Tin cùng kênh Anh em
- 1Hay
cuong205a đã gửi
- 4Hay
Có vé Champion League , HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
Cityzen, Liverpool sẽ còn mạnh hơn hiện tại 300% - 11Hay
Phụ huynh Biên Hòa nhảy dựng khi đề thi Hoá "quảng cáo" rượu lộ liễu
thay vì giáo dục cho các em nhận thức tác hại của rượu thì nhà trường lại khuyến khích sử dụng.11 Bình luận Loan tin Firefly ne0ltv và 1 người nữa
Không hiểu các bạn vào bệnh viện, gia đình có ai vào bệnh viện chưa. Nhưng mình cứ nói thực tế mình biết cho các bạn hình dung thêm nhé.
Khi cái khoa hồi sức tích cực là người ta vừa qua một ca mổ, cả gia đình và bệnh nhân đều quá mệt mỏi để để ý những chuyện như ăn mặc nọ kia, điều duy nhất họ quan tâm là làm sao khỏe lên để có thể về nhà. Bạn nhìn vào mấy cái ảnh sẽ thấy như sau: giường chật, chăn chiếu không có, cái giường bé tí mà hai người phải nằm ngược đầu nhau, giờ thì là giờ ngủ, trời nóng bức không có điều hòa nên cụ già phải cởi trần
Môi trường thì là phòng bệnh tập thể, điều kiện thì là như vậy thì ít ai có thể còn ý tứ được Vào tận nơi chụp ảnh, xong đăng lên mạng. Người bệnh hoạn là ai thì bạn biết rồi đó.
Môi trường thì là phòng bệnh tập thể, điều kiện thì là như vậy thì ít ai có thể còn ý tứ được Vào tận nơi chụp ảnh, xong đăng lên mạng. Người bệnh hoạn là ai thì bạn biết rồi đó.
Ông @cuong205a ông ấy đề thế là nghĩa bóng ông đi hiểu nghĩa đen. Chả có cái bệnh viện nào phòng hồi sức lại như vậy cả. Phòng hồi sức thông thường phải có máy móc, thiết bị, giường di động. Nhìn ảnh là biết 2 người 1 dường là người nhà chứ không phải 2 bệnh nhân 1 dường.
Không biết có suy nghĩ không hay chỉ nhìn ảnh thôi. Đó không phải là ngụy biện thì là gì.
Phòng hồi sức tích cực thường thì sẽ có gắn máy lạnh, còn phòng này thì cửa mở toang hoác. Thường là đóng cửa vì bác sĩ sợ bệnh nhân bị nhiễm trùng. Ra vô phòng hồi sức tích cực cũng cần phải thay giày dép, thay quần áo(nhiễm trùng nốt). Trên các đầu giường thường có gắn thêm các loại ổ cắm, máy móc khác thí dụ như máy thở oxy, máy hút đàm. Kế bên giường bệnh cũng thường sẽ có máy đo huyết áp. Đằng này tường thì phẳng lì, trống hươ trống hoắc.
Sẽ ko có tình trạng 2 người nằm 1 giường tại phòng hồi sức tích cực. Nếu có thiếu, người ta sẽ tăng cường thêm (giường khác hoặc) băng ca.
Mà đây có lẻ cũng ko phải là phòng/giường dành cho bệnh nhân sau mổ như bác TanNg đang suy diễn . Bởi vì sau khi nhập viện, điều cần thiết tối thiểu là bệnh nhân phải mặc áo bệnh nhân đồng phục.
Có lẻ đây chỉ là phòng dành cho bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu hay là chờ được mổ.
Không hiểu các bạn vào bệnh viện, gia đình có ai vào bệnh viện chưa. Nhưng mình cứ nói thực tế mình biết cho các bạn hình dung thêm nhé.
