20
Hay
Hot 3 năm trước
muonmauchientranh.com
Chiến tranh biên giới Tây Nam – NỖI OAN 30 NĂM
Cám ơn những người nằm xuống mà không được thừa nhận và lưu danh
(0 clicks)
Loan tin
nguoiduatinnhanh
sosk
và 4 người nữa
Tin cùng kênh Khác
- 4Hay
Chuyên gia Việt Nam cùng đoàn WHO đã đến Vũ Hán
Mua vest ở đâu đẹp các bác nhỉ? - 4Hay
Cuộc “đổi màu” ngoạn mục của vùng đất “vàng đen”
có dấu ấn không nhỏ của đồng chí Phạm Minh Chính
tutuxinhxich đã gửi
- 17Hay
- Nội dung khác với tiêu đề
Ông Lương Hoài Nam bị bắt
Bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.25 Bình luận Loan tin thinker chemgio và 1 người nữa - 21Hay
Nghệ thuật design logo
Có bác nào đọc 3 lần mới đúng như em ko16 Bình luận Loan tin 4O4 Wasamala và 3 người nữa - 28Hay
Bổ nhiệm trụ trì chồng chéo, Phật tử đánh nhau ngay tại cửa chùa
Có Nga Mi sư thái cầm kiếm trông kinh khủng phết16 Bình luận Loan tin kanishi vukhaclan và 3 người nữa
Đến tận những năm 1990, có ông bác sang Cam làm thầu, nửa đêm có người dựng dậy báo chạy trốn, hôm sau thấy người đồng nghiệp đi cùng bị chặt đầu treo ngoài cổng làng.
Vì sự ủng hộ này mà phiên tòa xử Khơ Me đỏ tưởng dễ mà Mỹ nó gây sức ép trì hoãn , tránh để bọn lãnh đạo Khơ Me Đỏ khai ra lại giơ mặt
Đến tận những năm 1990, có ông bác sang Cam làm thầu, nửa đêm có người dựng dậy báo chạy trốn, hôm sau thấy người đồng nghiệp đi cùng bị chặt đầu treo ngoài cổng làng.
Giá mà Mỹ - Trung không hà hơi tiếp sức cho Khơ Me Đỏ để mình rút về sớm , chắc không bị ghét vậy đâu
Và đờ mờ nhà cno. Giờ Cam nó fancy mỹ như bố và tung như mẹ. Trong khi giữa cái thủ đô của nó còn cột đài tưởng niệm VN Cam
Như VN có thuyết âm mưu hội nghị thành đô với mốc 2020 thì Cam cũng có thuyết y chang bảo lãnh đạo hiện tại sẽ sáp nhập vn trong tương lai gần.
(ổng đang làm trung đoàn trưởng, nhưng mà tự trốn qua đất VN để thành lập quân kháng chiến)
Vào thời đó, bộ đội VN nào mà qua chiến trường K, chỉ huy mà gọi tên kêu đi trinh sát thì ai nấy mặt mày tái mét. Bởi vì khi lập nhóm trinh sát chỉ đi có vài mống, thăm dò tình hình quân địch. Cả chục nhóm mà đi trinh sát thì cơ hội sống sót quay trở về lành lặn chỉ còn có 10~20%. Cho dù có may mắn vượt qua được bãi mìn (ác cái là mìn chỉ nổ cho cụt giò chứ ko chết người), thì đến phiên bị quân Khmer đỏ phát hiện, chúng đông quân hơn thì cả nhóm trinh sát cũng tèo.
Vào những năm đầu, khi bộ đội VN vừa vào đươc đất Cam, thì người dân Campuchia gặp bộ đội VN mừng lắm, có đôi khi (ở 1 vài địa phương) còn đem thực phẩm ra để mời bộ đội VN ăn nữa. Nhưng mà ở lâu quá, thì dân chúng họ cũng thay đổi thái độ, họ coi như VN đang xâm lược đất nước họ, nên cũng có khi chính họ lại là người chỉ điểm để bộ đội VN bị tập kích.
