16
Hay
Hot 145 ngày trước
linkhay.com
Milo lặng lẽ gỡ bảng
(0 clicks)
Loan tin
tinhbotngheacumin
kanishi
và 1 người nữa
cuong205a đã gửi
- 10Hay
Báo điện tử Người Tiêu Dùng bị rút giấy phép hoạt động 3 tháng
vụ Lê Thanh Hải và Thủ Thiêm6 Bình luận Loan tin paduvi Wasamala và 1 người nữa - 2Hay
..góc biệt thự : biệt thự Gia Lai 110, Không Gian Đẹp thiết kế
vừa túi tiền nè @tuanna0703, con Ninh Bình mắc quá
Mình chưa bao giờ chịu áp lực với thành tích của con cái, có đứa con đứng bét lớp 2 năm liền mà cũng không gây áp lực gì với nó. Nhưng mà mình thấy thông điệp "chỉ cần con thích" quá thiếu trách nhiệm, đứa trẻ con nào mà bị ngấm vào đầu điều đó khó mà trưởng thành lên có trách nhiệm với bản thân và người khác được.
Milo ở thế giới thì ko chênh quá nhiều, dưng ở Vn thì có thế nói cao hơn hẳn Ovaltine, lệch hẳn về đẳng cấp, bao gồm chất lượng lẫn thị phần lẫn nhận diện thương hiệu.
Ovaltine đang làm trò của một thằng ở dưới muốn leo lên cùng mâm. Cứ Milo mà đánh lại thì bất kể thắng thua O đều xếp thành đối thủ và thế là được lên level lẫn tăng quảng bá. Cách Milo làm giờ là tốt nhất. Không đấu, lẳng lặng đi kiện, để từ nay thằng kia ko làm trò được nữa. Và giải quyết cao tay nữa là còn đi gỡ bảng. Coi như là lờ đi, loại như mày tao cười nhẹ rồi bước tránh qua vì không cùng level để nói chuyện.
Cái này giống trò chỉ có bọn võ sĩ phọt phẹt ko tên tuổi thích đi khiêu chiến các anh vô địch để được tiếng, nhưng có anh vô địch khôn ngoan nào dở hơi đi nhận lời thằng tép riu. Bao giờ khá ngang cơ (pepsi vs. coca) thì có thể, chứ còn chênh lệch thì đánh nhau là vừa mất vị thế vừa cho thằng kia ăn buzz free, hơn nữa thói thường dư luận luôn ủng hộ underdog, bước vào trận đấu chả có lợi ích gì lại quá nhiều định kiến bất lợi cho bản thân để làm gì?
Chẳng qua các bạn thích hóng drama cho náo nhiệt, tự nhiên một thằng nó lẳng lặng out thì cảm thấy mất hứng nên chém nó, chứ nó chả tính khôn chán ra rồi. Milo trông thì lùi một bước, dưng sau bước lùi đó thì Ovaltine cũng chả tiến nổi thêm gì, mà kế hoạch cũ lại phá sản vì swing vào không khí. Cái ấn tượng một số người nghĩ là Milo thua là có, song miễn 1 bên cứ im ỉm ko nhắc đến lờ đi thản nhiên như ko thì theo time nó ắt phải chìm và rồi mọi thứ lại về trật tự cũ. Cũng như trò đùa của Ovaltine bị cắt nhiệt nên cũng ko lên đỉnh nổi. Chứ lao vào đấm đá lại mới là rơi bẫy Ovaltine, nó sẽ thành drama phim Hàn đến hẹn lại lên và Ovaltine lúc đó là ký sinh dài hơi trên danh tiếng Milo thì mới gọi là chết toi bạn Nestle.
Giả giờ Milo đã "trông như là nhường" mà rồi xuất hiện ở chỗ đâu nữa, Ovaltine vẫn cố đấm ăn xôi bám theo làm trò đấy, tự nhiên nó ko thành vui nữa mà trông lại giống thảm hại và thực ra lại lộ mặt là thích kèn cựa ganh đua đuổi theo diệt đến cùng, ko phải trái ngược với chính cái O quảng cáo "ko cần làm vô địch" hay sao? Còn Milo nhường, ha ha, mới thực lại xoa dịu dư luận về cảm giác tranh đua thì có.
Bừa giờ nói chiện với bạn vụ này (trên có 1 số ý từ bạn, làm quảng cáo) cứ nghĩ Milo làm im ỉm kiện là khôn rồi, thêm quả gỡ bảng này, mới gọi là bá đạo ấy.
Mình chưa bao giờ chịu áp lực với thành tích của con cái, có đứa con đứng bét lớp 2 năm liền mà cũng không gây áp lực gì với nó. Nhưng mà mình thấy thông điệp "chỉ cần con thích" quá thiếu trách nhiệm, đứa trẻ con nào mà bị ngấm vào đầu điều đó khó mà trưởng thành lên có trách nhiệm với bản thân và người khác được.
Nếu họ không dùng chữ "chỉ cần" mà dùng chữ "ủng hộ" thì câu chuyện hoàn toàn khác.
