RECAP VIỆT NAM – CAMPUCHIA 3-0
- Các cầu thủ đang xếp hàng ra sân. Trên khán đài các CĐV đang tỏ ra hết sức hào hứng. Họ đã chen chúc đến vỡ trận để được xem trận đấu cuối ở vòng bảng của Việt Nam. Trong đám đông này thì mấy CĐV nam nom vẻ ít hào hứng hơn cánh chị em, đơn giản vì hôm qua là Black Friday mà.
- Cầu thủ Việt Nam mặc áo đỏ, Campuchia áo trắng. Mà thôi bỏ cái joke màu mè đi nha, cũ quá rồi. Campuchia như các bạn biết dạo này cũng đầu tư cho bóng đá. Họ mời cả danh thủ Nhật Bản Keisuke Honda về làm HLV. Đất nước sở hữu Angkor Wat tuy có diện tích nhỏ bé nhưng lại mang ước mơ rất lớn. Ây da, biên đến khúc này tự dưng nhớ anh Nguyễn Thanh Hóa ghê.
- Trận này, HLV Park Hang Seo vẫn giữ nguyên hàng phòng thủ, nhưng đã có một vài điều chỉnh ở hàng công. Tiến Linh sẽ đá chính thay Anh Đức. Hồng Duy trạm nghỉ bán mỹ phẩm để xuất phát ở hành lang cánh trái. Tiền vệ Hùng Dũng sẽ đá chính cạnh Đức Huy. Quả nhiên hết sức lạ lùng. Khi đá với đội mạnh thì ông Park dùng một cặp tiền vệ không biết phòng ngự. Nhưng đá với đội yếu thì ông tung ra cặp tiền vệ không biết tấn công. Nhưng sếp kiểu gì thì Việt Nam cũng ăn. Đấy gọi là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Đội mạnh đá làm sao cũng ăn.
- Tất cả những trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh hôm nay đều sẽ đá từ khung 22h trở đi. Bình thường họ đá 18h, 19h này nọ. Nhưng hôm nay họ dời lại vì biết thời gian ấy người Anh cũng chỉ hướng về Đông Nam Á để theo dõi cuộc chiến giữa đệ tứ anh hào châu Á là Việt Nam và Campuchia thôi.
- Campuchia nhập cuộc khá tự tin, họ dạo này cũng đá kỹ thuật ghê đó chứ. Việt Nam thì nhập cuộc có phần uể oải. Ây dà, có cần hoa hậu H’Hen Niê phát cho mỗi bạn một ổ bánh mì hem?
- Điều khiển trận này là ông Ma Ning, người Trung Quốc. Ngoài việc làm trọng tài thì ông Ma Ning còn làm cho một công ty tài chính. Hy vọng ông không dính vô đường dây đánh bạc nghìn tỷ của các tướng Việt Nam. Hôm qua không biết anh có đốt đồ của D&G không nữa? Không biết anh ăn spaghetti bằng đũa hay nĩa ta? Hihi
- Nhiều người nói chúng ta sẽ hòa trận này để nhì bảng, né Thái Lan. Nhưng xin khẳng định chúng ta không cần phải né Thái. Cứ đá hết mình trận này. Mình ăn được quýt Thái, xoài Thái, me Thái thì đội Thái mình ăn nốt. Muốn vô địch là phải ăn hết, hem chừa gì cả.
- Campuchia trận này cất luôn trung phong tốt nhất của họ trên ghế dự bị. Cũng phải thôi, đấu với cái thuẫn xịn nhất Đông Nam Á thì phải cất cái mâu kẻo hỏng mâu mất làm sao. Xin nhắc lại với các bạn, cho đến nay Việt Nam vẫn chưa lọt lưới một bàn nào tại giải. Thủ môn Văn Lâm nhiều trận ra sân xong về nhà khỏi tắm bởi đâu có đổ giọt mồ hôi nào đâu. Làm thủ môn như thế thì tui làm cũng được. Haizzz.
