó khiếp thế nào thì các bạn sẽ không nghĩ như vậy nữa...
Chính quá trình vác trẻ con đi đi về về mới dễ gây ra biến chứng suy hô hấp.
Túm lại thở 30 nhịp 1 phút, auto viện, vào đấy nằm im, bác sĩ bảo nằm ngửa thì cấm không được nằm sấp.
Viêm phổi cũng có nhiều loại, nhưng tuỳ cơ địa viêm cấp thì nhanh lắm, 1 tiếng là đi tàu lá chuối luôn.
Bạn bè mình cũng có nhiều người đưa con vào viện xong trông viện nó bẩn bẩn, nghĩ là viện không sạch bằng ở nhà, đưa con về.
Đù mé nếu mà các bạn biết quy trình sát khuẩn ở viện nó khiếp thế nào thì các bạn sẽ không nghĩ như vậy nữa...
Chính quá trình vác trẻ con đi đi về về mới dễ gây ra biến chứng suy hô hấp.
Túm lại thở 30 nhịp 1 phút, auto viện, vào đấy nằm im, bác sĩ bảo nằm ngửa thì cấm không được nằm sấp.
Lỗi 100% của thằng chồng, KÉM chứ liên quan éo gì đến hội chị em với cả bác sĩ ONLINE, viết bài câu view vớ vỉn
Hội đó không màng đến lí lẽ nên BS nói gì cũng không nghe đâu.
Hội đó không màng đến lí lẽ nên BS nói gì cũng không nghe đâu.
Còn việc đối thoại với lực lượng "các mẹ ơi cho em..." thì xác định luôn là không lại đi anh. Nếu lôi ra người thật việc thật thì chưa biết họ tới đâu, đối thoại chuyên môn mà bác sĩ vs bác sĩ còn tưng bừng huống chi là bác sĩ vs các mẹ. Đã ngồi trước điện thoại, mở GG với vài tab chat thì các mẹ cân cả thế giới luôn. Và thực tế này k chỉ đúng với hội các mẹ chăm con qua GG mà có lẽ còn đúng với nhiều hội nhóm nữa, kiến thức kinh nghiệm hàng chục năm lại vài cái click chuột.
Hồi xưa các cô mậu dịch cũng nói y hệt như mấy bạn, rồi sau này thay đổi hết. Một là người có tâm họ vẫn cố gắng được, hai là kinh tế thị trường sẽ khiến họ phải thay đổi hết. Bác sỹ tự coi mình là người cung cấp dịch vụ thì sẽ lao đi mà phục vụ khách hàng, bác sỹ tự cho mình là thánh ngồi ban ơn thì sẽ kiếm đủ cớ như không làm.
Nhưng thực sự thì viện công họ có quyền đó là vì họ quá tải, cung cũng k đủ cầu luôn. Viện tư chất lượng thì cũng chả cần lên ông ơi bà ơi. Còn doanh nghiệp nào bán thuốc, mở viện muốn vợt khách qua kênh online thì cứ lên trực thôi. Bàn tay vô hình sẽ điều chỉnh.
Nhưng thực sự thì viện công họ có quyền đó là vì họ quá tải, cung cũng k đủ cầu luôn. Viện tư chất lượng thì cũng chả cần lên ông ơi bà ơi. Còn doanh nghiệp nào bán thuốc, mở viện muốn vợt khách qua kênh online thì cứ lên trực thôi. Bàn tay vô hình sẽ điều chỉnh.
Chỉ 1-2 comment lệch đề tài hoặc phá bĩnh là thôi, cả dòng thông tin đi tong. Ở đây anh có nick admin còn chém được, chứ lên fb mà anh chém thì lại mang tiếng bịt miệng. Ng có tâm huyết thì cũng "thôi kệ cbm". Tật nhiên là khó không phải lí do, nhưng về mặt chiến lược, không phải cứ thấy khó là xông vào. Thời gian đó để làm việc khác còn hơn.
Cực nhiều thông tin hữu ích.
Nên người ta mới nói muốn thì có cách mà trách thì luôn có cớ!
FB giờ toàn rác ko, chả tin nôi
Mả bố nhà nó, kiến thức người ta học cả chục năm còn chưa đâu với đâu, chúng nó làm như lên mạng đọc 5-10 phút là hốt được ngay.
Bác sỹ ở đó khám nhất định bảo là sốt virus cho truyền nước. Truyền đến 4 ngày phù hết cả người nhà em chửi nó không ra cái gì, đòi chuyển viện nó mới cho xét nghiệm máu rồi chuyển sang điều trị sốt xuất huyết. Suýt nữa thì đứt thì theo bác em giỏi hơn thằng bác sỹ hay nó giỏi hơn em
Hồi xưa đem con về quê ăn tết đúng thời điểm nó mọc răng mang vào viện huyện khám nó phán viêm phổi kê cho đống kháng sinh. Mình làm căng bắt khám lại nó mới xem lại kêu sốt mọc răng thôi. Vãi!
Tin bác sỹ cũng phải khôn, biết chọn người mà tin.
Em luôn tin khám bệnh ở bệnh viện đúng quy trình rất tốt. Cũng tin bác sỹ, làm theo. Nhưng mà đúng là không tin được nhiều bác sỹ tuyến dưới + bonus thêm bác sỹ bệnh viện Thanh Nhàn.
Rất buồn và thương tâm vụ này, nhưng trách nhiệm là ở bố mẹ cháu chứ ai, cộng đồng mạng họ sẽ hết đất sống nếu ko ai lên hỏi họ nữa. Con mình ốm mà mình lên hỏi thì họ mới có cớ ruồi bu vào góp ý, sống ở đời đẽo cày giữa đường là bài học từ hồi mẫu giáo dạy hoài dạy mãi rồi. Xã hội cũng phân chia bằng cấp và danh xưng, để phân biệt giữa bác sĩ y khoa 5 năm ăn học và một ai đó cào phím 5 năm, tuy họ tuổi nghề như nhau, nhưng lời nói trọng lượng khác nhau nhiều lắm. Bác sĩ dám ký giấy để can thiệp cứu bệnh nhân, ai đó cào phím có dám như vậy đâu, được khoẻ thì khen, được bệnh thì lặn.
Con em có gì lạ cái là vác đi bs ngay và luôn, không có ở nhà theo kinh nghiệm của ông này bà kia gì cả.
bác sĩ gg với chuyên gia trẻ em fb cứ nói cái gì là hay là tốt thì y như rằng con mình sẽ đc thử
nhiều khi nghĩ con mình cứ như chuột thí nghiệm cho các sản phẩm trôi nổi trên thị trường
từ cái cắt món tay đến vitamin bổ sung cứ cái gì mới lạ khen hay ho là mua về thí nghiệm lên con
khổ cái mình cũng ko có lập luận đủ vững chắc để cãi lại nên chỉ cản đc cái gì thì cản chứ ko cho dứt cơn hẳn đc