Tin cùng kênh Khoa giáo
- 1Hay
phuong-phap-luyen-nghe-tieng-anh-cho-nguoi-moi/
#tuhocielts #tailieuielts #luyennghe #tienganh #ielts
chuvantai đã gửi
- 13Hay
Những anh tài giấu mặt sau lưng ông Nguyễn Đức Tài ở Thế giới di động, họ là ai?
Hóng mấy bài kiểu này mà ngắn quá :((8 Bình luận Loan tin Wasamala sosk
Vé chuyến tầu Tết luôn ko có đủ cho mọi ngừoi
Đơn vị tính là tháng đấy ông đông tà - tây độc - bắc mắt kém ạ
https://ltus.me/ZcI
Nhiều phụ huynh chiu không thấu, khóc ròng.
Tiền thì ko phải vấn đề lớn (theo phân công trong gia đình thì vợ em đóng học phí cho con
Vé chuyến tầu Tết luôn ko có đủ cho mọi ngừoi
Với nhiều người không phải là không trả nổi cho con mà cảm giác như bị lừa + với thái độ thiếu tôn trọng.
Hàng sáng đang uống cốc cafe ở quán quen với giá 25k/ cốc, một ngày đẹp trời quán thông báo tuần này là 35k & tuần sau lên 45k.... thì các bác tính sao???
Kinh tế thị trường - là thuận mua vừa bán mà.
Còn nói thẳng vấn đề này nó là giáo dục cho con trẻ, bác nói nhẹ như không vậy em đồ rằng bác chưa có con hoặc con chưa đến tuổi đi học. Chứ như nhà em và đa số những người em biết, thì việc đổi nơi ở, đổi chỗ làm không phải cân nhắc nhiều như việc đổi trường cho con đâu bác ơi
Kinh tế thị trường - thuận mua vừa bán là chuẩn mực rồi.
Mình ko có nói nặng nhẹ, mình nói đời nó thế thôi.
Mình nghĩ đó là chiến lược bán hàng của bên đó thôi. Hơn nữa, số tiền bỏ ra và chất lượng thu lại được từ Vin đang là tốt khi so sánh với các trường khác, cũng như nằm ở phân khúc trung gian giữa trường công và trường quốc tế. Sẽ còn nhiều bố mẹ muốn đưa con vào đó học nữa.
Vậy thì vẫn là bố mẹ cân nhắc chứ sao lại dùng từ bị lừa.
Hay lại trường em phi lợi nhuận, tiện ích cho cư dân, yên tâm không tăng phí
Bác nói như người của vingroup ý
1/ tra lại bản hợp đồng ký kết, xem có điều mục nào nói về việc ko tăng học phí quá ví dụ là 10% trong 5 năm ko? hoặc các điều khoản nào có lợi cho phụ huynh. Từ đó là điểm để đàm phán/ hội họp/ kiện tụng với bên cung cấp dịch vụ là Vinschool, dân mình dễ bị cảm xúc chi phối quá.
2/ duy trì con cái đi học bình thường cho các bố mẹ cũ, 25% ko phải con số lớn, cho con cái biết bố mẹ thương con. Nhưng cũng cân nhắc cho năm học tới là ở lại hay chuyển đi. Việc xin nghỉ luôn lúc này là không bao giờ nên cả.
3/ Tránh dùng từ ngữ tiêu cực, vì con vịt có kêu vẫn bị vặt lông, nên nghĩ tích cực hơn về 1 môi trường tốt hơn ở Vin với giá cao, hay tốt hơn ở trường khác vì giá rẻ mà chất lượng cũng được 3/4 ở Vin.
4/ lặp lại các suy nghĩ về sự rủi ro ở các lĩnh vực khác không chỉ mỗi VinShool. Chỉ có trường công với giáo viên lương 5 triệu kêu khổ 30 năm nay mới trường tồn mãi cùng học phí mấy trăm ngàn thôi. Các nơi khác là học phí biến động theo từng hơi thở cuộc sống.