Khi cái khoa hồi sức tích cực là người ta vừa qua một ca mổ, cả gia đình và bệnh nhân đều quá mệt mỏi để để ý những chuyện như ăn mặc nọ kia, điều duy nhất họ quan tâm là làm sao khỏe lên để có thể về nhà. Bạn nhìn vào mấy cái ảnh sẽ thấy như sau: giường chật, chăn chiếu không có, cái giường bé tí mà hai người phải nằm ngược đầu nhau, giờ thì là giờ ngủ, trời nóng bức không có điều hòa nên cụ già phải cởi trần
Môi trường thì là phòng bệnh tập thể, điều kiện thì là như vậy thì ít ai có thể còn ý tứ được Vào tận nơi chụp ảnh, xong đăng lên mạng. Người bệnh hoạn là ai thì bạn biết rồi đó.
+ Còn vấn đề của bác phản anh ở cmt thứ 2 thì hoàn toàn đồng ý ở mặt: Các bệnh viện hiện nay quá tải, trang thiết bị còn thiếu thốn, người bệnh thì quá mệt mỏi sau ca mổ chỉ mong sức khỏe chứ những vấn đề kia không thể quan tâm tâm được hết, người chụp hình đáng trách hơn cả.
Môi trường thì là phòng bệnh tập thể, điều kiện thì là như vậy thì ít ai có thể còn ý tứ được Vào tận nơi chụp ảnh, xong đăng lên mạng. Người bệnh hoạn là ai thì bạn biết rồi đó.
Ông @cuong205a ông ấy đề thế là nghĩa bóng ông đi hiểu nghĩa đen. Chả có cái bệnh viện nào phòng hồi sức lại như vậy cả. Phòng hồi sức thông thường phải có máy móc, thiết bị, giường di động. Nhìn ảnh là biết 2 người 1 dường là người nhà chứ không phải 2 bệnh nhân 1 dường.
Không biết có suy nghĩ không hay chỉ nhìn ảnh thôi. Đó không phải là ngụy biện thì là gì.
Trên này chắc toàn thanh niên chưa nếm trải mùi bệnh viện. Chẳng may con đẻ non 1-2 tháng
do cái hình thứ 3 mà nó làm cho mọi thứ trở nên "không trong sáng"
nếu chỉ dừng ở 2 hình đầu thì chả ai nói gì đâu ạ
không nên đưa cảm xúc thật trên online làm gì, nhất là cảm xúc tiêu cực, hihi
(như em, ai chửi em thì em bùn mấy ngày rồi thôi ạ, chứ ko chửi lộn đâu)
vẫn còn chửi nhau hà
dĩ hoà vi quý, xì tóp here
>
Tóm lại ý thức thôi./.
Bộ tưởng ng nhà đến chăm bệnh nhân là khoẻ à? Có khi còn cực hơn mấy ng bệnh cơ. Thức khuya, dậy sớm, có khi ko có chỗ nằm phải ngồi hoặc đứng, hoặc ra ghế đá lạnh cóng ban đêm, nóng như thiêu ban ngày nằm đỡ, lâu lâu mới có giường trống ké tí thì chả ngủ say như chết. Có khi thằng chụp trộm nó kéo cái khăn của ngta ra cũng nên.
Chửi thằng chụp trộm bệnh hoạn thì ko chửi. Comment như loành!
Thế nếu trời nóng 38 độ mà quạt hư cộng với phòng toàn hơi người đông đúc thì bạn có mặc bớt vải hoặc cởi trần ko?
Mình thấy phụ nữ ăn mặc ntn ở bv khi trời nóng là quá bình thường vì ngta cần sự thoải mái như ở nhà thì mới nhanh hồi phục dc, mà hồi phục là chuyện quan trọng nhất. Ở trong đấy ai cũng chỉ quan tâm đến việc nhanh chóng khoẻ lên để xuất viện thôi. Ngta ăn mặc ntn cũng k đến lượt bạn phán xét.
P/s mấy ông kia còn hở hơn nhiều, topless mà k thấy ai chỉ trích nhỉ :v. Sexist much?!
Vậy bạn cũng có mặt ở đó để biết là trời ko nóng nực tới mức ai cũng phải kiệm vải như thế ko?!
