Chàng trai trẻ quyết rời bỏ mái trường
Bỏ bao ước mơ ngày hoà bình lập lại
Tạm biệt tất cả để ra đi mãi mãi
Chỉ giấu cho mình một tấm ảnh người thương
Mười tám tuổi, nào đã biết yêu đương
Mới chỉ cầm tay mối tình đầu vụng dại
Một lần ngỏ lời, lên đường còn thấy ngại
Tới tận biên cương vẫn nhớ mái tóc huyền
Hình bóng quê hương mang trong mắt vẹn nguyên
Vẫn núi, vẫn sông, vẫn cây đào ngày tết
Sương mù ở đây che dáng hình thần chết
Trong núi non ta tràn ngập bóng quân thù
Sau làn đạn, thân thể hoá phù du
Nằm ngửa mặt lên, không thấy điều gì nữa
Thuở bé chăn trâu, ngã đau như cơm bữa
Chưa khi nào đau không thở được thế này
Vài giây cuối, cuộc đời bỗng phơi bày
Như những thước phim chập chờn tua ngược
Khuôn mặt mẹ, dáng hình cha, giếng nước
Buổi chiều hôm, đê đầy gió, nhà mình...
Đưa tay lên ngực, giữ thật chặt tấm hình
Anh đi đây, em đừng buồn, ở lại
Thân thể anh sẽ nằm đây mãi mãi
Bảo vệ hoà bình cho mảnh đất quê hương.
Hà Nội, 13/2/2019
Lê Công Thành
Tin cùng kênh Comic
- 1Hay
Rishikesh The Joyous Ride By Taxi
Rishikesh The Joyous Ride By Taxi - 2Hay
- Nội dung 16+
- Nội dung cần xác thực
- Đùa vui thôi
Nữ quân nhân mỹ được vẽ bởi AI
AI này chắc anh Cương huấn luyện nè - 1Hay