Xét cho cùng thì tụi Khmer đỏ tụi nó ngu, nghe lời xúi giục của TQ. VN vừa mới trải qua 30 năm nội chiến, đánh thắng cả 2 đội quân nước ngoài lớn vào thời bấy giờ là Pháp và Mỹ; bộ đội VN khi ấy rất thiện chiến. Vậy mà dám vuốt râu hùm, chủ động đem quân đi qua nước người ta chọc phá trước, khiến cho bộ đội VN tiến vô thủ đô Phnom Phenh chỉ trong vòng có 7 ngày (cho dù có ghét VN cở nào thì cũng ko nên tự hoạn mình như thế chứ).
Ở VN, nếu mình đi du lịch bụi mà "kẹt" quá, vẫn có thể vô tư tìm đại 1 cái bụi um tùm ven đường nào đó để "xả". Nhưng mà cho đến tận bây giờ, dọc đường lộ của đất Campuchia vẫn còn cắm bảng nguy hiểm coi chừng có mìn , ai mà lớ ngớ chui vô bụi hông chừng một lát cụt giò cà lếch đi ra à.
Bạn bè trong xóm của tớ có vài đứa đi K về, cà nhắc, được ăn lương thương binh. Nhưng mà suốt ngày hận đời, cầm tó (nạng) đi vòng vòng trong xóm chọc thiên hạ, nhất là thích khiêu khích công an. Thời đó, công an mà gặp thương binh cầm tó, thì tìm cách lủi mất đất, vì CA sợ thương binh cầm lựu đạn hăm cho nổ chết chùm, chứ lúc đó CA ko có hống hách như bây giờ. Thời đó, do công an potay, nên chỉ có kiểm soát quân sự mới trị được thương binh. Mà cho dù có gặp đúng thương binh xịn, thì KSQS cũng nói năng nhỏ nhẹ, khuyên bảo họ đừng có quậy nữa, chứ tụi kia coi như cuộc đời của mình cùi hủi rồi, có còn sợ ai nữa đâu.
Tớ cũng có 1 ông anh họ, làm bác sĩ, và cũng đi qua bên đó chừng 1,5 năm (giai đọan gần rút quân, thì những ai có "tay nghề" thì sẽ đi ít hơn là 3 năm. Còn tân binh mà ko có nghề ngỗng gì cả phải đi chừng 3,5 năm- dù trên lý thuyết thì chỉ cần đi khoảng 3 năm). Anh ấy đi K về, kể lại, tội nghiệp bộ đội VN lắm em ơi. Quân y không có thuốc tê hay thuốc mê gì cả (thiếu thốn). Phải mổ "sống" cho họ, và thuốc để gây tê chính là "nước đá".
Tớ cũng có 1 nhóm bạn khác, vì ko muốn đi NVQS qua đất K, cho nên mới đồng ý vô trường Trung Học Sư Phạm TP.HCM để học hệ 12+1 , ra trường về đất Cần Giờ làm thầy giáo trong trường học dưới đó, thì được phép tạm hoãn, ko kêu đi NVQS (giống y như bây giờ tụi trẻ trốn trong lực lượng dân quân tự vệ, hay là TNXP của công ty dịch vụ công ích vậy á, để khỏi phải đi NVQS). Riêng tớ vì vô được đại học, nên mới hem phải đi qua bển (biết đâu giờ này đâu còn mạng để có thể gõ keyboard làm anh hùng bàn phím nữa)
Dân Campuchia ko biết thế nào, chứ hiện giờ họ chuộng đồ dùng của Trung Quốc lắm, họ khen hàng của Tung kủa vừa rẻ vừa bền đẹp(!).
Ở VN, vẫn còn những vùng đất mang tên của tiếng Khmer, thí dụ như Sa Đéc (Đồng Tháp). Tên này với tiếng Việt, thì ko có ý nghĩa gì cả, nhưng có 1 số người cho đó là từ gốc Khmer, và có nghĩa là Chợ Sắt.