14
Hay
Hot 4 năm trước
linkhay.com
Độc nhất phụ nhân tâm
how women ruin good men
(0 clicks)
Loan tin
cuong205a
dominhquan
và 2 người nữa
Tin cùng kênh Anh em
Wasamala đã gửi
- 19Hay
Cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cầm súng trên đường phố bảo vệ Kiev
chúng nó đồn ông trốn sang Anh47 Bình luận Loan tin chantroiviet quaiquy và 1 người nữa
Nghe rán con cá có vẻ vui tai chứ thật ra đây là hành động giết hại thú nuôi trong nhà. Như vậy thì khép vào tội thiếu tôn trọng nhau gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khung hình phạt có thể từ "đấm vêu mồm" cho đến "ra toà ly hôn" .
Nghe rán con cá có vẻ vui tai chứ thật ra đây là hành động giết hại thú nuôi trong nhà. Như vậy thì khép vào tội thiếu tôn trọng nhau gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khung hình phạt có thể từ "đấm vêu mồm" cho đến "ra toà ly hôn" .
How low & stupid! Đấm vợ vêu mồm thì sẽ bị pháp luật xử, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì phạt tù tuỳ theo mức độ "vêu" của mồm. Nếu ly hôn thì sẽ thất thế trong cuộc chiến giành quyền nuôi con, trước đó có khả năng cao sẽ bị đám anh/em trai của vợ tặng vả lại vài phát...
Đúng là cái máu vũ phu của bọn đông á bệnh phu này nó đã ngấm vào xương tuỷ, dùng lưỡi cưa cuộc đời cũng chưa chắc xén ra dc :v
Thì hành xử như người văn minh thay vì như ng thượng cổ, chấm hết!
Cái này thì bạn tự hiểu, mà mình tin là bạn hiểu
Cô gái chồng bỏ đi xa
Về nhà bố đẻ lệ sa hai hàng
Khóc thương con gái vô vàn
Bùi ngùi chỉ ngọn nến tàn bảo con
Con ơi! Chớ có bồn chồn
Chồng về con nhớ rửa tay trắng tinh
Cơm bưng nước rót tận tình
Rồi bao nhiêu nỗi bất bình cũng qua....
thơ dài thế bác cũng nhớ được, thời xưa vệ sinh phết nhỉ, chắc đã biết wax
Nào ngờ vì quá xông pha
Chồng cô đứt gánh thành ma mất rồi.
Khóc thương dòng lệ không nguôi
Bồi hồi cô nhớ cái buổi hôm xưa
Sầm Sơn hôm đấy gần trưa
Nắng thì biêc biếc sóng đưa dập dồn
Đứng bên bãi biển bồn chồn
Ơ kìa cô gái ngửa tay ra bơi
Mắt trông về phía xa vời
Nào ngờ tàu hoả đã rời sân ga
Tàu này về chợ hàng Da
Đem nào là mực nào là cá thu
Tàu hoả rúc còi tu tu
Có anh thích chí thò chân ra ngoài
Chân anh có một mét hai
Nhìn thấy cô gái nó dài gấp đôi.
Từ đấy hai người thành đôi.
Câu truyện tôi kể hết rồi he he
Giận thớt chém cá ????
Lúc có 1 lô lốc tin, bài bề lũ đàn ông đánh đập, bạo hành, hiếp dâm, giết hại phụ nữ thì ko thấy thằng nào vào to mồm mấy câu đàn ông lọ đàn ông chai, đến lúc có 1,2 tin về 1,2 chị nào đó là nhảy xổ vào quyết chí giương cao lá cờ "phụ nữ......bla bla bla"
Ở nhà thì là quý tử của bố mẹ, ra ngoài thì dc cái chế độ phụ hệ, lề lối chồng tôi vợ tớ nó nuông chiều, vuốt ve cho đến mụ cả đầu & teo hết dây thần kinh xấu hổ rồi hay sao í nhỉ :v
Còn trường hợp đàn ông bác nhắc đến thì em cũng không ủng hộ.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó thôi. Em không thấy có liên hệ gì ở đây cả.
