22
Hay
Hot 228 ngày trước
m.vietnamfinance.vn
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ chi 5 tỷ USD để mua và tặng sách “Đắc nhân tâm” (Dale Carnegie) từ Lào Cai đến mũi Cà Mau
trong khi bài học Đắc Nhân Tâm thì ko áp dụng được cho c Thảo
(0 clicks) Tin cùng kênh Giải trí
- 6Hay
Ngô Thanh Vân: "Tôi đã đẩy bản thân mình tới ranh giới cuối cùng, kiệt sức, kiệt quệ lắm rồi"
cứ trả cát xê 1 triệu đô là tôi sẽ nhận đóng phim - 6Hay
9X tặng bạn gái 999 đóa hồng từng đập lợn đất 500 triệu đồng biếu mẹ
Tấm lòng tặng người thân hay 'làm màu', PR lộ liễu?
Trong khi đó, Trung Nguyên tuyên bố sẽ tặng sách cho công chúng với 200 triệu bản, với số tiền 5 tỷ USD (hơn 130 ngàn tỷ đồng).
Nếu con số này là một tuyên bố nghiêm túc, TNG cần khoảng 160 năm lợi nhuận hoặc 30 năm doanh thu như hiện nay để tặng sách “lập chí vĩ đại".
Tin hay không thì tùy. Nhưng nhìn vào những tuyên bố trên, có thể thấy cần lo lắng nhiều cho thương hiệu quốc gia này hơn là vui.
Thứ nhất, để những thông tin nói vống như vậy bung ra công chúng và thản nhiên xuất hiện trên báo chí, mang lại sự nghi ngờ cho công chúng, chứng tỏ TNG đang có vấn đề về kiểm soát truyền thông nội bộ. Một tin khó tin như vậy, không lẽ không ai can gián? Không lẽ không ai nhận ra nó vô lý? Không lẽ không ai thấy rằng sự nghi ngờ về những tuyên bố dạng ấy, nó ảnh hưởng đến niềm tin của cả giới tiêu dùng lẫn giới chứng khoán bởi hành vi của doanh nghiệp khi nào cũng được nhìn kèm với giá trị thương hiệu.
Thứ hai, lập chí vĩ đại bằng tri thức, thì không cần phải đi kèm trình diễn xe sang. Có thể nó tạo ấn tượng thị giác cho người hiếu kỳ khi dàn Land rover trắng diễu hành đi tặng sách. Nhưng các hoạt động, các cuộc nói chuyện, giao lưu giữa những người thành đạt nhờ các cuốn sách đổi đời với công chúng khởi nghiệp và yêu thích đọc sách, cần hơn. Rất tiếc, ngoài xe sang và số tiền, chiến dịch này chưa cho thấy cái gì khác.
Kinh doanh cần khoa học, lập thân cần nỗ lực, cần lộ trình, cần môi trường và kiến thức, kinh nghiệm. Nhưng “chủ soái” Đặng Lê Nguyên Vũ sau thời gian vắng bóng, xuất hiện với tác phong kỳ bí cõi trên và phát biểu như sấm truyền, trao truyền thông điệp hơn là cam kết với khách hàng về tầm nhìn hay giá trị, khiến báo chí tập trung khai thác tối đa, đã khiến thông tin ra mắt nhãn hàng Legend chìm lỉm giữa các thông tin tương tự show biz.
Không rõ, TNG để diễn ra những điều đó do họ muốn, hay do những người tổ chức không can gián được người đứng đầu gia trưởng? Kiểu gì, cũng không phải là điều vui!
mấy ông tư vấn không không CƯỜI cũng khoe
Xì-căng-đan cũng là 1 cách làm thương hiệu thông dụng.
Dân số biết đọc, còn đọc được và đủ tuổi hiểu đắc nhân tâm tầm 20 triệu, in số lượng lớn thì tầm 30k/bản tính ra có 600 tỷ thôi
Vote 5 SAO cho ông ấy làm từ thiện bằng sách, để chữa căn bệnh trầm kha của dân tộc này.
Từ thiện bằng sách là ý tưởng tuyệt vời, giúp bần nông mở mang tư duy, tinh thần bác ái, sống với nhau có tình, bỏ tính ganh ghét đố kỵ, sống có lập trường.
Còn về đọc Đắc Nhân Tâm, thì từ những năm cấp 3 đã không tiếp thu nổi những sách self help rồi, nên xin phép từ chối lời khuyên
ông lấy 5 tỷ usd / 2,5 = số lượng sách = 2 tỷ cuốn sách.
Bằng cách nào đó, ông ấy có thể làm ra 1 quển sách chỉ với giá 0.25 usd hoặc 0.0025usd cũng đc
ông ta sẽ từ thiện 2 tỷ cuốn sách để giúp bần nông an nam bớt hung hăng, bớt ganh tị với người giàu có, bớt soi mói, sống bớt chó hơn, đỡ bẩn tính hơn, chăm chỉ hơn và quan trọng là nhân cách và lương tri thức tỉnh. 1 việc làm quá tốt. Linkhayer nên góp thêm tiền thay vì moi móc các kiểu để hăn học chửi ông ấy.
Chửi ông ấy mãi cũng ko thể làm các bạn giàu hơn đc.
PS: Nếu mang tiền đi làm từ thiện thì chỉ làm bần nông nghèo hơn, lệ thuộc hơn, từ thiện bằng tiền là đang gông cùm người nghèo trong sự mạt hạng
"Linkhay nên góp thêm tiền"
Bác gì ở trên nói tôi mới để ý ngôn từ của anh giống một vài người trên fb (như Pín), xin lỗi tôi cũng không ngửi được kiểu nói của Pín, nên xem như 2 ta không nên liên quan đến nhau. Đây là lần cuối tôi trả lời comment của anh, anh cũng nên lờ tôi đi, như vậy cho đời bớt mệt mỏi
Một thời gian sau thì nó nham nhở như cóc gặm.
Sách là tri thức, nhưng anh không thể trao tri thức cho người không muốn có tri thức.
Trong đó riêng phần của ông ấy dày tới 42 trang. Sách của NXB Chính trị Quốc gia chứ ko phải của thứ NXB hàng chợ nào đâu.
Thứ 2 là sách này nó hay lắm à các bác? Thấy nhiều người nhắc quá mà tính em càng theo số đông thì em càng không đọc.
Sách này mình đọc qua vài trang nhưng không hứng thú lắm vì có vẻ hơi dài dòng/ chậm với mình, thích nghe kinh nghiệm/ trải nghiệm thực tế từ ng khác hơn.