Tin cùng kênh Gia đình & Sức khỏe
- 3Hay
Gia đình là mầm mống của xã hội một gia đình tốt thì một xã hội cũng tốt :3
cách dạy con của tỉ phú - 3Hay
- 3Hay
Mẹ cho con bú có nên mua tủ đông trữ sữa không?
Sữa mẹ là nguồn dưỡng chất quý giá, thiêng liêng dành cho con.
ohisee đã gửi
- 18Hay
Thầy giáo Nhật Bản hơn 70 tuổi đi lạc 20km trên đại lộ Thăng Long (cỡ 4,5h đi bộ liên tục dưới trời nắng nóng)
chắc thầy cố tình đi bộ để rèn sức khỏe hoặc thầy anti-grab :p17 Bình luận Loan tin honglamsg sosk - 2Hay
Bạn nghĩ tắt cookie thì sẽ tránh được quảng cáo? Bạn đã lầm to
tắt cả mạng còn ko tránh được ấy chứ, tắt cúc ki là cái zềBình luận Loan tin
Tỷ lệ hôn nhân thành công h chỉ 30%
ở 1 khía cạnh khác, trào lưu phụ nữ đòi bình quyền là 1 hình thái đó.
ích kỷ cũng từ đây mà ra, trước đây vai trò của vc ở 1 gia đình rất rõ ràng, giờ thì thấy nhiều nhà "chiến" với nhau xem ai nắm đầu người kia, ai đi làm, ai trông con, ai là nóc nhà ...
khi người ta tự cho mình nhiều privileges, cái tôi lớn thì sự thấu hiểu ngày càng ít đi.
nữ quyền hay cả nam quyền là biểu hiện của cái này
sống trong gia đình, nếu cái tôi cả 2 cùng lớn ko tôn trọng lẫn nhau thì ko bao giờ ổn đc.
còn thế hệ cũ, ở thời đại có thể nói là cổ hủ, phụ nữ cam chịu, đằng sau đó có thể là sự ko hài lòng, chịu đựng, thống khổ, nhưng nó là fact về tỷ lệ ly hôn thấp hơn
Còn như hiện nay, nếu phụ nữ đòi ngày 1 nhiều quyền hơn thì là đòi từ ai? Nếu ko phải đàn ông?
Nếu đàn ông ko sẵn sàng give up quyền của mình thì sẽ xảy ra xung đột. Logic nó là thế thôi. Nên bạn nữ nào lập gia đình nếu muốn có "vai vế" trong nhà thì nên kiếm ô chồng kém gia trưởng, biết nghe lời 1 tý - trade off là có thể sẽ thấy chồng mình hơi hèn nhưng đó là bù trừ, và ngược lại đàn ông gia trưởng thì nên lấy vợ biết nghe lời, tìm mấy e "vai vế" làm gì ...
Hiện nay, đôi lứa lấy nhau có thể là ko aware đc điều này, thấy nhiều bạn muốn tìm chồng vừa giỏi, mạnh mẽ đàn ông nhưng lại phải rất tâm lý, ở nhà nghe lời vợ như cún ... cái này theo mình là ko logic chút nào vì cái gì cũng có 2 mặt, là doanh nhân thành đạt thì tính cách sẽ rất aggressive, là lãnh đạo thì có quân có lính, có quan điểm, có sự quyết đoán ... Về nhà trở lại thành người nhu mì, nghe lời là điều ko thể.
Nên biết mình muốn j, nhường nhịn tôn trọng lẫn nhau mới bền đc, tùy vào hoàn cảnh gia đình, cặp đôi mà hàm lượng nữ/nam quyền cao hay thấp, và sau cùng thì chỉ có mình bạn mới biết có hạnh phúc hay ko, chồng bạn làm lụng cực khổ kiếm $ về cho bạn đi làm nhàn hạ hơn bạn còn đòi nó làm việc nhà hết hộ bạn thì vô lý quá. ngược lại chồng ăn tàn phá hại mà chỉ biết đòi hỏi vợ phục tùng thì cũng vô lý nốt.
ko rõ bạn hiểu theo ý nào.
