Tin cùng kênh Giải trí
THL đã gửi
- 16Hay
Chữa cháy từ chiều đến tối, lính cứu hỏa vào McDonald's xin nước uống bị từ chối phũ phàng
McDonald's đã lên tiếng xin lỗi13 Bình luận Loan tin SuperSliver beonhatlh và 2 người nữa
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Mới hôm trước thì bảo tôi chỉ viết sự thật, bây giờ lại là tôi viết câu chuyện dưới góc nhìn của tôi. Khoảng cách giữa sự thật và góc nhìn của một người xa nhau lắm, có khi còn trái ngược nhau.
VQ trước khi dính tràm đã bị xuống phong độ rồi, CK với Thái Lan thì thua sấp mặt 3-0, ở SLNA nhiều trận còn dự bị cho cả CV đó, CV cũng ăn bóng vàng VN năm 19 tuổi đó. Nói CV không có tên trong bản đồ bóng đá nghe hài vđ
Mới hôm trước thì bảo tôi chỉ viết sự thật, bây giờ lại là tôi viết câu chuyện dưới góc nhìn của tôi. Khoảng cách giữa sự thật và góc nhìn của một người xa nhau lắm, có khi còn trái ngược nhau.
Lại khuấy động dư luận chuẩn bị cho việc làm ăn sắp tới ý mà
@kissme đạo đức nghề nghiệp là không được nói đến cái sai cái xấu trong ngành? Bạn vẫn đang ở trên thiên đường ah?
Bắt bẻ câu chữ ko xét đến ý. Mà thực ra dùng chữ ngành chẳng có gì là sai cả. Nó thuộc ngành thể thao.
Tỏ ra to mồm: dùng ngôn ngữ nói, dùng các dấu bày tỏ cảm xúc để cố gắng lấn át đối phương.
Dùng ngụy biện: CV đá kém, phi đạo đức nên phủ nhận quyền phát biểu của CV
Cuối cùng, để đáp lại dẫn chứng bạn đưa ra: bọn Tây nó ko nói vì đơn giản ở đấy ko có chuyện hối lộ để ra sân. Ở VN thì chính Tấn Tài cũng ám chỉ là có.
VQ trước khi dính tràm đã bị xuống phong độ rồi, CK với Thái Lan thì thua sấp mặt 3-0, ở SLNA nhiều trận còn dự bị cho cả CV đó, CV cũng ăn bóng vàng VN năm 19 tuổi đó. Nói CV không có tên trong bản đồ bóng đá nghe hài vđ
- Thứ nhất CV kém VQ 1 tuổi => Tài năng sẽ nở muộn hơn là điều hiển nhiên
- Thứ hai VQ đạt bóng vàng năm 19 tuổi (2003), CV cũng đạt bóng vàng năm 19 tuổi (2004)
Out hết khỏi mấy group FB vì đọc bình luận thấy dân trí thấp mà vào đây gặp chú này bình luận cũng chả kém gì, nản thật!
Rõ ràng là ko thể nói ko có vụ bán độ thì CV ko có tên tuổi được.
Thử đọc vài chương được đăng thì thấy toàn tự nâng bản thân lên và suy nghĩ rất tiêu cực về người khác.
Nhưng phong độ trên tuyển chỉ giữ được vài trận, vào giải chính thường dẹo.
Nói chung Anh Đức có phong độ ổn định chủ yếu ở cấp CLB thôi.
Về cách chơi thì Anh Đức dựa nhiều vào thể hình và càn lướt, ăn được HV ở V-League nhưng khi gặp HV ở các đội nước khác thì ko ăn được.
1. CV nghe lời vợ nên mới ra chuyện
2. Phải rào trước là tiền bán truyện sẽ đi làm từ thiện.
Mình chẳng phải fan gì của CV, nhưng đã là tự truyên thì kể dưới góc nhìn nhân vật. Đúng hay sai nhiều khi là do góc nhìn, quan điểm, và thời điểm. Có khi nó chẳng đúng cũng chẳng sai.
- 1 là nói thật, kể thật
- 2 là nói láo
Các bác có biết đâu mà coment nhận xét cho mệt, tôi nghĩ hành động thiết thực nhất là bỏ qua , đừng quan tâm. Còn chuyện anh em, thầy trò thì là chuyện của cá nhân Công Vinh!
Người ta thấy sao nói vậy, thấy sao kể vậy, tin hay không tin là chuyện của mấy ông. Nói ở đây chỉ là cào phím. Một lũ thích phán xét.