1 Bình luận
-
+3chemgio5 ngày trướcÔng nội tôi năm nay 98 tuổi, cũng lạc mất chị gái từ khi ông lên 2. Bố mất sớm, mẹ dẫn 2 chị em qua sông đi làm mướn giữa đường thì lạc mất chị. Thời chiến tranh loạn lạc quá khổ. Đến tận năm ông 92 tuổi, các con của chị gái mới tìm được ông sau rất nhiều lần trở về quê hương tìm kiếm( theo lời kể của bà) mà không có kết quả. Cũng may còn có một nhân chứng biết cả 2 chị em chỉ cho (Ông ở gần nhà chồng của bà cụ, sống ở HN, chiến tranh đi di tản ở trọ đúng nhà hàng xóm của ông tôi, và chơi với ông hồi còn trẻ, đến khi về hưu ông về quê sống mới biết bà chị của ông tôi lấy chồng ở đó). Câu chuyện tìm lại được người thân của gia đình tôi quá hi hữu nhưng nó đúng là đã xảy ra, nó làm tôi tin vào nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống
Tin cùng kênh Khoa giáo
- 4Hay
NASA nói chính Trung Quốc và Ấn Độ đang làm hành tinh chúng ta xanh hơn, nhưng thế là chưa đủ
Nhờ tăng cả rừng và mùa màng - 4Hay
Cách chứng minh không mua bán dâm khi đi nhà nghỉ vào ngày 14/2
Anh chị em học kỹ nhá :))
kanishi đã gửi
- 2Hay
- 10Hay
- 2Hay