- Trọng Hoàng có bóng bên cánh phải, anh tạt vào trong. VÀOOOOOO. 1-0 cho Việt Nam. Tiến Linh bật cao như Landmark 81 đánh đầu không cho thủ môn đối phương một cơ hội nào. Ngay trận đầu tiên đá chính là đã ghi bàn rồi. Anh Đức và Công Phượng coi chừng mất chỗ nhen.
- Sau khi Linh ghi bàn thì toàn đội Việt Nam đang cầm chiếc áo của Văn Toàn. Trên ghế dự bị, Văn Toàn đã khóc. Trước trận đấu thì Toàn đã dính một chấn thương khá nặng, và có lẽ AFF Cup đã kết thúc với anh.
- Trên khán đài, không khí cũng nóng không kém. Tại mấy anh cameraman quay gái đẹp nhiều quá, khiến nam nhân mất tập trung đáng kể. Hiệp 1 có 45 phút thì mấy ảnh quay gái hết 5 phút rồi. Không quay lãnh đạo về coi chừng bị kiểm điểm đó nha. Hihi.
- HLV Honda không có trực tiếp chỉ đạo trận này bì đang bận đá bóng. Từ lúc HLV Honda sang đây nghe bảo doanh thu Honda tăng phi mã. Việt Nam ngày xưa cũng chuộng Honda, nhưng giờ Honda chỉ để dùng làm Honda ôm thôi. Cư dân elite là phải đi xe điện của Vinfast chứ.
- Bóng được dàn xếp bên cánh trái. Hồng Duy lao lên như một mũi tên, anh quan sát cẩn thận rồi chuyền vào trong. Vào. Quang Hải nhân đôi cách biệt rồi. Quá đẹp, y như Redondo chuyền cho Raul, y như Alba chuyền cho Messi. Đẳng cấp Việt Nam dạo này lên cao quá.
- Bóng đến chân Tiến Linh, anh bật lại cho Văn Đức. Đức đi bóng khéo léo quá. Ui da mất bóng rồi. “Anh đi qua thung lũng, nhìn bóng đêm ghị bàn chân. Anh tham lam đi bóng, giờ mất banh rồi còn đâu”, các bạn đang nghe ca khúc Ngày Đang Giông Bão. Trong lúc HLV Park Hang Seo đang đóng vai người Bất Tử thì HLV người Campuchia đang đóng vai người bất lực. Hihi.
- Hiệp 2 tiếp tục diễn ra sôi động. Việt Nam tiếp tục tấn công như cơn bão. Nói về bão, hy vọng bà con Khánh Hòa sẽ sớm khắc phục hậu quả của bão Asagi. Việt Nam ghi thêm bàn để bà con vùng bão vui lên một tí nào.
- Đình Trọng có bóng, ủa anh hậu vệ lên đây chi. Anh sút, rất mạnh nhưng ra ngoài. Anh vẫn bỏ áo vào quần. Thanh niên nghiêm túc này hồi nhỏ đi học không là lớp trưởng cũng là lớp phó học tập.
- Việt Nam lại vừa có một cú sút. Thống kê sút cầu môn vượt trội quá, không lẽ định sút 231 cú như số cái tát mà cô giáo ép học trò phải tát bạn ở Quảng Bình hả? Ây dà, ta cần cho những người theo nghiệp trồng người ở trường này đi… trồng răng mới được. Mới 20/11 vừa tôn vinh là hôm nay tào lao rồi. Bác Nhạ ơi, tôi muốn thấy cánh tay của bác.
- Sân Hàng Đẫy đẹp quá. Mọi người đang cầm điện thoại ra bật đèn flash. Con phố đã lên đèn, lên đèn phải xuống phố cho bể hộp số gì đó.
- Các biển quảng cáo trên sân nhiều quá chứ. Sài Gòn beer nè, Pinaco nè, mì Hỏa Hảo nè. Quả là… đầy hãng trên Hàng Đẫy.
- Đây là trận đấu chót của Việt Nam trên sân Hàng Đẫy. Sau trận này sân sẽ được xây mới. Ây dà, biết bao kỷ niệm. Bóng đến chân Quang Hải, Hải chuyền dài cho Đức. Đức xoay người sút ngay. VÀOOOO. 3-0 rồi. Đẹp quá. Anh ăn mừng như CR7, nhưng cú sút ấy làm tui nhớ cú nã pháo của Trương Việt Hoàng vào lưới Thái Lan, cũng tại Hàng Đẫy nè. Cái sân kỷ niệm vậy mà mấy bạn chê bai này nọ, chán ghê vậy hà.