Nếu quần áo bv mặc thoáng thì mấy cha kia đã ko phải go topless như vầy rồi :v. Cái vụ quần áo bv của bạn có thoáng hay ko cũng chỉ là opinion mà nói cứ như nó là fact thì mới đúng là ngớ ngẩn
& tại sao lại ko dc so sánh công bằng giữa việc hở hang của nam & nữ, nếu việc 1 ng phụ nữ mặc hở hang gây phản cảm cho bạn thì chắc chắn cũng sẽ có ng thấy ngược lại (tức là nhìn vẫn ổn, ko đến nỗi nào). & dĩ nhiên ngược lại, nếu bạn thấy mấy ông kia cởi trần là ok, k có gì đáng chỉ trích (tạm đoán vậy, vì ko thấy bạn đụng gì đến mấy ông này) thì cũng chắc chắn là sẽ luôn có những ng thấy mấy ông bụng phệ, lông lá này gây phản cảm hơn cô gái.
Nãy giờ mới thấy nói dc 1 câu cho ra đàn ông tí
- Ảnh cuối thì người đàn ông nằm cùng là người thăm (có thể là chồng).
- Giường nào cũng 2 người, thường là 1 bệnh nhận + người nhà thăm nuôi
Kết luận là áo xanh là bệnh nhân nhé, vote xoá ảnh xoá thớt.
Ví dụ 1 hôm bạn mặc áo sơ mi bị bung nút rồi có thằng bệnh nào chụp 2 cái ti bạn rồi đăng lên mạng chế giễu thì bạn cũng đừng trách nó mà trách bản thân mua nhầm áo thôi nhé :v
Thứ 1, áo sơ mi vốn dĩ bản chất là hở hang khi nó có các khe hở giữa các cúc áo, nếu bạn cúi người hoặc khi ăn no, bụng hơi căng tí, các khe hở sẽ càng lớn, ng đối diện rất dễ nhìn thấy phía sau lớp áo của bạn. Nếu ko muốn để ng khác nhìn thấy & bụng mình thì tốt hơn hết là mặc áo thun.
Thứ 2, cô gái này mặc hở hang nhưng đó là trong khu vực phòng ốc kín đáo trong bệnh viện chứ ko phải ngoài đường ngoái xá & nhìn sơ quanh phòng lúc cũng ko khó để thấy thời tiết đang nóng nực thế nào, ai cũng mặc hở, đàn ông thì cũng toàn cởi trần, nhưng ko ai chỉ trích mấy ông này mà chỉ nhằm mỗi cô gái, công bằng để ở đâu?!
Thứ 3 cô gái có đắp khăn để che bớt rồi nhưng do ngủ say quá, lăn qua lăn lại là tuột hết, sao mà kiểm soát dc. Đó là chưa kể, nhỡ thằng chụp lén chính là thằng kéo khăn xuống cũng nên.
Khi ko ở trong hoàn cảnh của ngta thì nên bớt phán xét & bớt khẩu nghiệp 1 tí đi, nếu thấy khó chịu thì đừng nhìn, ko ai bắt bạn nhìn cả.
Đúng như bạn nói, áo sơ mi là hở hang, vậy sao cô ta ko mặc cái quần đùi cho khỏi hở , đó là vấn đề cô ta kiểm soát được đúng ko
2.phòng ốc kín đáo thì nó cũng là nơi công cộng, ko phải phòng cá nhân, ko phải thích làm thế nào thì mặc.
3.Bạn so sánh vấn đề nam nữ rồi đòi công bằng
4. Mình đọc qua các cmt của bạn ở các cmt khác thì mình cũng hiểu cách biện luận của bạn rồi, thôi ko phải tranh cãi nữa,mình không muốn phí thời gian.