Ý tớ là cái DOUBLE STANDARD to tổ bố mà bạn k thấy sao :v
_10 thằng đàn ông làm chuyện xấu xa thì ngta nói: 10 thằng này xấu xa quá
_1 phụ nữ làm chuyện xấu xa thì: đàn bà xấu xa quá
Đã hiểu ra vấn đề chưa?
ở đây có biển cấm ko dc bàn về toàn cảnh, sâu xa & những liên quan mà chỉ dc bàn về đúng mỗi trọng tâm vấn đề 1 cách cục bộ à? sao mình k thấy nhỉ?
Có ai vơ hết cả phụ nữ đâu bác?
Pháp bất vị thân, Nghĩa bất dung tình. wasamalaaaaa
Đây là chuyện đáp trả chứ không phải là chuyện mình không tôn trọng người ta. Nó làm vậy là công kích thẳng vào mặt, thì chả nhẽ mình quỳ xuống lạy nó...Còn tử tế đối đãi nhau thì sao mà có chuyện.
Chuyện đáp trả? Nói đại là côn đồ, vũ phu đi cho nhanh :v. Vợ bạn đã đánh bạn chưa mà đòi động thủ với ngta? Vợ rán cá của bạn thì bạn cắt xé váy đầm, túi xách..của vợ thì còn miễn cưỡng justify dc
Chả ai cần bạn phải quỳ lạy gì cả, chỉ việc nói lý lẽ, hành xử theo pháp luật là dc, chứ cái tính thất phu hủ lậu thế mà cứ tưởng hay cứ khoe ra miết
Đàn ông mà muốn động thủ với phụ nữ thì chỉ khi ng phụ nữ đó sử dụng bạo lực trước & mang tính chất đe doạ lớn đến sức khoẻ, tính mạng của mình hay những ng vô tội khác thì mới chấp nhận dc, còn những trường hợp khác thì chỉ đáng dc 1 chữ: HÈN
Cái này k phải sở thích cá nhân để mà lựa chọn tuỳ ý, nó là vấn đề pháp lý đúng sai dc quy định trong hiến pháp rồi, vợ bạn rán cá của bạn PL sẽ xử vợ bạn chứ k đến lượt bạn xử theo luật rừng của bạn, còn nếu bạn tự xử vợ bạn thì PL sẽ xử lại bạn..theo 1 cách, ở 1 mức độ hoàn toàn khác thôi
Ngoài ra nó còn là vấn đề nhân cách của 1 con người nữa, mình vô cùng ngạc nhiên trước những ng có khuynh hướng tự hào về cái tính thô lỗ, cục súc của họ mà họ k nhận ra rằng đó là lúc họ thể hiện phần "con" nhiều hơn là phần "người" ????
có lửa mới có khói, bạn thích nào vô xé quần xé áo gì đó là cách riêng của bạn. vợ chồng y như chị em, mắc cười quá.
Nhận thấy bạn chỉ chăm chăm bẻ cong, thêm bớt lời nói của ng khác, thậm chí nhét chữ vào mồm ngta để lấp liếm, che đậy cái bản chất bạn k chối cãi dc, k chịu nhìn vào chỗ cần nhìn, k chịu nghe thứ cần nghe, chỉ biết sừng cồ lên để đốp chát...nên có vẻ như nói lý lẽ với bạn là 1 chuyện khá phí phạm thời gian, chỉ như đàn gãi tai trâu, tai bò thôi :v
Anw, chúc may mắn với cái lối suy nghĩ & hành xử như vậy, ko cần phải là chị em mình gặp phải thằng chồng như bạn như bạn phía trên đề cập, chỉ cần nghe thấy, nhìn thấy cái gì đó chướng tai gai mắt thì hoặc là mình sẽ báo cảnh sát tới hoặc nếu là "cảnh sát" luôn thì càng tốt, mình sẽ cho những thằng bạo hành 1 trận bạo hành nho nhỏ trước khi giải về đồn. Mắc cười quá luôn đấy chứ nhỉ :v
Cuộc đời mà đơn giản như bạn vẽ vời thì nói làm gì. Mình tác động và mặt bạn một lực 500 Newton thì bạn chỉ được tác động lại mình tối đa 500 Newton chăng, không được hơn chăng? Vậy mình gạt tay vào má bạn lực 500N là cùng lúc mặt bạn cũng tác động lại tay mình lực tương ứng, coi như huề nhau rồi khỏi đánh lại chịu không, hoặc có hao hụt thì bù lại 10N thôi có được không. Nói chuyện như con nít.
