11
Hay
Hot kênh 4 ngày trước
m.cafebiz.vn
Chuyện lên chùa xin lộc đầu năm: Những gì bạn xứng đáng được nhận, không xin nó cũng đến. Những gì bạn không xứng đáng được nhận, thì xin bao nhiêu cũng chẳng có ai cho
lao động hăng say chả cần xin ai
(47 clicks) Tin cùng kênh Anh em
- 6Hay
Cầu thủ Phong Phú Hà Nam FC, tuyển nữ U19 Việt Nam
Nữ VĐV xinh đẹp giả vờ không biết đá bóng và cái kết. Đừng bao giờ coi thường người khác.
Wasamala đã gửi
- 21Hay
Hội nghị Trump - Kim: Singapore thu lợi nhuận lớn nhờ thượng đỉnh Mỹ - Triều
anh em đã lên gân các campaign quảng cáo chưa?5 Bình luận Loan tin hoidulich bi_tun và 6 người nữa
Ông ko tin ko có nghĩa là ông đúng, và ông tin không có nghĩa là ông sai. Và vì như thế, 1 bài mang hơi hướm dậy đời đọc nó nhạt vcl.
Mình từng thấy 1 ông chú sĩ quan quân đội, lon tá rồi, nhà có 2 đứa con, gái lớn đh năm 2, trai nhỏ lớp 12, tết về nhà chơi, đi đêm về bị 1 thằng say nó tông ngay dưới chân dốc, chỗ quẹo vào hẻm nhà. Đứa gái chết, trai dập sọ não. Trc khi tẩm liệm con gái, ông cứ quỳ 3 bước là lậy 3 cái, quỳ từ nhà ra tới chỗ bị tông xe (con hẻm dài chừng 300m dải đá dăm) chỉ nói 1 câu: xin trả lại hồn cho con gái con!!
Rồi còn 1 cô, cứ làm ăn là thất bại, toàn bị lừa, bị chạy nợ... riết rồi chỉ còn biết tin mỗi thánh thần, chỉ còn mỗi niềm tin vào bồ tát để mà bám víu cuộc sống...