- Trọng Hoàng rời sân nhường chỗ cho Công Phượng. Thôi hem sao, trận sau Phượng Hoàng sẽ lại sát cánh nhen.
- Hết giờ. Vậy là Việt Nam nhất bảng, vào bán kết. HLV Park quá giỏi, đá chắc kèo dễ sợ. Cộng đồng mạng đang kêu gọi để HLV Park Hang Seo học lớp cảm tình đảng. Kẻo không có đảng viên bị buộc thôi chức như ở một tờ báo thì tai hại biết là bao nhiêu cho bóng đá Việt Nam mà kể.
-
0cuong205a91 ngày trước
- +2qsilk91 ngày trước@cuong205a Hậu vệ cùi bắp, tình huống xoạc như vậy là quá sớm 5 ăn 5 thua, nguy cơ dính phạt đền rất cao. Phải đeo bám không cho tạt. VN trình độ nhỉnh hơn hẳn thì thắng là hoàn toàn hợp lý.
- 0cuong205a90 ngày trước@qsilk do nó phán đoán sai về Hồng Duy về tốc độ và cách xử lý. Cũng có dám xoạc thẳng chân đâu
- +4Thiennh490 ngày trước@cuong205a không hiểu sao tình huống này blv ko hề nói đến Hồng Duy, mà chỉ nói đênz Quang Hải, như kiểu Hồng Duy ko tồn tại ấy. Trong cả trận cũng ít nhắc tới tên Hồng Duy luôn.
- 0cuong205a90 ngày trước@thiennh4 chỉ có BLV Linkhay là khách quan hỷ
- +1cuddang90 ngày trước@thiennh4 xem VTC3 thay vì VTV6
- 0BlackWidow90 ngày trước@qsilk Xoạc còn k chặn đc thì đuổi theo mút mùa.
- +1vt57vt57190 ngày trước@thiennh4 Hồng Duy là chân kiến tạo, ít ghi bàn. Những ai nghĩ không ghi bàn là chân gỗ thì sẽ ko thích Hồng Duy. Em nghĩ vậy.
- +1kissme90 ngày trước@thiennh4 trận này Quang Hải chân gỗ quá, xem Thái nó sút quả nào trúng khung thành quả đấy mà ghê
-
+2goldenf91 ngày trước:x thể hình Hồng Duy hơi kém, lại đen đủi hay bị chấn thương, nhưng cách Hồng Duy chạy dọc biên thì lâu lắm rồi mới thấy một hậu vệ cánh VN làm được như vậy.
- +1cuong205a91 ngày trước@goldenf 2 cầu thủ mới toanh vào sân đã có dấu ấn đẹp. Tuyệt vời thầy Park!
- +1citihal90 ngày trước@goldenf mình thấy Hồng Duy đá rất sáng, chơi lên cánh rất hay. Chắc chắn sẽ là trụ cột của tuyển sau này, nói về thể hình thì chạy cánh hay toàn những anh bé bé mảnh người thôi, như Ashley cole, Kimmic, Alba, Alves,..
- +1VuonChuoi90 ngày trước@citihal em cũng bất ngờ thằng em này, em ở nước ngoài ko coi V league nhưng thời U23, tự nhiên ông Park tung em này vào sân đá quá chất, khuấy đảo cánh trái với tốc độ và kỹ thuật rất khéo, em nhớ là từ thế hệ vàng tới giờ chưa ai đc như vậy
-
+3downfall90 ngày trướcViệt Nam giờ sợ việt vị nên cứ dắt bóng xuống sát biên ngang rồi tạt cho chắc ăn
Tin cùng kênh Thể thao
- 7Hay
Chelsea chính thức bị FIFA ban lệnh cấm trong 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp
Lí do là kí hợp đồng trái phép cầu thủ dưới 18 tuổi