VIỆT NAM – MÃ LAI 1-0 (Chung cuộc 3-2, Recap từ Mỹ Đình)
- Hai đội đã tiến vào sân để chuẩn bị đá trận chung kết. AFF Cup không phải mình tổ chức, nên hem có màn đọc diễn văn với cám ơn ban ngành đoàn thể. Nhào vô đá luôn. Có thế chứ. Đá sớm ăn sớm bão sớm. Bão từ tối thứ Bảy tới khuya Chủ Nhật, thứ Hai còn đi làm chứ.
- Nói tới bão, tôi lại nhớ ngày xưa, Việt Nam có tay đua Mã Kim So thần thánh, xé gió trên chiếc xe 67 huyền thoại. Người ta nói ông là tổ nghề đi bão, là người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ thanh niên đua xe có phép lẫn không phép, là người sáng lập ra giải Lư Hương Vàng. Chính Mã Kim So là người đã tạo cảm hứng cho câu “Ngủ luôn trùm chiếu, té chút xíu trùm mền”. Vâng. Và hôm nay, những người bà con xa của anh vừa tiến vào sân Mỹ Đình với bộ trang phục màu vàng truyền thống. Sau trận đấu này, Mã Lai sẽ kết bà con với anh Mã Kim So để trở thành… Mã Buồn So. Các bạn nhớ nhen, thấy người Mã phải mỉm cười an ủi.
- Người Mã có biệt danh là cọp, chị em phụ nữ cực kỳ thích bắt cọp. Bắt cọp để bóp… cổ cho nó kêu ặc ặc. Anh em thì thường xuyên cạo xương cọp ra làm cao hổ cốt. Con cọp Mã Lai sợ chưa?
- Trong lúc chờ đến trận lượt về thì có rất nhiều thương binh đã lao vào trụ sở VFF để săn vé. Khí khái oai phong lẫm liệt. Có người kể ngày xưa đánh trận biên giới đã để lại bàn tay trên chiến trường. Nhưng cũng có người đánh trận chung kết Champions League 1999, có người đánh trận chung kết World Cup 1998, tất nhiên là đều nằm kèo trên nên bị trọng thương.
- Việt Nam sẽ ra sân với màu áo đỏ. Áo đỏ chứng tỏ vô địch. Đội bạn mặc áo vàng khè, vàng khè sẽ té lặt lè, vàng khè sẽ thua chè bè, vàng khè sau trận khóc nhè. Hohoho.
- Thủ môn Mã Lai có gương mặt giống Cao Toàn Mỹ đang bước ra sân. Không biết anh có thích ăn kem hôn, nhưng trận này chắc chắn anh sẽ ăn hành. Lượt đi, anh bị Đức Chinh đá một trái thẳng vào họa mi. Lượt về mặt mày cứ lấm la lấm lét coi Đức Chinh có đá không. Tội nghiêp dữ lắm. Hên cho anh, trận này Đức Chinh khởi đầu từ ghế dự. Ngồi yên theo dõi trận đấu đừng có lên mạng chửi nhao với fan nha Chinh. Thay giày đi cho nó hên, sẵn tiện thay… quản lý luôn.
- Trên đường vào sân Mỹ Đình, có hai anh giang hồ va chạm với nhau rất dữ. Một anh chịu hết nổi bèn hét to: “Đ.M. Bây giờ mày muốn gì”. Anh kia trả lời: “Tau muốn Việt Nam vô địch”. Anh kia đang tức giận bỗng ngớ người ra, nói: “Tau cũng thế’”. Hai anh chuyển thù thành bạn, khoát vai vào sân, câu chuyện giang hồ kết thúc có hậu quá đi.
- Khán đài Mỹ Đình hôm nay không còn một chỗ kín. Í nhầm, kín không còn chỗ trống. Chỉ có vài trăm CĐV Mã Lai đứng ở góc khán đài xa lơ xa lắc thôi. Cho chừa cái tật ăn hiếp Việt Nam nhen. Những gì người Mã đã vay ở lượt đi, lượt về này ta sẽ đòi lại cả với lẫn lồn, í trời ơi lộn, đòi lại cả vốn lẫn lời nhen. Hồi hộp quá nói bậy, mong quý vị thông cảm.
- Đặng Văn Lâm ơi, hôm nay nhớ tháo dây chuyền cà rá ra nha. Hãy nhớ em đang gánh vận mệnh của hàng triệu con người. Banh vào không chụp được thì đấm. Banh cũng như bạn gái cũ vậy, ôm mà không chịu là đấm ngay. Phải phũ như thế. OK?
- HLV Park Hang Seo kia rồi. Người đàn ông đáng yêu này cần phải được dựng tường vì những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam. Ông Park không thể biến mùa hè thành đông nhưng có thể biến đêm đông thành bão nhen. 500 anh em Hà Nội sẵn sang quẩy tới sáng chưaaaa?
- Một CĐV gốc Hải Phòng nói: “Mả mẹ bọn Mã. Lượt đi mình đã chơi rất Mã Thượng. Hôm nay chúng nó còn đá xấu thì bọn nó sẽ được ăn Mã Tấu”.
