Tin cùng kênh Thời sự
- 3Hay
Ấn Độ đình chỉ dịch vụ cấp thị thực cho công dân Canada...
Canada rất hay khơi mào cho các căng thẳng mang tính chiến lược. - 5Hay
Thủ tướng: Việt Nam góp phần ổn định an ninh lương thực toàn cầu
Thủ tướng gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, cho hay Việt Nam vẫn bảo đảm xuất khẩu gạo, góp phần ổn định an ninh lương thực toàn cầu
karu88 đã gửi
- 2Hay
Tiết kiệm 100 triệu, vợ chồng trẻ ở Đồng Nai bỏ phố về quê "đào ao, thả cá"
Về quê thôi mấy bác1 Bình luận Loan tin Wasamala - 31Hay
“Bóc phốt” sai phạm gần triệu tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Hqua có bác bảo là nghìn tỷ quen rồi. Có số mới ngay50 Bình luận Loan tin linhweb hoidulich và 4 người nữa - 13Hay
Tim Cook: Tin vịt đang giết chết tâm trí con người
Chuẩn cơm mẹ nấu. Dạo gần đây đến nản với tụi lều báo.4 Bình luận Loan tin Linkhayer194 Wasamala và 1 người nữa
1k của 10 năm trước đây với 1k bjo hoàn toàn khác hẵn, mà lương hưu thì nó tính tiền theo con số, chứ ko tính theo giá trị
bjo mà lãnh hưu thì cũng đóng bảo hiểm từ vài chục năm trước rồi, vài chục năm trước thì vài trăm ngàn đã đủ cho 1 gia đình sống ổn nhé, hồi đó nhà mình 6 người chỉ ước tháng 300k là có thịt ăn rồi nhưng méo đc (cả nhà 6 người đi chợ từ 2-5k cho 1 ngày ăn thôi)
1k của 10 năm trước đây với 1k bjo hoàn toàn khác hẵn, mà lương hưu thì nó tính tiền theo con số, chứ ko tính theo giá trị
bjo mà lãnh hưu thì cũng đóng bảo hiểm từ vài chục năm trước rồi, vài chục năm trước thì vài trăm ngàn đã đủ cho 1 gia đình sống ổn nhé, hồi đó nhà mình 6 người chỉ ước tháng 300k là có thịt ăn rồi nhưng méo đc (cả nhà 6 người đi chợ từ 2-5k cho 1 ngày ăn thôi)
sống ở xứ thiên đường, phải biết điều mới đc thành phật
thằng bạn học chung thu nhập tháng trên 50tr (ở vùng quê chứ ko phải tp)
mà nói chứ hồi xưa đi học, cái thời đó chả có dạy thêm gì đâu, quê nghèo thí mịa ai mà học thêm, nhưng giáo viên chạy mấy chục triệu để đc vô trường, xong vô dạy tầm 1 năm là sắm đc cái xe xịn mười mấy triệu, thời đó nhà em 6 người đi chợ có 2-5 ngàn cho cả ngày ăn. bjo quê em lương giáo viên cũng trên dưới 10tr, mà quê em giờ tầm 2-3tr là sống khoẻ. ai nói giáo viên nghèo em méo tin
còn giáo viên ở tp thì khỏi nói, lễ lộc phong bì toàn mấy trăm ngàn, ko có cái là xác định
klq mà không thích kiểu kể lể bà cô này
không đủ nuôi con, tức con mình đói thôi cũng được, thương con người khác đã?
Nói gì xa xôi, các công ty ở các thành phố lớn cũng chỉ đóng BHXH cho nhân viên ở mức cơ bản, nên dù lương hiện tại có 20-30tr, nếu ko có gì thay đổi, lương hưu cũng chỉ tầm này thôi.
Tởm nhất là cái luật, khối nhà nước tính 5 năm cuối thôi, còn khối tư nhân là tính trung bình tất cả số năm.
Mà cơ bản lương nn vốn thấp hơn tn nhiều
Sao đi bộ đội về mà lại ko cơ lương hay chế độ nhỉ?