[/quote]Còn như hiện nay, nếu phụ nữ đòi ngày 1 nhiều quyền hơn thì là đòi từ ai? Nếu ko phải đàn ông?
chồng bạn làm lụng cực khổ kiếm $ về cho bạn --> khẳng định rõ quan điểm mang tiền để có ng hầu hạ, không phải để có trách nhiệm.
bạn đi làm nhàn hạ hơn bạn còn đòi nó làm việc nhà hết hộ bạn thì vô lý quá. --> đã gọi là làm thì ai cũng như nhau, cũng ngày 8h, vợ đi làm ngày 8h dc trả lương, về nhà chăm sóc gd 8 tiếng nữa không lương cả đời. Làm đàn ông phải mạnh mẽ, bản lĩnh hơn, đừng để tự tôn cá nhân làm cho gia đình lúc nào che chở dèm pha cho mình. Cứ nghĩ con gái mình cũng gặp chồng như thế rồi sẽ biết chia sẻ với vợ nhiều hơn.
ngược lại chồng ăn tàn phá hại mà chỉ biết đòi hỏi vợ phục tùng thì cũng vô lý nốt.--> mang tiền và quyền lực ở XH để hơn thua chuyện gd là rất bậy. Giá trị gia đình là đối đãi thế nào để chúng ta cùng hạnh phúc, không bảo có bao nhiêu tiền thì ai hạnh phúc hơn.
Bạn suy nghĩ mang tính quy chụp cao.
Cực khổ ko có nghĩa là làm 8 tiếng, và 8 tiếng của người này # 8 tiếng của người khác.
Công chức cũng ngày làm 8 tiếng đó, bạn xem nhàn hay cực? Làm gì có chuyện đã làm thì ai cũng làm như nhau theo mình thấy đa số là lười làm việc, 8h ở VP làm thực chắc đc 6 tiếng, mong ngóng giờ về rồi, với mình đó ko phải là làm việc, và đó cũng là lý do tại sao nhiều người ko giàu
Nhiều người mình biết làm 14-16 tiếng 1 ngày, 10 tiếng ở VP, về nhà vẫn làm tiếp. Thời gian còn lại chỉ đủ ăn và ngủ, còn làm thêm việc nhà thì bạn làm nổi ko? Nếu mình thì ko. Như hiện nay nhiều người sẽ bỏ $ ra thuê giúp việc, chứ ko làm việc nhà vì mỗi người mỗi việc. Chuyên môn mình làm việc #, có $ thuê người giúp, vậy cũng bị coi là mang tiền để có ng hầu hạ ?!
VD Kim Woo Choong cựu chủ tịch Deawoo, và nhiều lãnh đạo cty lớn thời gian dành cho gia đình chỉ tính đơn vị ngày / năm. Nếu vợ con họ ko thông cảm thì cũng lên đường sớm rồi
VD của bạn chỉ đúng 5-10% dân số toàn cầu khi trách nhiệm và khối lượng cv của họ đủ lớn thay thế 1 phần trách nhiệm với gd. Nếu bạn là đàn ông và thực sự có cv tốt mà lại bảo 8 tiếng nhàn nhã khác 8 tiếng vất vả thì hơi nhỏ mọn, nhất là khi xét nét với phụ nữ. Bạn ở trên nói đúng, ý kiến của bạn không thống nhất cứ như tự đánh mình.
Người càng giàu càng khiêm tốn khi nói về tài sản họ có, càng trân trọng những người hỗ trợ tinh thần cho mình, càng quý trọng cộng sự. Họ dùng sự thông thái giải quyết vấn đề, không phải dùng tiền để đẩy lùi vấn đề.
