3 Bình luận
  • Nhimxxu
    Mẹ tôi k giống văn mẫu
    Mẹ tui lướt facebook ầm ầm, suốt ngày chia sẻ link hay ( hay chứ k đúng à nha ) rồi tag tui vào, từ chục năm trước còn biết call video gọi với bạn bè họ hàng ở bển, zalo facebook, instagram, skype email không cái gì mẹ không biết. Giờ chớm 60 tuổi rồi mẹ tui sáng vẫn đi họp chi bộ, chiều đi họp hội phụ nữ, đi tập yoga với gym rồi về đón cháu cho dùm tui :3 8.3 bị tui đòi cái lò nướng về còn bảo thế tao ăn đồ nướng bằng gì thành ra phải đi mua cho bà cái nồi chiên nịnh đầm ko thì con tui bị bà dọa cho ở lớp trả muộn mày về mà đón ngay. Bây giờ khi ngồi kể xấu mấy dòng này là bà đang đi du lịch Lạng Sơn rồi, tháng sau bà còn đi Côn Đảo trong khi tôi còn chưa được đi, ahuhu
    Đấy, mẹ tui đáng yêu thế, nhưng mà để được như ngày hôm nay cũng nhiều năm vất vả phết rồi viết thành sách được rồi, may giờ con cái cũng ổn định nên bà rảnh rang mới có thời gian lo cho mình, mới có thời gian đi du lịch
    • ducmanno1
      @nhimxxu qua 60 mà con cái ổn định thì mẹ mới được thảnh thơi Giờ các cụ cũng học hỏi, cập nhật công nghệ rất nhanh, chỉ qua là biết. Chắc do cũng không vướng bận cơm áo gạo tiền gì nữa nên dễ tiếp thu. Giờ chỉ mong các cụ sống vui sống khỏe là được rồi
Website liên kết