Khổ cái mấy ông bà bố mẹ chửi bới khóc lóc, nhưng ko ai nghĩ mỗi nhà góp nhau vài triệu thuê luật sư tư vấn nhỉ?
Giờ như mình nói, phụ huynh bị shocked muốn tìm cách thay đổi chứ không đơn giản việc bỏ ko uống cafe quán này sang quán khác vì chuyển trường cho con không hề đơn giản & cũng gây ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều (sang hệ trường khác, bạn bè khác, phương pháp giáo dục khác....)
Còn người ta phản ánh thế là đúng thôi
Quan trọng là cách hành xử, với giáo dục mà cũng vẫn kiểu cũ, báo chí hở ra là bịt thì không ổn
Cái mà cần dùng tới là LUẬT và sự đoàn kết của số đông.
E chỉ mới cho con e học mẫu giáo ở gần nhà, trường cũng có chút tiếng tăm nên e hiểu cái chuyện phản đối ở đây là vô dụng .
Ko chỉ vins mà bất cứ trường tư nào cũng thế cả, chỉ quan tâm phụ huynh hs khi mới mở thôi, khi có tiếng rồi thì mặc xác bay
Đơn vị tính là tháng đấy ông đông tà - tây độc - bắc mắt kém ạ
Vấn đề các bố mẹ đang gồng mức hiện tại, nên khi tăng thêm lên 50% - 100% thì khó tiếp tục, thấy cảm giác bị "lừa dối" và "cố gắng bám trụ" hoặc "xấu hổ rút lui".
Mình cho là tâm lý tiêu cực.
1/ Trong gia đình , người kiếm nhiều tiền nhất phải được chăm sóc tốt nhất, họ ốm đau bệnh tật hay mất việc là cả nhà ảnh hưởng.
2/ Tiếp theo thế hệ mầm non được chăm sóc tốt nhất trong khả năng tài chính gia đình đó, dựa theo thu nhập của gia đình chứ ko phải kỳ vọng "hy sinh đời bố - củng cố đời con", dễ làm ảnh hưởng ngược.
3/ Cuối cùng còn phải để dành tiền về già hoặc đầu tư ngoài sinh lời + giao lưu kết bạn, chứ nghề nào cũng có lúc phải nghỉ, ko có đầu tư ngoài, sống bằng lương hưu xã hội về về già cực khổ lắm.
Cao nhất là mức 10tr5/tháng của THCS (song ngữ).
50~100tr/năm học phí + với phụ phí khác.
Cái thứ 2 là kinh doanh , thuận mua vừa bán , người ta bán giá n bạn mua , mai người ta bán 2n bạn cảm thấy ko chấp nhận được thì bạn chuyển mua chỗ khác . Trường học chuyển không dễ , nhưng cũng không phải quá khó . Thử mà làm căng lên xong chuyển hết con cái các nhà đi xem sao , trường cũng mốc ra đó thôi .
Vấn đề ở đây không phải là tăng học phí, mà việc bất ngờ tăng giá ở thời điểm rất oái oăm - vào học được 2 tháng - như thế này gần như là đánh bẫy, mà một doanh nghiệp có đạo đức và kế hoạch tốt hẳn sẽ không làm - vì sĩ số đã đủ, cơ sở vật chất không ở mùa nâng cấp, chương trình dạy và học cũng gần như đã chốt. Vậy việc tăng giá ở thời điểm này không có lý do nào khác hơn là bẫy khách hàng. Câu hỏi ở đây là ở các dịch vụ khác của Vin - sau này - có như vậy hay không? Và đạo đức của doanh nghiệp làm giáo dục ở đâu?
Sáng nay theo dõi cách chị Thủy nào đó là tổng hiệu trưởng giao lưu trực tuyến với phụ huynh thật sự rất phản cảm, đối đáp kiểu bề trên, ngạo mạn gần như tránh xưng hô trực tiếp với phụ huynh, trả lời kiểu copy và paste từ đâu đó ra. Mình không hy vọng con mình lớn lên thành người như chị hiệu trưởng này.