- Như các bạn cũng thấy, có hai anh cảnh vệ mặc đồ trắng toát đứng hai bên chiếc Cúp vô địch. Nhiệm vụ của hai anh là canh cái Cúp, lỡ Mã Lai nó ăn mình thì hai anh lập tức mang Cúp giấu luôn. Cúp ở nhà quan là của quan, ok? Mà đùa thế thôi, thua là thua thế nào được cơ chứ.
- Tôi chưa bao giờ thấy nhiều áo đỏ như vậy trong đời. Ôi chợt nhớ đến những câu thơ kiêu hãnh năm nào của Chế Lan Viên:
“Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn!
Trái cây rơi vào áo người ngắm quả
Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn
Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ
Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn...”
Chụt, chụt chụt!
- Anh Đức vừa việt vị rồi các bạn ạ. Cập nhật tí cho các chị em thỉnh thoảng mới xem bóng đá: Việt vị là tình trạng một cầu thủ đứng dưới hàng phòng ngự đối phương theo kiểu “nằm chờ sung rụng”. Nói thì dài dòng, nhưng Việt vị là thuật ngữ chung. Nếu Mã Lai chạy xuống trước thì cũng là Việt Vị chứ không phải Mã Vị nhé. Nhưng những người không cần xếp hàng mà cũng mua được vé thì ta gọi là… Địa Vị. OK?
- Sơn Tùng sắp hợp tác Snoop Dogg. Sau khi trở thành ca sĩ nhân dân thì anh chuyển sang hợp tác toàn với quốc tế không. MV “Chạy ngay đi” thì anh hợp tác với Davika. Giờ hợp tác với Snopp Dog chắc anh viết bài “Sút ngay đi” quá. Sút ngay đi rồi vô địch ngay đi. Nôn dữ lắm rồi.
- Hôm qua, anh Phạm Nhật Vượng aka anh hùng nước Việt vừa tung ra sản phẩm điện thoại thông minh, đặt tên là Vsmart. Không thấy ảnh gọi điện thoại của mình là “chất đến từng đồng” hay “chất đến từng đống” gì cả. Smart là trí thông minh, trí khôn, gợi nhớ đến câu chuyện “Trí khôn của ta đây”. Trong truyện ấy, người nông dân đã lừa con cọp, xong bắt con cọp, xong bóp… cổ nó, trói vào gốc gây rồi đánh nó. Vừa đánh vừa nói: “Trí khôn của ta đây, trí khôn của ta đây”. Con cọp là biệt danh của Mã Lai, người nông dân chính là Việt Nam chứ chi nữa. Anh Vượng thật là thông minh tài hoa, tâm ý khéo léo hà. Đã xây Landmark 81 cao hơn cái Petronas, nay còn mỉa mai đối thủ nữa. Hoan vô anhhhh.
- Một pha lên bóng bất ngờ nơi cánh trái. Cánh trái là nơi xuất phát toàn những bàn quan trọng của ta từ giải này. Một quả tạt vào trong. Bóng treo lơ lửng. Anh Đức lấy đà kìa, chân trái, sút luôn. Thủ môn Mã Lai chạm được vào bóng, nhưng vẫn VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Lượt đi ông Park tung Đức Chinh vào sân cho đội bạn chủ quan để lượt về xài Anh Đức hả? Tuyệt vời quá đi.
- Trọng tài liên tục rút thẻ vàng cho đội ta. Phút thứ 20 mà đã có ba chiếc thẻ vàng cho đội áo đỏ rồi. Lát nữa nhớ rút ba chiếc thẻ đỏ cho đội áo vàng nhen. CĐV trên sân đang gọi tên ba mẹ trọng tài lẫn ném phụ khoa liên tục. Hết hiệp anh vào gọi điện cho người thân, nói họ khóa mạng xã hội đi nhen. À mà thôi, không kịp đâu. Sau thẻ vàng đầu tiên là đã bị report rồi. Xía.
- Đội bạn nhồi bóng rất nhiều nơi cánh trái. Anh Talaha ảnh chạy từa lưa hột dưa, chạy từ sân bạn qua sân ta, đạp từ tiền vệ tới tiền vệ, mà ảnh cầm banh cũng tốt nữa. Anh này ở Mã Lai chắc có thương hiệu Ta La Hán Quả, chạy gì mà khỏe dữ vậy.
- Kết thúc hiệp 1, 500 anh em phóng viên ảnh từ tây chạy sang đông, từ khung thành Mã Lai chạy sang… khung thành Mã Lai để chụp. Không phải mình tự bênh mình đâu, tại vì phải me chỗ nào có bàn thắng để chụp chứ. Một tràn pháo tay cho các anh em phóng viên ảnh nào.
