25
Hay
Hot 2 năm trước
news.zing.vn
Mesut Oezil từ giã ĐT Đức : “Khi chiến thắng tôi là người Đức. Lúc thất bại, tôi chỉ là dân nhập cư”
(0 clicks)
Loan tin
CONGTM09
SuperSliver
và 1 người nữa
Tin cùng kênh Thể thao
- 4Hay
- 5Hay
Manchester vs Toteham, Anh em cầm cái vào cầm cái đi, để e có chỗ tiêu tiền
Lưu ý, mình ko có cầm cái nha :(
THL đã gửi
- 16Hay
Chữa cháy từ chiều đến tối, lính cứu hỏa vào McDonald's xin nước uống bị từ chối phũ phàng
McDonald's đã lên tiếng xin lỗi13 Bình luận Loan tin SuperSliver beonhatlh và 2 người nữa
Tóm lại nghỉ là đúng rồi. Giờ chắc cũng chả liên quan gì với bóng đá Đức nữa, nhận là người Thổ và sống ở Anh.
Tình huống của Oezil đơn giản là đến với ĐT Đức vì danh tiếng và tiền bạc chứ chả phải vì yêu mến gì nước Đức cả, ĐT Đức cũng có lại được sự phục vụ về chuyên môn của cậu ta. Như vậy là có cho có nhận cả rồi. Còn áp lực từ dư luận thì cầu thù nổi tiếng phải chấp nhận thôi, ko vượt qua được thì nghỉ, đừng có hậm hực làm gì mà mất hình ảnh của bản thân.
nó như quả trứng con gà vậy, bạn tôn trọng tôi thì tôi tôn trọng bạn, còn ko thì nó là 1 vòng loop.
Nói là vì Đức thì xưa giờ nổi tiếng kỳ thị rồi, mình có bạn ở bên đó và dân Đức look down với dân nhập cư vô cùng.
Còn về bẩn bựa ăn vạ thì bạn về xem lại thần tượng của bạn, đội bóng yêu thích của bạn có những ai bẩn bựa, ăn vạ hay ko nhé.
Việc tinh thần chiến đấu kém đi mình nghĩ là do đời sống ngày càng cao của các cầu thủ từ trẻ (đặc biết lại tại nước có đời sống cao như Đức), rồi thì nổi tiếng và được tâng bốc sớm. Vì họ quen với cs thoải mái dễ dàng từ trẻ nên sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu khi gặp khó khăn. Chính các cầu thủ nhập cư, do phải sống khó khăn từ nhỏ, nên có thể lại có tinh thần vượt khó tốt hơn.
Đức bốc cức tôi là chú thổ ty.