Nếu đúng độc nhất là lòng dạ đàn bà như các bố (gồm cả bố đặt tít) tự biên tự diễn bú mớm cho nhau từ thời nho giáo tới giờ thì những hitler, tần thuỷ hoàng, vlad III, jack the ripper, ted bundy, leopold II of Belgium, lê văn luyện, ng đức nghĩa...(tạm vậy thôi, nhiều quá kể k hết) lẽ ra phải mang giới tính nữ mới đúng =]] & những vụ án mạng vì tình hiện nay là bạn gái giết bạn trai vì bạn trai đòi chia tay, bạn gái cũ giết bạn trai cũ khi hẹn ra chỗ vắng, vợ nhậu nhẹt rồi giết chồng trong lúc bạo hành, vợ cũ giết chồng cũ ngay sau khi vừa ly hôn, mẹ & con gái giết cha & anh trai để bảo vệ danh dự gia đình......chứ k phải là ngược lại
& cái tít nên là: how men's ruining good women thì đúng hơn LOL
Sao k nói ngay cái tít này đã là nâng cao quan điểm rồi chứ làm gì có chuyện "chỉ post mỗi cái ảnh" :v
Như bạn nói đấy, chỉ có mỗi cái ảnh, mỗi cái post cá nhân trên fb thôi mà cũng phải cố giương cao biểu ngữ cái gì mà độc nhất là lòng dạ đàn bà (đã dịch lại từ cái tít rồi nhé) LOL
Double standard much?
_thứ 1, cậu thấy nó giống đùa vui chứ thì k, thấy nó giống agenda tuyên truyền (mà đúng là những câu thế này dc truyền từ thời các tổ tổ tổ...của chúng ta tới giờ) chỉ nhằm mục đích hạ bệ phụ nữ, khiến cho phụ nữ trông có vẻ xấu xa hơn đàn ông (còn thực chất bên nào xấu xa hơn thì chit cần khách quan, công tâm chút ít thì sẽ rõ thôi), khiến cho phụ nữ bị ghét hơn, bị chỉ trích, phán xét thậm chí bị trừng phạt nhiều hơn, nặng nề hơn, cứ thử nhìn lại lịch sử thế giới trong vài thế kỷ qua xem. Những thứ mà cậu tưởng chỉ là đùa vui như cái này thật ra chính là 1 mắc xích trong cái bánh xe đàn áp phụ nữ cứ xoay mãi suốt từ thời khai thiên lập địa tới giờ, từ cái thuyết Eva đưa trái cấm cho Adam của Thiên Chúa giáo khiến cho những hậu duệ của Eva đã bị gắn nhãn tội nhân ngay từ lúc sinh ra đến lý thuyết trong kinh Koran cũng cho rằng phụ nữ là 1 thứ gì đó thấp kém, tồi tệ hơn đàn ông...& những cái thuyết đại diện cho sự bất công giới tính này dc bồi đắp & củng cố bởi chính những biểu ngữ cổ xưa mà cậu cho là đùa vui đấy
_thứ 2, sao cậu k nghĩ là tớ cũng chỉ đùa vui, reply cho vui vậy thôi, với 1 tâm trạng đầy phấn khởi