- Các anh phóng viên ảnh rất tội nghiệp. Để có những bức ảnh đẹp, mấy ảnh không được coi trận đấu. Suốt ngày phải dính vào ống kính. Bàn thắng tới rồi, 500 anh em ôm nhau nhảy nhót, mấy ảnh phải tập trung hết cỡ để chụp ảnh. Vừa bấm cạch cạch cạch vừa lẩm bẩm gì đó. À tôi nghe rồi. Đó là câu: “Dell nói nhiều. Việt Nam vô địch”.
- Hiệp 2 đã bắt đầu rồi. Đây là thời gian chúng ta đếm ngược để chờ vô địch thôi. Đội bạn phải ghi hai bàn mới có thể lật ngược thế cờ. Khó quá.
- Những tiếng gầm từ khán đài đang nuốt chửng đội khách. Họ đang chuyền hỏng rất nhiều. Chúng ta bị ép nhưng không hề rối loạn. Các bạn hãy nhớ điều này: chúng ta đang được xem đội tuyển Việt Nam có hàng phòng ngự tốt nhất trong lịch sử. Vâng, tôi vừa nói thì Đình Trọng lao ra cắt bóng rồi. Má ơi, ngọt như Bùi Lan Hương hát Ngày chưa giông bão vậy đó. Ừa thì bán kết chưa giông bão, nhưng hôm nay sẽ có bão nè. Bão toàn quốc luôn.
- HLV Park thay người. Hồng Duy sẽ vào thay cho Văn Đức. Hôm nay Đức chơi không mấy nổi bật. Không sao, cả giải mình nổi rồi, trận này mình đá tà tà nhận Cúp cũng được. Ông Park thay người đúng phong thủy, giữa hiệp hai thay anh bán son vô cho son nè. Vâng tôi vừa nói thì anh Hồng Duy tung ra một cú sút. Suýt nữa 2-0 rồi.
- Bóng đang lên về khung thành Việt Nam. Văn Lâm không vội vàng phá bóng. Đội đội bạn đến rồi mình giả bộ ngã xuống nè. Một, hai, ba. Ngã. Thẻ vàng cho đôi bạn. Haha. Mày hả bưởi. Lâm đang lăn lộn rất đau. Trọng tài hỏi anh có sao không, anh nói bị dập lá lách rồi, úi da dập luôn phổi rồi. Nằm nữa đi Lâm ơi, nằm nửa tiếng cũng được. Bác sĩ khiêng cáng vào sân rồi. Như vậy là Lâm đã có thể thi đấu tiếp. Anh giống Deadpool quá, lá lách với phổi dập xong lành ngay. Hay quá Lâm ơiiiiiiiiiiiiiiiiii.
- Lâm ơi, trận này em chụp hay quá. Vững vàng quá. Hãy cố lên những phút cuối này. Hãy đưa tay ra, đấm gió, ngăn mây, cản sét. Hãy nhớ mỗi khán giả là một ngọn đèn pha, chiếu rọi vào ta để toa tỏa sáng. Mấy triệu người ở đây đều là fan của Việt Nam, đều ủng hộ em cả. Lâm ơi.
- Giờ phút này thì chẳng cần phải tấn công chi nữa cả. Cúp trong tay rồi, chỉ đếm ngược thôi. Trọng tài ơi, có đeo đồng hồ không vậy. Hay hôm nay bỏ quên ở nhà rồi. Trận đấu có 4 phút bù giờ. 4 phút là 15 giây đó nha trọng tài. Thổi lẹ đi rồi về còn tìm cách lấy lại account Facebook với Instagram chứ để lâu quá là mất luôn đó.
- HẾT GIỜ. HẾT GIỜ. VÔ ĐỊCH RỒI. Giờ này đọc Recap chi nữa vậy mấy anh chị. Ra đường đi, hôn nhau đi, yêu nhau đi, gầm lên Việt Nam vô địch đi. Các cầu thủ tung ông Park lên trời kìa. Nhẹ tay các anh ơi, người ta có tuổi rồi đó. À mà thôi tung nữa đi, tung nữa đi. Hahaha.
- VÔ ĐỊCH RỒI. VÔ ĐỊCH RỒI. 10 NĂM CHỜ ĐỢI TRÔI QUA NHƯ MỘT CÁI CHỚP MẮT. 20 năm trước, chúng ta vào chung kết và thua Singapore. 10 năm trước, ta vô địch với một dàn cầu thủ đạt độ chín trong sự nghiệp. Còn bây giờ, ta vô địch với những cầu thủ còn rất trẻ. Hãy vui đi, và nhớ AFF Cup này chỉ là nền tảng, để chúng ta mơ về những điều kỳ vĩ hơn. Nhưng đó là chuyện tương lai. Giờ thì bão đi, nhậu đi, la hét đi. Vì các cầu thủ xứng đáng, và vì chúng ta xứng đáng.
- MUỐN HUN TẤT CẢ. Và cuối cùng nè : DELL NÓI NHIỀU. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
Tin cùng kênh Thể thao
cuong205a đã gửi
- 15Hay
Catwalk tập sự
Cường quốc nhan sắc ngang Venezuela rồi17 Bình luận Loan tin h2tn1987 hoidulich và 1 người nữa