Tin cùng kênh Văn hóa
- 3Hay
- Nội dung 16+
Lễ hội khỏa thân mừng năm mới ở Nhật phải thay đổi vì dịch
Kém gì tranh ấn ở VN đâu
chuvantai đã gửi
- 13Hay
Những anh tài giấu mặt sau lưng ông Nguyễn Đức Tài ở Thế giới di động, họ là ai?
Hóng mấy bài kiểu này mà ngắn quá :((8 Bình luận Loan tin Wasamala sosk
Em nói sơ chút cho các bạn chưa biết.
Tạm gác xuất thuân là nhà sư sang một bên, thì Thích Nhất Hạnh là nhà hoạt động xã hội cực nổi tiếng và là người có ảnh hướng lớn trong cuộc vận động chống chiến tranh Việt Nam ở Mỹ và phương Tây trước năm 75
Trong quá trình hoạt động, ông bị đàn áp và làm khó dễ từ cả hai phe (cơm gì cơm gì đó các bạn tự hiểu) vì chủ trương thống nhất Phật Giáo và đưa Phật giáo vào đời sống, giúp hàn gắn nỗi đau, xây dựng lại đất nước (Phật Giáo Dấn Thân - Engaged Buddhism)
Thời gian sau, Thích Nhất Hạnh vẫn tiếp tục hoạt động của mình và gây được rất nhiều ảnh hưởng tích thực đến xã hội phương tây với chủ trương Engaged Buddhism của mình giúp con người bình an + dấn thân hơn, cty (tổ chức) ổn định + hiệu quả hơn từ đó giúp xã hội ổn định và phát triển hơn. Ngay cả các công ty lớn mà hầu hết anh em linkhay đều biết như trùm internet Google, trùm phần mềm hỗ trợ bán lẻ Salesforce đã tìm đến Thích Nhất Hạnh https://linkhay.com/link/1886341/google-salesforce-da-tim-den-lang-mai-bao-gio-den-luot-vccorp-p
Nói về Thích Nhất Hạnh thì nói hoài không hết, có dịp bàn thêm sau với các bác.
Xin phép tag chị @bongbambee, @honglamsg, @daohoadaochu, @wasamala, @kekin
Em nói sơ chút cho các bạn chưa biết.
Tạm gác xuất thuân là nhà sư sang một bên, thì Thích Nhất Hạnh là nhà hoạt động xã hội cực nổi tiếng và là người có ảnh hướng lớn trong cuộc vận động chống chiến tranh Việt Nam ở Mỹ và phương Tây trước năm 75
Trong quá trình hoạt động, ông bị đàn áp và làm khó dễ từ cả hai phe (cơm gì cơm gì đó các bạn tự hiểu) vì chủ trương thống nhất Phật Giáo và đưa Phật giáo vào đời sống, giúp hàn gắn nỗi đau, xây dựng lại đất nước (Phật Giáo Dấn Thân - Engaged Buddhism)
Thời gian sau, Thích Nhất Hạnh vẫn tiếp tục hoạt động của mình và gây được rất nhiều ảnh hưởng tích thực đến xã hội phương tây với chủ trương Engaged Buddhism của mình giúp con người bình an + dấn thân hơn, cty (tổ chức) ổn định + hiệu quả hơn từ đó giúp xã hội ổn định và phát triển hơn. Ngay cả các công ty lớn mà hầu hết anh em linkhay đều biết như trùm internet Google, trùm phần mềm hỗ trợ bán lẻ Salesforce đã tìm đến Thích Nhất Hạnh https://linkhay.com/link/1886341/google-salesforce-da-tim-den-lang-mai-bao-gio-den-luot-vccorp-p
Nói về Thích Nhất Hạnh thì nói hoài không hết, có dịp bàn thêm sau với các bác.
Xin phép tag chị @bongbambee, @honglamsg, @daohoadaochu, @wasamala, @kekin
Đến với Làng Mai như đến với thiên đường vậy.
Tuy có nhiều điều hạn chế, nhưng có thể nói, nếu an muốn an lạc, nhẹ nhàng, thoải mái, thư giãn, hãy đến với thực hành dưới sự hướng dẫn Cụ.
Nhưng nó hơi khác với Phật dạy. Khác và còn xa lắm.
Về cơ bản em thấy không xa Tứ Diệu Đế, Bát Chính Đạo mấy mà còn làm cho những cái cao siêu đó gần gũi hơn bằng sách, bằng bình giảng Kinh, pháp thoại,...
Dĩ nhiên người ta sẽ bênh là làm thế mới gần gũi với Đời. Ok đồng ý nhưng đừng gọi đó là Đạo Phật. Vì Phật cấm hát hò, trang điểm, xem bói toán..
Một vị trèo tót lên cây. Một vị giữ giới không trèo. Kết quả vị không trèo bị hổ ăn thịt. Vị trèo lên cây về bẩm Phật. Phật bảo sửa giới luật thành " Là tăng thì không được trèo cây, trừ trường hợp gặp nguy hiểm"
Trong lịch sử đã có nhiều lần Đức Phật sửa giới luật để hoặc nghiêm hơn , hoặc thoáng hơn, nhưng đều vì mục đích hợp lý và tốt cho tu hành, chứ không cứng nhắc.
