13
Hay
Ngày xưa khi Đặng Lê Nguyên Vũ kể chuyện 'vui', 'Vua cà phê' có ngờ việc câu chuyện ấy lại vận vào cuộc đời mình?
King Coffee vs Trung Nguyễn Coffee, cuộc chiến của chữ DUYÊN
(1496 clicks) Tin cùng kênh Văn hóa
- 1Hay
tuanna0703 đã gửi
- 1Hay
- 6Hay
Nga thay đổi con số tên lửa Mỹ bị bắn hạ ở Syria
Thấy 25 con rụng là bắn gió à. Fans Nga bơi hết vào đây
Làm ăn chung cần sự tin tưởng nên mới chọn người thân thiết, tin cậy. Hồi mới mở cửa hàng còn khó khăn thì đồng lòng lắm, khi thành công rồi thì ai cũng nghĩ là công của mình, đòi chia đòi tách vì nghĩ tất cả tài sản này là của mình làm nên. Đến khi tự quản lý mới biết mình ảo tưởng sức mạnh thì đã muộn.
Chỉ vì ảo tưởng sức mạnh, lòng tham trước mắt và sự đố kị mà đánh đổi cả người thân, cả ân tình. Chỉ có người bản lĩnh thực sự mới gây dựng lại được mọi thứ. Ai bảo làm ăn cần người hoạt ngôn, ý kiến cá nhân lại thấy kinh doanh muốn đi đường dài cần có tâm, kinh doanh có tâm với khách và có tâm với những người đã giúp đỡ, hy sinh cho mình lúc khó khăn. Gây dựng sự nghiệp chẳng quá khó, giữ được nó phát triển mới khó. Thiếu tài và không có đức thì sớm muộn gì cũng sập. Đừng nghĩ mình tinh khôn hơn lợi dụng tình cảm để trục lợi cho kinh doanh. Của thiên trả địa hết.