Thằng nhóc ở nhà trở về sau khóa trao đổi ngắn hạn tại Thái Lan, do tính chất ngành học và campus lại gần biển nên từ thằng nhóc trắng trẻo, thư sinh, nó đen nhẻm và gầy hơn nhưng tác phong lại nhanh nhẹn và hoạt ngôn hơn hẳn. Sau một tràn thao thao bất tuyệt về chuyến đi, tự nhiên giọng nó chùn lại:
-Có một điều lạ, con vẫn chưa hiểu. Các bạn người Thái bên đó tốt với con và mọi người trong đoàn lắm. Tốt đến lạ lùng.
-Tốt như thế nào?
-Một ngày chỉ được ăn 2 bữa chính và không có bữa phụ hay ăn vặt như bên này nên lúc mới sang tối con đói bụng, campus lại cách chợ 30km, quán xá không mở đến nửa đêm…..
Tôi vẫn im lặng lắng nghe
-....vừa lúc đang chat với các bạn Thái, con bảo luôn “đói quá”, con nửa đùa nửa thật vì các bạn cũng ở xa trường mà cũng nửa đêm rồi. Tự nhiên không thấy ai trả lời con nữa, im bặt. Con thấy mình lỡ lời không phải nên xin lỗi nhưng không thấy ai trả lời.
Nó tiếp ngụm nước rồi tiếp
-.....Lát sau con nghe có tiếng gọi cửa, chạy ra mở cửa thì thấy 2 bạn người Thái, họ đưa cho con gói mì ăn liền….[đến lúc này giọng thằng bé nhỏ lại, nó cúi mặt]
-Họ quan tâm, con không vui à?
-Trên đời còn rất nhiều người tốt, chỉ cần con tin có thì con sẽ gặp. Nếu ngay từ đầu con cho họ thấy con dùng tiền để có được sự trợ giúp, con sẽ nhận được sự giúp đỡ theo một cách khác.
-….[nó mỉm cười trầm ngâm], mà đồ ăn ở Thái ngon mà rẻ nữa, hôm nào con cũng ăn ngon lành, có hôm các bạn còn nấu cho con ăn nữa, lúc nào cũng nhường phần ngon cho con.
-…..[nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nghĩ bụng, ừ thì ngon, đâu phải tôi chưa ăn cơm sinh viên nấu, đâu phải tôi chưa ăn cơm bụi Thái Lan]
-[rồi nó hồ hởi hơn] cuối tuần các bạn còn tìm được cái xe kéo chở cả nhóm ra chợ chơi nữa, chợ xa trường nên không đủ xe máy đi….[rồi giọng nó chậm lại, suy tư, mặt đăm chiêu]...mặc dù tụi con thấy hơi giống xe chở heo, cảm giác như bị chở ra chợ bán vậy…. Nhưng mà vui lắm!
-…..[bất giác tôi sững người, phì cười]
Nó cười phá lên, tay lấy gói rong biển sấy trong túi mở ra
- Mà tại sao các bạn Thái lại tốt với con như vậy?
Đón gói rong biển nó đưa
- Đôi khi ngta giúp không phải vì được trả công bằng tiền mà vì mong muốn sau này, nếu người của họ có đến Việt Nam và cần sự giúp đỡ, con cũng sẽ hiểu và giúp đỡ người của họ như thế [uầy, rong biển ngon thật].
-Con hiểu rồi [vừa nhai nhót nhép, ánh mắt nó long lanh, mặt mài rạng rỡ]
-Hôm nào có đoàn sang, sẽ làm cho con cái xe chở heo đẹp hơn, chở tụi nó đi chơi.
Tự nhiên tia sang trong mắt nó vụt tắt, nó sững người vài giây rồi quay về bàn, lặng thinh, không nói một lời.
Đôi khi lòng tin đặt không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng người làm người ta hụt hẫng?
- Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Tin cùng kênh Comic
- 2Hay
- Nội dung 16+
Hà Giang núi đá thì gồ ghề , khúc cua thì gãy khúc hiểm trở núi non trùng trùng điệp điệp
Nhưng ai cũng mê Hà Giang
Bpearl đã gửi
- 24Hay33 Bình luận Loan tin setzer SamSam và 5 người nữa
- 14Hay26 Bình luận Loan tin openplatform Bazoda và 3 người nữa