Nếu bạn nằm trong 10% mình đề cập, chúc mừng bạn. Nếu không, cũng xin chúc mừng bạn, cuộc sống sẽ cho bạn thấy nhiều thứ giá trị hơn.
còn bảo mình so sánh khối NN và tư nhân là nhỏ mọn thì thôi mình cũng chịu
5-10% dân số toàn cầu cũng là cái nhìn phiến diện của bạn.
còn bạn bè cùng lứa với mình chưa có gia đình và ngay cả lớp trẻ mình quen 9x, ko có đứa nào làm 1 ngày 8 tiếng hết, đều OT, sáng 8h tới vp, làm 8-9h tối về.
cái đám đó hiện chưa lấy ai, và cũng không đứa nào trong số đó làm việc nhà, hay thậm chí nấu ăn ở nhà, cả trai lẫn gái, số lượng này mình thấy ngày 1 nhiều hơn trong XH.
Bạn sang các TP lớn trên TG như NY, Tokyo, tỷ lệ này còn đong hơn rất rất nhiều.
Đa số trong số đó lập gia đình sẽ ko làm việc nhà, thuê người giúp việc , và bạn sẽ đánh giá họ là dùng $ để có người hầu hạ? Bạn đi quán cafe mua nước, nhân viên bưng bê ra cho bạn có gọi là hầu hạ ko? Đó là bản chất ngành dịch vụ nên nếu theo định nghĩa của bạn bạn nên tự làm 1 VAC model ở nhà, làm mọi việc từ A-Z, ko xài tới $ đi nhé
gửi bác 2 câu:
một sự nhịn là chín sự lành
vợ luôn đúng, nếu vợ sai xem lại câu 1
đùa thôi, quan trọng là không ngừng học nhau để hiểu nhau và chấp nhận nhau. Nếu giờ bác vẫn còn yêu thì xác định đây là một giai đoạn mới với nhiều thử thách để tiếp tục học cách yêu thương nhau. Hôn nhân không phải là điểm kết thúc.
Nếu cưới vì nghĩa hoặc cưới vì để có vợ thì mở to mắt ra xác định trước các khó khăn rồi có kế hoạch cụ thể (vd đẻ con, mất việc) hoặc ít nhất là chuẩn bị tinh thần để đối phó
Chúc vợ chồng bác hạnh phúc
Mà mình thấy đa số phụ nữ có con xong thay đổi nhiều, ngoài ngoại hình còn tính cách sở thích mối quan tâm, gây ra ngạc nhiên lạ lẫm cho chồng nhiều khi thành ra khó yêu tiếp. Đẻ con xong chồng xếp sau con dog
2 vc đẻ 3 thằng con zai.
Chồng sn 85. Good looking. super hiền. Có công ty riêng. Kiếm được bn $ đưa hết cho vợ, vợ dắt túi ít vài tỉ, mua một vài mảnh đất.
Vợ 82. Thiển ý của mình là hơi xấu. Khô. Gái thế cho mình chịu. Trông như que củi. Quản chồng chặt như quản con.
Một hôm anh chồng chẳng may đọc được tin nhắn zai gửi cho vợ "anh cám ơn em đã cho anh tất cả @-@&&-@!"
Anh chồng bảo cô ra khỏi nhà. (Tóm mấy lần rồi)
Con vợ bảo "mày ra khỏi nhà"
Thế mà anh chồng ra khỏi nhà
Cứ phải xác định vợ không phải của mình, con cũng không phải của mình, bản thân mình cũng không phải của mình bác ạ. Cái gì cũng có thể mất bất cứ lúc nào nên tốt nhất là tỉnh táo sống trọn từng giây (chánh niệm - mindfulness)
Chứ không thì như anh kia, chắc trầm cảm rồi đánh mất luôn cả bản thân quá
@bi_tun gái 87 thì sao bác
Vì vậy có khi phải xét lại chế độ 1v1c
Cứ 1c nhiều v hay 1v nhiều c tùy vào khả năng có khi lại hay hơn, như phong kiến và hồi giáo ấy. Người nào có khả năng (thường gen tốt) thì cho phép phối giống nhiều hơn cũng là hợp lý thôi!