Tin cùng kênh Thời sự
- 7Hay
Đề nghị điều tra 10 dự án đất công liên quan đến Vũ nhôm ở Đà Nẵng | Pháp luật | Báo điện tử Tiền Phong
Các dự án đã chuyển nhượng rồi thì sao
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Số 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Ngoài ra tôi cũng muốn ngày vì người nghèo nên sửa thành ngày tổng xỉ vả, ngày xỉ nhục người nghèo để họ có động lực phấn đấu thoát nghèo. Ai cũng yêu thương người nghèo, cũng từ thiện cho ngừoi nghèo, đùm bọc người nghèo thì tội đ** gì tao phải giàu?
quê em thì ba cái tiêu cực nó k có nhiều như vương quốc nào đó, nhưng cái hộ nghèo thì cũng nản với nó lắm
thông thường mỗi năm có chỉ tiêu bao nhiêu suất đó, tất nhien là dồn cho dân chứ cán bộ hoặc ng nhà cán bộ ko có đâu
cấp thì cũng đúng cho người nghèo thiệt, nhưng cũng dư ra suất, thế là mấy ng cũng có của ăn của để lại làm đơn xin cấp, ko cấp thì họ chửi tới ngán luôn. nhà em có 1 bà cô như thế
cái tới năm ba em làm trưởng thôn, ổng cắt phần của bả. bả đi ra nói với em "ba mày chứ ai là ko xong với tao đâu" (tại ba em là anh của bả, bả đâu dám chửi, mọi năm ngk làm trưởng thôn bả chửi thúi mặt, phải cho bả 1 suất)
nhớ cái năm kia, nhà nước cấp lụt, bà chị họ của ba iem ko đc phát gạo, bả chửi mấy ngày, ba em đi đâu bả theo đó chửi, chửi ra rả bên cái tai. mà nhà bả giàu nhất xóm, nói chứ ở quê em nghèo thí mẹ mà bả tiền tỉ á, mà có chục ký gạo đi dành với ngta, có phát về cũng cho heo cho gà chứ có ăn đâu. mà việc phân ai đc ai ko đc là do 1 nhóm người họp rồi xem hoàn cảnh ai phù hợp thì cho, chứ đâu phải do ba em, mà bả ra rả chửi miết. em bực quá nói ba vô nhà xúc gạo của mình đưa cho bả cho rồi. rõ nản.
đó ko phải là đồng ý, mà mình làm vậy họ thấy xấu hổ (ko bit xấu hổ ko). chả đáng bnhiu, cái thứ giàu nứt vách mà thích đi tranh từng hạt gạo với ng nghèo, mà mở miệng ra lúc nào cũng nhân nghĩa đạo đức. ban đầu em thấy bả theo chửi em tưởng bả chửi giỡn, ai dè bả chửi tận mấy ngày, cứ thấy ba em ở đâu là bả theo đứng 1 bên chửi. em phát lạy với bả luôn.