2 Bình luận
  • Don
    Chùa Thiên Mụ (giờ đổi tên nhưng tốt nhất cứ gọi vậy): chùa nhỏ, nằm ở khúc cua sông Hương nên trời nắng ngắm cảnh khá yên bình, chụp ảnh ở hậu viện cũng tạm ổn, trong khuôn viên hiện trưng bày xe ô tô mà Hòa thượng Thích Quảng Đức đã rút xăng dùng tự thiêu ở Sài Gòn.
    Huyền Không ST: chùa đi hơi xa, nhưng ai yêu núi rừng thì tới tham quan, không khác gì nhiều so với mấy chùa bên dưới (trong link), khuyến nghị đi Trúc Lâm Bạch Mã, thú vị hơn chùa này.
    Nhà thờ không có gì đặc biệt, ngoại trừ Phú Cam hình như là nơi làm lễ rửa tội cho Ngô Đình Diệm, em nghe nói thế, chưa check.
    Đại Nội: vé đắt so với cảm nhận của em, có 2 giá cho tây và ta (chắc tây to nặng đi mau nát gạch hơn), đi bộ mỏi chân, nên có chút đọc tài liệu trước khi tham quan thì sẽ thú vị hơn. đang được trùng tu liên tục.
    Lăng mộ: có Khải Định, Tự Đức, Gia Long, Minh Mạng, nếu ok thì đi 1 trong 2 cái đầu là đủ.
    Điện: mấy cái này k có gì hấp dẫn với du khách ko phải là dân ham mê lịch sử, nghệ thuật cung đình.
    Hồ Tịnh Tâm/sông Hương: do ko được đầu tư nên xuống cấp chả khác gì ao nhà bà ngoại em.
    Trường Quốc Học: vô đây cảm nhận chút không khí của nguyên khí quốc gia, em khá có cảm tình với chỗ này, thiết kế khiến việc tập trung tinh thần khá tốt, vợ em tốt nghiệp trường này.
    Chợ: không khác gì chợ Hàn ĐN, chợ Quang Trung An Nhơn, chợ Đầm Nhà Trang, chợ Rồng Nam Định..v.v. trước chợ bên trái cổng tầm 20m có quán bún thịt nướng vỉa hè ăn khá ngon.
    cồn Hến: bán toàn hàng fake, ăn khéo đau bụng.
    nhà vườn: có cái An Hiên nhưng mấy năm trước bị trộm khuân sạch đồ rồi, giờ trong đó toàn hàng fake.
    Đồi: có Thiên An và Huyền Trân (khu di tích 9 hầm) là tham quan tạm ổn, mát mẻ, tĩnh lặng.
    Biển: nên đi Hải Dương chụp ảnh, Lăng cô tắm và nghỉ dưỡng. Thuận An, cảnh dương tệ, Thuận An thì nhậu thôi,rẻ, tươi.
    Đầm chuồn: khu nuoi tôm tập trung, về nhậu được.
    có thời gian thì nên đi vườn quốc gia bạch mã, hoang sơ, đẹp, hùng vĩ.
    Suối nóng Thanh Tân (Alba đã mua), tới đây tắm cái rồi về nhé

    Làng nghề, ko có gì nhiều, có tranh làng Sình (na ná Đông hồ), hoa giấy Thanh Tiên (hoa sen gấp = giấy)
    mấy cái làng khác k có gì đâu, tới phí time.
    tới vào mùa tháng 8 thì nhớ ghé Thủy Biều/Xuân mua vài tạ Thanh Trà (giống bưởi, quả nhỏ, ngọt, thơm) về làm quà nhé.
    hết.
    • manda
      @don thực ra còn một địa danh mà trong bài còn chưa nhắc đến cụ nhỉ. Với mình cho dù check được 70++ địa danh đi chăng nữa mà chưa trải qua 4 thứ : Ăn - ngủ - ** - ** thì chưa phải đã đến. Mình đi từng đi dọc việt Nam và mỗi nơi ở lại một thời gian thì có cảm nhận thứ được ở Huế thứ nhất là "BUỒN" cảm giác buổi tối nhớ về Hà Nội, thứ mà làm mình ghi nhận thứ 2 đó là " CON GÁI" - Ngọt ngào dễ thương mà chỉ muốn được ...
Website liên kết