Tùy thời đại mà giới luật chắc chắn phải có thay đổi cho phù hợp với con người, không thì họ sẽ khó theo. Cái căn bản là " không làm hại người khác" thì vẫn giữ.
Giữ giới là gì, có mấy bản này đọc khá vui và dễ hiểu này , với ai mô phạm ( nghiêm túc) quá thì chắc ko hợp , he he
https://ltus.me/eCp
Cái căn bản là: Không làm hại người hại mình mới là đủ.
Trì giới hay giữ gìn giới luật, là để giữ bạn luôn ở trên con đường đúng đắn, ngăn chặn bạn khỏi bị sa vào những nơi lầm lạc. Giống như trên một con đường mà hai bên là vực thẳm, giới chính là “ranh giới”, hàng rào ở 2 bên giữ cho bạn không bị đi lạc và trượt chân xuống dưới. Như vậy phải hiểu rằng Giới chính là để bảo vệ. Một người thực hành con đường Bồ tát giữ giới không chỉ để bảo vệ mình mà còn để bảo vệ cho người khác.
Hơn nữa, giới còn là nền móng vững chắc để trên đó xây dựng nên thiền định và trí tuệ – hai cột trụ quan trọng của tòa lâu đài giác ngộ. Nếu nền móng không vững vàng, chắc chắn lâu đài sẽ sụp đổ. Nếu không có giới làm nền móng, chắc chắn sẽ không có giác ngộ giải thoát.
Nhưng điều quan trọng là, người thực hành Pháp cần nắm được cốt yếu về giữ giới, nếu không họ sẽ áp dụng một cách không hiệu quả và máy móc từ những gì ghi trong sách vở. Và “giới” – thay vì mang tính bảo vệ lại có thể trở thành “giới hạn” khiến người ta không đi được đúng đường.
Cả bài: https://ltus.me/eSx
Giữ được giới thì hãy xưng là tu sĩ, còn không nên từ bỏ, đừng viện vào lý do này lý do khác.
Thầy Thích Nhất Hạnh, như nghe nói là truyền bá kiểu tu hành dấn thân - và tu giữa đời, và đang giúp những người sống trong đời bình an hơn.... tức là Thầy đã modify để hợp với người giữa đời rồi.
Bản thân mình không hợp kiểu của thầy và không phải là fan của thầy
Hát mới chả không hát, quan trọng gì
Có điều sự thật vẫn phải nói, ví dụ bạn đi nói 1 câu "Abc Xyz"...Mình lại đi gán câu đó cho bạn khác nói, hoặc bạn không nói, mình lại bảo bạn nói thì nó không đúng sự thật.
Thầy Hạnh dạy người khác và giúp người khác rất hay, rất tốt, nhưng không có nghĩa Thầy nói đó là Đạo Phật. Thầy gọi luôn là tôn giáo do Thầy sáng lập đi có phải hay không?
Bạn ca ngợi hay đi tìm một điểm sai trong hành động tốt của người khác mà chính bạn đang không thể phủ nhận rồi bám vào nó vì nó là quan điểm của bạn và cho quan điểm khác là sai hết?
Cái bạn cho là gì thì đó là bạn cho, chưa chắc là cả thế giới và những người khác phải cho là như thế. Sách cũng chỉ là do người viết ra thôi. Bạn cứ giữ quan điểm của bạn, không có sao. Có điều nhìn ra cái hay của người khác thì lợi cả mình cả người, chăm chú vào cái sai của họ thì chả lợi gì cho ai, thiệt mình
Còn căn cứ thì Giới Luật vẫn còn ghi chép đầy đủ mà, bạn đọc tại đây, giới luật các vị tu sĩ không được làm nhé:
https://ltus.me/e8F
Giới này tất cả tông phái đều công nhận là đúng, kể cả Mật Tông, Thiền Tông hay bất cứ tông phái nào. Mình nói có căn cứ chứ không phải không. Có điều các tông phái có giữ gìn hay không mà thôi.
Dĩ nhiên các tông phái có lý luận riêng của họ: Nào là nhập thế, dấn thân....để biện hộ cho hành vi của họ. Nhưng Luật là Luật, quốc hội thông qua, dân có chấp hành hay không là việc khác.
Luật tu sĩ cũng thế, quy định 2500 năm rồi, ai cũng công nhận chuẩn rồi, nhưng người ta có chấp hành hay không là việc khác.
Mình không chê thầy điểm gì, chỉ bảo có những điều Thầy nên ghi rõ cho người ta biết đoạn này không phải Phật dạy, để tránh hiểu lầm, hát hò tốt mà, giảm stress, nhưng với tu sĩ, lại không dành cho họ. Vậy thôi.