Quay lại chủ để chính, trong khi bạn hiểu "vô địch" là bệnh thành tích mà không phải là khát khao chiến thắng thì bạn lại k đồng ý cách diến giải của bác Tan về việc "chỉ cần".
- Một là thiếu trách nhiệm, lối nghĩ anh chỉ cần cho anh, chẳng quan tâm người khác, sống thế không có ổn. Đam mê thì phải theo đuổi, thích phải dám làm, nhưng mà luôn phải biết điều đó ảnh hưởng người bên cạnh mình thế nào để mà có quyết định phù hợp.
- Mai là thiếu trình độ, Tây thì họ nhấn mạnh vào việc mẹ ủng hộ con cái làm điều mình thích, chứ họ không hỗ trợ thái độ bất cần, thích gì làm nấy, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Người làm thông điệp này không phân biệt rõ được hai thứ đó mà đã nhảy ra đấu đá thì mình đánh giá là quá non về nhận thức.
Đơn giản hiệu quả đi thẳng vào vấn đề.
Oval đập lại theo hướng là Milo đang theo đuổi bệnh thành tích, chúng tôi cho con các bạn thứ các cháu cần đó là niềm vui.
Vậy rõ ràng milo phải phản công lại theo hướng lái chiến dịch của oval thành: hời hợt trong mục tiêu có thể sẽ khiến các bạn hời hợt trong việc lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng... Và chúng tôi thì nghiêm túc bcm ra, có cái thằng oval cc kia nó mới hời hợt... Chọn ai thì tùy các bạn.
Milo ở thế giới thì ko chênh quá nhiều, dưng ở Vn thì có thế nói cao hơn hẳn Ovaltine, lệch hẳn về đẳng cấp, bao gồm chất lượng lẫn thị phần lẫn nhận diện thương hiệu.
Ovaltine đang làm trò của một thằng ở dưới muốn leo lên cùng mâm. Cứ Milo mà đánh lại thì bất kể thắng thua O đều xếp thành đối thủ và thế là được lên level lẫn tăng quảng bá. Cách Milo làm giờ là tốt nhất. Không đấu, lẳng lặng đi kiện, để từ nay thằng kia ko làm trò được nữa. Và giải quyết cao tay nữa là còn đi gỡ bảng. Coi như là lờ đi, loại như mày tao cười nhẹ rồi bước tránh qua vì không cùng level để nói chuyện.
Cái này giống trò chỉ có bọn võ sĩ phọt phẹt ko tên tuổi thích đi khiêu chiến các anh vô địch để được tiếng, nhưng có anh vô địch khôn ngoan nào dở hơi đi nhận lời thằng tép riu. Bao giờ khá ngang cơ (pepsi vs. coca) thì có thể, chứ còn chênh lệch thì đánh nhau là vừa mất vị thế vừa cho thằng kia ăn buzz free, hơn nữa thói thường dư luận luôn ủng hộ underdog, bước vào trận đấu chả có lợi ích gì lại quá nhiều định kiến bất lợi cho bản thân để làm gì?
Chẳng qua các bạn thích hóng drama cho náo nhiệt, tự nhiên một thằng nó lẳng lặng out thì cảm thấy mất hứng nên chém nó, chứ nó chả tính khôn chán ra rồi. Milo trông thì lùi một bước, dưng sau bước lùi đó thì Ovaltine cũng chả tiến nổi thêm gì, mà kế hoạch cũ lại phá sản vì swing vào không khí. Cái ấn tượng một số người nghĩ là Milo thua là có, song miễn 1 bên cứ im ỉm ko nhắc đến lờ đi thản nhiên như ko thì theo time nó ắt phải chìm và rồi mọi thứ lại về trật tự cũ. Cũng như trò đùa của Ovaltine bị cắt nhiệt nên cũng ko lên đỉnh nổi. Chứ lao vào đấm đá lại mới là rơi bẫy Ovaltine, nó sẽ thành drama phim Hàn đến hẹn lại lên và Ovaltine lúc đó là ký sinh dài hơi trên danh tiếng Milo thì mới gọi là chết toi bạn Nestle.
Giả giờ Milo đã "trông như là nhường" mà rồi xuất hiện ở chỗ đâu nữa, Ovaltine vẫn cố đấm ăn xôi bám theo làm trò đấy, tự nhiên nó ko thành vui nữa mà trông lại giống thảm hại và thực ra lại lộ mặt là thích kèn cựa ganh đua đuổi theo diệt đến cùng, ko phải trái ngược với chính cái O quảng cáo "ko cần làm vô địch" hay sao? Còn Milo nhường, ha ha, mới thực lại xoa dịu dư luận về cảm giác tranh đua thì có.
Bừa giờ nói chiện với bạn vụ này (trên có 1 số ý từ bạn, làm quảng cáo) cứ nghĩ Milo làm im ỉm kiện là khôn rồi, thêm quả gỡ bảng này, mới gọi là bá đạo ấy.