5. Khẩu nghiệp cái con c*c nhé, mở mồm ra là khẩu nghiệp, đọc hết cmt của mình xem mình viết cái gì chửi rủa ng ta mà kêu khẩu nghiệp, đừng có đú theo trend mở mồm ra khẩu nghiệp
Ông áo xanh ko mặc hở (vì ổng chịu nóng giỏi hơn) thì mấy ng khác cũng phải ko dc mặc hở giống ổng à? Ở đâu ra cái luật đó vậy?? Bv còn chưa cấm thì bạn chưa đủ tư cách cà khịa đâu
Ở nơi công cộng cũng thiếu gì chỗ tất cả mọi ng đều đồng thuận mặc hở như: bãi biển, hồ bơi, phòng sauna,...thậm chí có những bãi biển nude 100% luôn. Ở cái hình này cũng vậy, trời nóng ai cũng đồng ý mặc hở, mọi ng trong căn phòng đó đều hiểu & thông cảm cho hoành cảnh chung lúc đó, ko ai nói gì ai cả, ng ngoài như bạn nhìn vào phán xét thì giỏi rồi, nó dễ qá mà
Cái luật đàn ông hở hang dc, phụ nữ thì ko chung quy cũng chỉ do mấy bố thời đồ đồng đặt ra thôi, cái gì con ng đặt ra thì con ng cũng phá bỏ dc. Chịu khó tiếp thu tri thức hiện đại, sẽ ko khó bắt gặp nhiều phong trào đòi quyền bình đẳng trong việc cởi trần nơi công cộng cho phụ nữ mà hơn 1 nửa ng tham gia phong trào là...đàn ông đang diễn ra trên khắp TG mà chủ yếu là ở mấy nước phát triển. Thấy offended vì mấy cái này thì chỉ có những thằng vẫn còn tư duy của thế kỷ 17 trở xuống thôi :v
Anw, bạn hiểu cách biện luận của mình ntn có thể nói thêm ko? Ko muốn hay là ko thể cãi lại dc
Last but not least, nói ko chửi, ko khẩu nghiệp mà dùng từ bị censore rồi kìa
P/s: từ "khẩu nghiệp" là mình đã nghe mẹ & bà ngoại mình nói miết từ hồi còn chưa biết viết rồi, bọn trẻ con giờ đú theo ng xưa thì đúng hơn, bày đặt chụp mũ tren trít đồ
Phòng hồi sức tích cực thường thì sẽ có gắn máy lạnh, còn phòng này thì cửa mở toang hoác. Thường là đóng cửa vì bác sĩ sợ bệnh nhân bị nhiễm trùng. Ra vô phòng hồi sức tích cực cũng cần phải thay giày dép, thay quần áo(nhiễm trùng nốt). Trên các đầu giường thường có gắn thêm các loại ổ cắm, máy móc khác thí dụ như máy thở oxy, máy hút đàm. Kế bên giường bệnh cũng thường sẽ có máy đo huyết áp. Đằng này tường thì phẳng lì, trống hươ trống hoắc.
Sẽ ko có tình trạng 2 người nằm 1 giường tại phòng hồi sức tích cực. Nếu có thiếu, người ta sẽ tăng cường thêm (giường khác hoặc) băng ca.
Mà đây có lẻ cũng ko phải là phòng/giường dành cho bệnh nhân sau mổ như bác TanNg đang suy diễn . Bởi vì sau khi nhập viện, điều cần thiết tối thiểu là bệnh nhân phải mặc áo bệnh nhân đồng phục.
Có lẻ đây chỉ là phòng dành cho bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu hay là chờ được mổ.
- Từ ảnh 2 có thể đoán người chụp ảnh là NỮ, ko phải nam. Bà này tay trái ôm bụng chồng (là anh săm trổ), tay phải cầm điện thoại chụp. Phần mềm chụp là B612 các bạn nữ cũng hay dùng.
- Chụp một tấm chưa đủ, bả đi bộ tới gần bệnh nhân chụp tiếp tấm nữa (là tấm số 1).
- Vẫn chưa đã ghiền, lúc sau chồng người ta vào bả chụp nốt tấm cuối.
- Người bị chụp có thể là bệnh nhân, thấy bị thương nhẹ ở chân. Chồng vào chăm vẫn mặc nguyên bộ + quần jean.
Cá nhân em thấy ae nên trân trọng khoảnh khắc này vì ko phải lúc nào cũng dc thấy