Bạn cho cái căn bản là Không làm hại người nhưng nó chưa đủ, phải là không làm hại mình nữa mới đủ lời Phật dạy, phạm giới chính là làm hại mình. Người làm hại mình thì không từ bi với ai được bạn ạ!
Đến với một người bình thường, mình chả xỏ giầy người ta, còn chả nói được người ta nên làm gì nữa là.
bạn chưa thực sự hiểu luật để làm gì, luật có thay đổi được không, nếu có cái chưa thay đổi thì có nghĩa là nó thực sự phù hợp hay không... nói chung là bạn rất chi là nghiêm túc
- Dân chúng không giám sát được quan lại, mặc dù nắm rõ luật, quan làm sai dân phải chịu, vì mặc định Quan giàu hơn, tài hơn, giỏi hơn?
- Tu sĩ muốn làm gì thì làm, Phật tử là con chiên ngoan đạo nói gì nghe nấy sao?
Thế đâu phải Đạo Phật, Trí tuệ phải đi kèm tình cảm và niềm tin, nếu không là mù quáng.
Mình rất tôn trọng Thầy Hạnh, mình đọc sách Thầy còn sớm hơn bất kỳ bạn nào ở diễn đàn Linkhay này, mình hiểu Thầy còn hơn thế, nhưng tôn trọng không có nghĩa Thầy nói gì mình cũng tung hoa và coi là chân lý. Mình phải có Chánh Kiến biết phân biệt đúng sai, tốt xấu chứ.
Cứng và dẻo để làm gì, bọn nịnh thần ngon như Hòa Thân cuối cùng kết quả cũng có ra gì đâu. Cứng dẻo tùy lúc, lúc cứng cần cứng, lúc mềm cần mềm, Lúc nào cũng mềm là YSL đó
Và rồi trong 2500 năm nay, nhiều vị thiền sư nghiêm ngặt thực hành tu tập theo đúng lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca, đã giác ngộ ngay trong 1 kiếp người.
Còn các vị sư, phật tử của Đạo Phật phát triển sửa đổi lời dạy của Đức Phật Thích Ca cho phù hợp với thời đại vẫn nói với nhau rằng: sẽ còn vô vàn kiếp tu nữa mới có thể giác ngộ, rằng vãng sanh sang Tây Phương cực lạc, điều kiện tốt hơn tu mới giác ngộ, rằng chắc phải đến thời của vị Phật tương lai Di Lặc tu mới thành.
Mỗi người tùy theo Nghiệp của mình sẽ tự nhận ra và lựa chọn con đường phù hợp, chẳng cần phải cố thuyết phục người khác lựa chọn con đường giống mình.
Bạn rơi vào lối của những người đọc và hiểu nhưng thay vì thẩm thấu kiến thức vào cơ thể thì đem rao giảng và ép người khác phải chạy theo hệ giá trị của bạn. Chia sẻ là tốt nhưng với trình độ nhận thức thế này thì nên đi kèm với thái độ khác cơ.
Ai nghiêm ngặt mà giác ngộ, ai sửa đổi mà giác ngộ... câu chuyện giác ngộ hem phải là câu chuyện bàn được
Làm sao mà mình lại đi ép người khác thay đổi quan điểm cơ chứ? MÌnh đang bày tỏ quan điểm của mình. Hết. Bằng chứng là ai vẫn giữ quan điểm của người đó.
Giác ngộ là cái gì vậy mấy bác?
Em hiểu ý của chị @bongbambee vì tính em phóng khoáng, chả bao giờ ghim vào câu chữ, điều luật. Chỉ quan tâm mục đích, kết quả. Nên nhạc hay không nhạc không thành vấn đề, cứ vui vẻ mà giải thoát được là được. phải lời Phật hay không phải lời Phật không quan trọng. Ok nha.
@vuongtrungduong mình vẫn giữ quan điểm là thầy Hạnh đang rao giảng đúng theo Tứ Diêu Đế, Bát Chính Đạo thì vẫn là rao giảng đạo Phật. Việc thầy không giữ đúng giới luật không có nghĩa là Thầy rao giảng đạo khác Phật. Vì giới luật chỉ là thứ giúp giữ gìn thanh quy của giới tăng lữ thời đó và giúp các sư không si đắm.
Nếu các sư đủ tỉnh táo, dùng lời nhạc để giáo hóa được chúng sinh thì chắc cũng ok mà
https://ltus.me/cO7
Cách nói và cách diễn giải thấy rất cuốn hút cho dù nội dung thì chắc chưa đủ trình độ để thẩm thấu hết được.
Trước mình có trực tiếp nghe giảng của thầy Thích Chân Quang, cũng thích, gần gũi nhưng mình hợp với cách của thầy Thích Nhất Hạnh hơn. Có lẽ phần nhiều do hơi hướng tây phương của thầy Thích Nhất Hạnh phù hợp với quan điểm có phần "phóng khoáng" của mình
BHD dự kiến phát hành vào tháng 11 nhưng mãi giờ mới ra được, em đang sợ bị cắt cúp thì mất cả vui